Tháng nào vợ cũng lén lút đưa tiền cho chị giúp việc, đến lần thứ 10 tôi phát hiện lý do

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình đang quá yên ổn, vợ chồng yêu nhau, sắp đón đứa con đầu lòng, công việc cũng ổn định. Cho đến một buổi tối đầu tháng, tôi tình cờ phát hiện vợ lại lén đưa một khoản tiền cho chị giúp việc.

Không phải lần đầu. Lần này là lần thứ 10.

Tôi không phải kiểu đàn ông soi mói chuyện chi tiêu vặt vãnh trong nhà. Nhưng tháng nào cũng vậy, vợ tôi đều rút 1–2 triệu rồi dúi cho chị giúp việc ngay sau khi nhận lương. Điều lạ là: số tiền chẳng lớn, nhưng ánh mắt chị giúp việc luôn ngân ngấn nước. Còn vợ tôi, mỗi lần làm vậy lại trở về phòng, đóng cửa lặng lẽ như vừa gỡ được một gánh nặng.

Tôi từng hỏi, cô ấy chỉ cười trừ:

- Em cảm ơn chị ấy thôi, có gì đâu.

Là cảm ơn, nhưng cảm ơn gì mà tháng nào cũng đều đặn như đóng tiền học phí? Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 6, mọi chi tiêu đều siết lại để lo cho đứa nhỏ. Cô ấy vẫn đi làm nửa ngày, thi thoảng còn ôm laptop ngồi làm thêm đến khuya, dù chân phù lên, lưng đau nhức. Vậy thì số tiền đó là gì?

Tôi bắt đầu lặng lẽ quan sát.

Tháng nào vợ cũng lén lút đưa tiền cho chị giúp việc, đến lần thứ 10 tôi phát hiện lý do - 1

Chị giúp việc tên Hòa, khoảng 45 tuổi, sống ở ngoại ô. Được giới thiệu qua một người quen, chị đến ở cùng từ lúc vợ tôi mới bầu 2 tháng. Chị ít nói, chăm chỉ, không phàn nàn bất kỳ điều gì, kể cả những lúc tôi lỡ lớn tiếng với vợ do stress công việc, hay những lúc bữa tối bị trễ vì tôi mải họp hành.

Tôi từng nghĩ chị Hòa chỉ là một nhân viên tạm bợ, ở vài tháng giúp trông nom rồi cũng đi. Nhưng vợ tôi lại đối đãi với chị như người thân. Tận tình, ân cần, thậm chí có phần biết ơn. Đến lần thứ 10 vợ đưa tiền, tôi không kiềm chế nữa. Đêm hôm ấy, khi chị giúp việc vừa lui vào phòng, tôi nhẹ nhàng hỏi vợ:

- Anh xin lỗi vì hỏi điều này, nhưng… tại sao em lại đưa tiền cho chị ấy mỗi tháng?

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi lặng lẽ mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy cũ đã gấp nhiều lần. Đó là kết quả siêu âm đầu tiên của thai kỳ – tờ giấy tôi đã từng thấy, nhưng không chú ý kỹ.

- Đây là lần em bị ra máu, tưởng sảy… Nhưng chính chị Hòa là người phát hiện ra đầu tiên. Em ngất trong nhà tắm, chị ấy nghe thấy tiếng động, bế em chạy bộ 5 tầng lầu vì thang máy hỏng, rồi gọi taxi đưa em đi viện.

Tôi nghẹn họng.

- Bác sĩ bảo nếu trễ thêm 10 phút, có thể em đã không giữ được con. Hôm đó anh đang công tác. Em không kể vì sợ anh lo. Nhưng từ ngày đó, em luôn mang ơn chị. Em đưa tiền, không phải vì chị đòi. Là em muốn. Em còn muốn sau này nếu chị không ở nữa, mình vẫn hỗ trợ chị ấy được phần nào.

Tháng nào vợ cũng lén lút đưa tiền cho chị giúp việc, đến lần thứ 10 tôi phát hiện lý do - 2

Tôi im lặng hồi lâu, chỉ biết ôm vợ thật chặt.

Đứa con đang lớn từng ngày trong bụng vợ tôi, tưởng chừng là điều hiển nhiên, nhưng hóa ra có người đã âm thầm góp công để giữ lại sinh linh bé nhỏ ấy. Trong khi tôi đang bận bịu với deadline, với KPI, với những lời hứa hão huyền rằng: “Em cứ yên tâm bầu bí, mọi thứ để anh lo” thì lại có một người phụ nữ xa lạ đã không ngần ngại bế vợ tôi chạy giữa khuya.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu quan tâm chị Hòa hơn. Biết chị có con gái đang học đại học xa nhà, biết chồng chị mất sớm, biết bao năm nay chị gồng gánh đủ đường để nuôi con khôn lớn. Chị Hòa từ chối tiền thưởng Tết, bảo để dành cho “mẹ bầu mua đồ cho em bé”, nhưng tôi vẫn bí mật gửi thêm qua người quen.

Và rồi tôi hiểu: trong những tháng ngày bầu bí, đôi khi không chỉ có người chồng mới là bờ vai. Có những “người dưng” vô tình bước vào, rồi trở thành một phần ký ức ấm áp của thai kỳ, như chị giúp việc nhà tôi.

Giờ đây, khi con tôi đã chào đời, chị Hòa vẫn ở lại thêm vài tháng để phụ chăm bé. Mỗi lần con khóc giữa đêm, chị cũng dậy, lặng lẽ pha sữa, vỗ về. Không ồn ào, không trách móc. Có khi tôi nghĩ, chị còn kiên nhẫn hơn cả tôi, người cha còn đang học cách làm bố.

Và tôi biết, nếu không có người phụ nữ ấy, có lẽ tôi đã đánh mất nhiều thứ hơn mình tưởng.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.