Việc này khiến người mai mối bức xúc thốt lên: "Thật quá đáng".
Không phải chuyện tình nào cũng có cái kết đẹp. Có những mối lương duyên tưởng chừng sẽ đi đến hôn nhân, nhưng lại đứt gánh giữa đường vì những lý do khó tin.
Anh Vạn (28 tuổi, sống ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Trung Quốc) quen bạn gái qua mai mối. Cả hai cảm thấy rất hợp và cũng có thiện cảm với nhau nên đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Đến tháng 1 năm nay, cả hai xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên đã đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11 này.
Để cưới được cô dâu, anh Vạn cũng rất hào phóng, đã trao tổng cộng 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng) tiền sính lễ và mua đủ 4 món vàng, mong sớm rước được cô dâu về nhà.
Thế nhưng, khi ảnh cưới đã chụp xong, họ hàng hai bên đều biết, nhà hàng tiệc cưới cũng đã đặt rồi, thì bất ngờ, 2 tháng trước ngày cưới, bạn gái anh lại nói một câu khiến ai nấy sững sờ: “Tôi không cưới nữa”.
Việc này khiến cả người làm mai cũng hoảng hốt. Nếu chuyện này lan ra, không chỉ nhà anh Vạn mất mặt, mà uy tín của người làm mai cũng bị ảnh hưởng.
Anh Vạn đã trao sính lễ cho nhà gái gồm 740 triệu đồng và 4 món vàng.
Người mai mối năm nay hơn 70 tuổi, sau khi nghỉ hưu vẫn làm nghề mai mối, đã se duyên cho hơn 1.000 cặp đôi, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà 2 tháng trước đám cưới lại đột ngột tuyên bố hủy hôn.
Khi được hỏi lý do, anh Vạn nói rằng bạn gái chê anh lương thấp và quá thật thà. Tuy nhiên, phía cô gái lại cho biết không phải vì lương hay tính cách của anh, mà là do "hai người không hợp nhau, không nói chuyện được".
Hai người đã quen nhau được một năm, trong lòng cô gái từ lâu đã có những điểm không hài lòng, khiến tình cảm rạn nứt. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới đưa ra quyết định này.
Vì cô gái đã chủ động hủy hôn, anh Vạn cũng hiểu rằng "dưa hái ép không ngọt", nên đã chủ động đề nghị thương lượng chuyện trả lại sính lễ và các chi phí khác.
Mẹ cô gái cũng không từ chối hoàn lại sính lễ, nhưng đề nghị phải khấu trừ 30.000 tệ (khoảng 110 triệu đồng). “Khi chụp ảnh cưới, cậu đã ôm con gái tôi, đây là ‘phí ôm’. Thêm vào đó, trong một năm yêu nhau, con gái tôi đã tốn tiền, cũng phải trừ ra từ số tiền này”, bà nói ra lý do.
Cái gọi là “phí ôm” này không phải là cả hai ôm nhau khi yêu, mà đến từ việc khi chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia yêu cầu anh Vạn ôm bạn gái một cái để tạo dáng chụp hình. Thật không ngờ, cái ôm đó đã bị tính phí 30.000 tệ.
Người mai mối rất bức xúc trước trường hợp này.
Hai bên giằng co không thống nhất được. Người làm mai tức giận đến mức đến tận nhà cô gái đòi lẽ phải, nói rằng gia đình này nhiều chuyện, quá vô đạo đức, làm việc thất đức không có nhân tính, mất mặt mà không biết xấu hổ.
Bố cô gái nghe xong thì nổi đóa, suýt nữa thì đánh nhau với người làm mai. “Cũng đâu phải cậu con trai chủ động đòi ôm con gái, là nhiếp ảnh gia yêu cầu để chụp ảnh thôi mà. Chỉ ôm một cái mà tính 30.000 tệ, thật quá đáng!”, người làm mai bức xúc nói.
Cuối cùng, anh Vạn đã mời hòa giải viên đến giúp. Hòa giải viên hỏi bố cô gái: “Thật sự chỉ vì một cái ôm mà đòi 30.000 tệ? Mà ôm đâu phải là hành động đơn phương, hai bên cùng tình nguyện mà?”. Tuy nhiên, bố cô gái một mực không trả hết tiền sính lễ.
Sau cùng, hai bên thương lượng và đồng ý khấu trừ 29.500 tệ (khoảng 109 triệu đồng), hoàn trả lại 170.500 tệ (khoảng 631 triệu đồng). Nói cách khác, phía cô gái chỉ "nhượng bộ" 500 tệ (khoảng 18 triệu đồng).
Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Đa số mọi người đều bức xúc với cô gái khi đòi phí ôm và cú hủy hôn ngay trước đám cưới. Có người cho rằng anh Vạn gặp chuyện này đúng là xui xẻo, nhưng cũng có thể coi là may mắn. Dù sao thì "phí cắt lỗ" chỉ mất khoảng 100 triệu đồng, nhưng có lẽ anh đã tránh được một cái bẫy lớn hơn. Nếu thực sự bước vào hôn nhân, sau này không biết sẽ còn thiệt thòi đến mức nào.