Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận

Lyly
Chia sẻ

Vào ngày ly hôn, Tiểu Lệ đăng video khoe giấy chứng nhận ly hôn đầy hớn hở, còn quay lại cảnh chồng cũ bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô viết chú thích: “Người khác cưới, tôi ly hôn. Giờ tôi tự do rồi, không còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm”.

Hôn nhân vốn không dễ dàng, thế nhưng vẫn có người coi hôn nhân như trò đùa, chẳng hạn như người phụ nữ tên Tiểu Lệ (32 tuổi, sống ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) này. Gần đây, cô ta đã đăng video tại Cục Dân chính, khoe việc mình đi ly hôn, khiến cư dân mạng và người qua đường xôn xao bàn tán.

Theo Sohu, lý do ly hôn là vì cô cảm thấy chồng mình kiếm được 8000 tệ/tháng (gần 30 triệu đồng) là quá ít, lại không biết lãng mạn, không đem lại giá trị cảm xúc, khiến cô mất mặt với người ngoài.

Hai người thường xuyên cãi vã, 3 ngày một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ. Tiểu Lệ cho rằng mình thiệt thòi vì kết hôn quá sớm. Dưới áp lực từ cô, người chồng cuối cùng đã đồng ý ly hôn.

Vào ngày ly hôn, Tiểu Lệ đăng video khoe giấy chứng nhận ly hôn đầy hớn hở, còn quay lại cảnh chồng cũ bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô viết chú thích: “Người khác cưới, tôi ly hôn. Giờ tôi tự do rồi, không còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm”.

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận - 1

Tiểu Lệ khoe giấy chứng nhận ly hôn trên mạng xã hội.

Trước khi ly hôn, chồng Tiểu Lệ giao nộp gần như toàn bộ lương cho cô. Cộng thêm thu nhập chưa đến 5000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng) của bản thân, cô cảm thấy mua món đồ trị giá hơn 1000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) là chuyện bình thường. Thế nhưng, chồng lại thường vì chuyện đó mà nổi giận.

Tưởng rằng thoát khỏi cuộc hôn nhân là bước khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc, nhưng chưa đầy một tháng sau ly hôn, cô bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống. Mọi chuyện không diễn ra như cô tưởng tượng.

Trước đây, Tiểu Lệ lấy chồng được 120.000 tệ (khoảng 444 triệu) tiền sính lễ, nên giờ cô nghĩ nếu lấy chồng lần nữa thì ít nhất cũng phải đòi được 180.000 tệ (khoảng 666 triệu đồng). Nhưng đời không như mơ, khi đi xem mắt, nghe yêu cầu sính lễ đó, các đối tượng đều lắc đầu.

Không tìm được “người chịu thay thế”, tiền tiết kiệm trong tay không nhiều, thu nhập chưa tới 5000 tệ/tháng, mua vài bộ quần áo là sạch túi. Cộng thêm tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt khiến Tiểu Lệ cảm nhận rõ áp lực cuộc sống.

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận - 2

Tiểu Lệ quay bóng lưng chồng cũ rời đi.

Chỉ chưa đầy một tháng sau ly hôn, cô bắt đầu nhớ lại những điều tốt đẹp mà chồng cũ từng dành cho mình, hối hận vì đã ly hôn quá vội vàng. Cô bỏ qua sĩ diện, nhắn tin cho chồng cũ mong hàn gắn. Nhưng, chồng cũ chỉ xem mà không trả lời. Điều này khiến cô càng thêm hối tiếc.

Cư dân mạng có nhiều ý kiến trước câu chuyện này, một số người bình luận: “Hôn nhân là chuyến du lịch hai người đồng hành, là quá trình hiểu nhau, giao tiếp và hòa hợp. Chỉ có sự phối hợp và thấu hiểu lẫn nhau mới giúp chuyến hành trình đi đến cuối cùng, dù có gập ghềnh. Lãng mạn và vật chất đều quan trọng, nhưng không phải là tất cả”, “Tôi kiếm hơn 30 triệu/tháng, vợ tôi 10 triệu. Tôi lo trả tiền nhà và chi 8 triệu tiền sinh hoạt, còn lại vợ lo. May mà gặp được người phụ nữ biết tính toán, biết cùng nhau sống, không dễ đâu!”, “Vợ cũ tôi cũng vậy, chẳng đi làm, tôi đưa 33 triệu mỗi tháng còn chê ít. Ly hôn hơn 1 năm rồi, giờ cô ấy tự kiếm tự tiêu, lại than với bạn thân là không có tiền, thật ra đấy chính là cuộc sống mà bạn thân cô ấy muốn cô ấy có”.

Hôn nhân vốn không có ai hoàn hảo cả, người biết kiếm tiền thì ít lãng mạn, người lãng mạn thì lại không kiếm được tiền. Còn người vừa giỏi kiếm tiền vừa lãng mạn thì… rất khan hiếm.

Tình yêu thì đẹp, nhưng hiện thực thì phũ phàng. “Tổng tài bá đạo” chỉ tồn tại trong mơ, trong đời thực chẳng dễ gì gặp.

Hạnh phúc không phải là 1 + 1 > 2, cũng không phải 1 + 1 = 2, mà là 0.5 + 0.5 = 1, nghĩa là mỗi người cần bớt đi một nửa cái tôi, một nửa khuyết điểm, biết thấu hiểu, bao dung cho nhau thì hôn nhân mới bền lâu, gia đình mới hạnh phúc.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà bị bán

Ngôi nhà bị bán

Ngày trước, khi rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, nợ nần bủa vây, chỉ cần bán đi ngôi nhà là sẽ giải quyết được mọi chuyện, ông bà vẫn bảo nhau đừng bán nhà. Ít ra đó cũng là chút tài sản quý ông bà để lại cho các con.