Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3

Lyly
Chia sẻ

Sau nhiều biến cố, hiện tại ngọc nữ xứ Phù Tang đang hạnh phúc với tổ ấm của mình.

Rie Miyazawa là cái tên không còn mấy xa lạ với người hâm mộ yêu mến phim đinệ ảnh và ca nhạc xứ Phù Tang. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Cuộc chiến bảy ngày của chúng ta, Mặt trăng, Mộng tỉnh,… Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1973 cũng từng đóng chính trong “The Samurai Twilight”, bộ phim nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất vào năm 2002.

Trong suốt hàng chục năm theo nghề, nàng ngọc nữ của màn ảnh Nhật Bản đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, cuộc đời của Rie Miyazawa được ví giống như một thước phim bi đát mà người rắp tâm hãm hại, làm hỏng cuộc đời cô không ai khác chính là mẹ ruột của mình.

Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3 - 1

Rie Miyazawa.

Bị mẹ đẻ "bán" cho đạo diễn khi còn đi học, ép chụp hình khỏa thân

Rie Miyazawa có mẹ là người Nhật Bản tên Mitsuko Miyazawa (từng là một diễn viên vô danh), bố là người Hà Lan, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp bố ruột của mình. Nữ nghệ sĩ cũng không sống cùng mẹ mà được bác ruột nuôi nấng từ bé, tuy nhiên sau đó cô bị mẹ đẻ ép trở thành một chiếc “máy kiếm tiền” cho bà.

Năm 11 tuổi, cô tham gia vào giới giải trí với tư cách người mẫu nhí. Sở hữu nhan sắc động lòng người, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý và từ đó xuất hiện liên tục trên màn ảnh trong các quảng cáo, tạp chí lớn. Năm 15 tuổi, cô thử sức với vai diễn đầu tiên và nhận về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc do Viện Hàn lâm Nhật Bản trao tặng.

Từ sau thành công của bộ phim, tên tuổi Rie Miyazawa nhanh chóng nổi như cồn. Cô là một trong số ít những nghệ sĩ Nhật Bản có tên tuổi phủ sóng cả giới phim ảnh Châu Á, thậm chí vươn xa cả quốc tế.

Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3 - 2

Rie Miyazawa khi còn trẻ.

Có thông tin, cô được một đạo diễn để mắt đến và lúc này mẹ đẻ đã bắt cô phải qua lại với đạo diễn này. Hay có thể nói là bà đã “bán” con gái để đổi lấy vai diễn, nhưng Rie kiên quyết từ chối.

Không những vậy, trong một lần uống rượu không tỉnh táo, bà Mitsuko Miyazawa còn nhờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh khoả thân của con gái mình và làm thành bộ ảnh mang tên "Santa Fe", bán lại cho tạp chí thời trang. Bộ ảnh năm đó đạt doanh thu kỷ lục.

Chưa dừng lại ở đó, có thông tin bà Mitsuko cũng chính là người đưa con gái tới các quán bar để học kĩ năng làm hài lòng đàn ông khi cô mới 17 tuổi. Bà còn ép Rie phải "ngủ" với đàn ông để kiếm tiền, đổi lấy quan hệ và cơ hội mới. Điều này cũng được chính nữ diễn viên sinh năm 1973 thừa nhận.

Từng chuyện một khiến khán giả không thể chấp nhận được, không ngờ một người mẹ lại có thể kiếm tiền dựa trên thân xác của con gái mình.

Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3 - 3Bị mẹ đẻ ép ly hôn, nàng ngọc nữ nay hạnh phúc bên chồng thứ 3

Ngỡ tưởng bị cả xã hội quay lưng, nhưng may mắn thay, vẫn có một người đàn ông vì Rie Miyazawa mà hết lòng, không vì quá khứ hoen ố mà bỏ rơi, ruồng rẫy cô. Đó là Takanohana - một võ sĩ sumo nổi tiếng.

Cả hai gặp gỡ nhau ở thời điểm bộ ảnh nude của Rie ồn ào trên báo và sau đó dành trọn tình cảm cho nhau. Năm 1993, Rie tuyên bố kết hôn với võ sĩ sumo.

Từ nhỏ vốn không cảm nhận được hơi ấm của gia đình, Rie luôn mong ước mình có một tổ ấm đúng nghĩa, nhưng ước nguyện đơn giản này của cô cũng bị mẹ đẻ nhẫn tâm chà đạp. Bà Mitsuko đã tìm mọi cách để chia rẽ mối quan hệ giữa hai người. Và cuối cùng, vì không chịu nổi áp lực từ mẹ, Rie đã “đường ai nấy đi” với Takanohana.

Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3 - 4

Rie Miyazawa và người chồng đầu tiên.

Khoảng thời gian sau đó, cô chìm trong đau đớn, uất ức rồi rơi vào trầm cảm kéo dài. Giai đoạn này, Rie như sống trong địa ngục, cô sút cân trầm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương, thậm chí cô từng mảnh kính vỡ cứa vào cổ tay trái để tự tử.

Rất may sau đó, cô đã được cứu sống kịp thời. Tuy nhiên, mẹ cô vẫn không chịu buông tha, ép cô nhận các hợp đồng quảng cáo và đóng phim.

Năm 1996, Rie quyết định bay sang Los Angeles điều trị bệnh và cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ. Sau khi bệnh tình ổn định, Rie quay trở lại với giải trí và cuộc đời cô bước sang trang mới.

Không chỉ sự nghiệp phất lên, nữ diễn viên còn tìm được tình yêu mới của đời mình. Năm 2009, ngọc nữ xứ Phù Tang kết hôn với một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Nakatsu Hiroyuki. Cả hai có với nhau một cô con gái xinh xắn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này đã kết thúc vào tháng 03/2016.

Vài tháng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2, Rie gặp được người người chồng thứ 3 của mình là Morita Go - cựu thành viên nhóm V6. Ban đầu, cả hai gặp nhau chỉ vì công việc nhưng sau đó lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, cả hai nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân dù Rie hơn Morita Go 5 tuổi. Tuy nhiên, cả hai không có con chung với nhau. 

Từng bị mẹ ruột ép "ngủ" với đạo diễn, nàng ngọc nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ, nay hạnh phúc bên chồng thứ 3 - 5

Sau nhiều biến cố, hiện tại ngọc nữ xứ Phù Tang đang hạnh phúc với tổ ấm của mình và sự nghiệp mà bản thân cô đã nỗ lực xây dựng nên. Chia sẻ về người bạn đời của mình, nữ diễn viên luôn dành cho anh sự biết ơn. “Tôi rất yên tâm khi có một người bạn đời có thể nói chuyện với mình như người thân mỗi khi có chuyện không ổn”, nữ diễn viên nói. 

Tuy nhiên, cô khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Trên trang cá nhân, cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình và cuộc sống của mình. 

Về phía mẹ ruột của cô, bà qua đời vào năm 2014 vì bệnh ung thư gan. Nói về mẹ, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng: “Nếu là trước đây, tôi đã hận bà ấy, hận đến mức muốn kết liễu đời mình và cắt đứt liên lạc với bà. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa vì dù sao bà ấy cũng đã từng dạy tôi cách cư xử, nhiều đạo lý để bước vào đời”.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục