Vợ đi công tác, đêm khuya cô hàng xóm kế bên gõ cửa hỏi "Anh có ở nhà không?", biết lý do tôi sững người

Thy Dung
Chia sẻ

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, tôi thoáng chần chừ. Ai lại tìm mình giờ này? Nghĩ có chuyện gấp, tôi đi ra mở cửa.

Tôi không biết có ai ở đây lấy vợ làm phiên dịch viên chưa, nhưng thực sự cảm giác này đúng là vừa tự hào vừa lo lắng.

Vợ tôi là một phiên dịch viên theo các dự án công trình, thường xuyên phải đi công tác dài ngày. Ban đầu, tôi không quen, cứ thấy nhớ nhớ, lo lắng vợ xa nhà dễ bị cám dỗ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, tôi cũng học cách thích nghi. Tôi tin vợ mình, tin vào tính cách sởi lởi nhưng rất biết giữ chừng mực của cô ấy.

Trong chung cư, vợ tôi chơi thân với nhiều người, nhưng thân nhất là cô hàng xóm ở đối diện. Hai người suốt ngày rủ nhau đi chợ, tập thể dục, thậm chí còn rủ tôi qua ăn cơm chung. Tôi thì khá ngại, chỉ xã giao qua lại chứ không quá thân thiết như vợ.

Lần này vợ tôi đi công tác hơn 2 tuần, tôi lại trở về cảnh "gà trống nuôi thân". Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến đêm đầu tiên vợ vắng nhà, tôi nghe tiếng gõ cửa.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, tôi thoáng chần chừ. Ai lại tìm mình giờ này? Nghĩ có chuyện gấp, tôi đi ra mở cửa.

Vợ đi công tác, đêm khuya cô hàng xóm kế bên gõ cửa hỏi "Anh có ở nhà không?", biết lý do tôi sững người - 1

Tôi tò mò mở hộp quà, nhưng ngay khi thấy que thử thai hai vạch, tôi sững người. (Ảnh minh họa)

Cô hàng xóm đối diện, vẫn bộ đồ ngủ như thường lệ, cười tươi:

"Anh có ở nhà không?"

Tôi ngớ người. Câu hỏi này... chẳng phải quá thừa sao? Không ở nhà thì ai mở cửa cho cô ấy?

Thấy tôi bối rối, cô ấy bật cười rồi nói câu làm tôi hoá đá tại chỗ:

"Chị nhà dặn em để ý anh đấy, không được đi qua đêm đâu nhé!"

Tôi há hốc mồm. Hoá ra vợ tôi đã "gài" người trông chừng mình! Chưa kịp hết bất ngờ, cô hàng xóm lại nói tiếp:

"À, mà anh cứ ở nhà ngoan thì sắp tới chị ấy có quà đặc biệt cho anh khi về đấy, cứ chờ mà xem".

Quà gì nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng không tiện hỏi thêm. Từ hôm đó, tối nào cũng có tiếng gõ cửa. Cô ấy không làm phiền, chỉ nhắc nhở đúng một câu:

"Không được đi chơi quá khuya đâu nhé".

Tôi dở khóc dở cười, nửa lại thấy buồn cười vì vợ quá cao tay. Không ở nhà mà vẫn "cài cắm nội gián" trông chồng.

Cuối cùng, sau hơn 2 tuần đếm ngược, vợ tôi cũng trở về. Tôi đã định hỏi ngay chuyện nhờ hàng xóm trông chồng, nhưng chưa kịp mở lời, vợ đã cười tươi:

"Em có quà cho anh đây".

Tôi tò mò mở hộp quà, nhưng ngay khi thấy que thử thai hai vạch, tôi sững người.

Trời ơi, bao năm mong đợi, nay vợ đã có tin vui! Tôi gần như không tin vào mắt mình. Cảm xúc vỡ oà, tôi ôm chầm lấy vợ:

"Thật không em? Mình có con thật rồi sao?"

Vợ gật đầu, nước mắt cũng lăn dài. Tôi chưa kịp vui mừng hết thì nỗi lo lắng lại ập đến. Lập tức, tôi nắm tay vợ, nghiêm túc nói:

"Từ giờ em không được đi công tác nữa! Em phải nghỉ ngơi, ở nhà dưỡng thai!"

Vợ tôi bật cười, đưa tay xoa bụng, giọng trêu chọc:

"Anh lo gì thế? Em đi công tác chứ có đi đánh trận đâu mà sợ?"

Nhưng tôi không thấy buồn cười chút nào. Con đầu lòng, vợ lại hay xa nhà, tôi thực sự không yên tâm. Nghĩ đến chuyện vợ một mình ở nơi xa, không ai chăm sóc, tôi lại thấy bất an.

Giờ tôi thật sự không biết phải làm sao. Giữ vợ ở nhà thì sợ cô ấy buồn, để cô ấy tiếp tục đi công tác thì lòng tôi lo lắng không yên cho vợ bầu. Tôi nên làm gì đây?

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: minh…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Em muốn làm người thua cuộc

Em muốn làm người thua cuộc

Mùa Valentine 2025 lại tới khiến tôi nhớ lại chuyện nhà mình năm ngoái, cũng vào giờ này, vợ chồng tôi còn sắp ly hôn.