Hai con gái sinh đôi bị khàn giọng, người chồng cay đắng phát hiện chuyện vợ đã làm 10 năm trước

Lyly
Chia sẻ

Anh Sơn cảm thấy vô cùng bất lực, anh không biết phải giải thích với các con ra sao, cũng không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào.

Lưu Tân Sơn là một nông dân bình thường, sống ở Tân Thiệu, Hồ Nam, Trung Quốc. 10 năm trước,anh cùng vợ là Đặng Ái Huy vui mừng chào đón một cặp song sinh, đặt tên là Lưu Tương và Lưu Mỹ.

Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài bao lâu. Khi 2 con gái lên 4 tuổi, chị Huy bất ngờ rời khỏi nhà và từ đó bặt vô âm tín.

Dù trong lòng đầy cay đắng, nhưng anh Sơn vẫn cắn răng gánh vác trách nhiệm nuôi dạy hai con gái. Anh sống tằn tiện, làm việc chăm chỉ, chỉ mong đem lại cho các con một mái ấm đầy yêu thương. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng 3 bố con nương tựa vào nhau mà sống, cũng khá ấm áp, yên bình.

Hai con gái sinh đôi bị khàn giọng, người chồng cay đắng phát hiện chuyện vợ đã làm 10 năm trước - 1

Anh Lưu Tân Sơn.

Thế nhưng, ngay trước sinh nhật 10 tuổi của cặp song sinh, một loạt thay đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hai bé. Ban đầu, anh Sơn nhận thấy giọng nói của con gái lớn là Lưu Tương trở nên khàn khàn, anh nghĩ con bị cảm nên không để tâm. Không lâu sau, giọng nói của cô con gái nhỏ Lưu Mỹ cũng bắt đầu trầm đi.

Điều khiến anh lo lắng hơn cả là vùng cổ họng của hai bé như có một khối u nhỏ nhô lên. Anh cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự phát triển bình thường, nhưng nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Cuối cùng, trong một lần tình cờ, anh phát hiện cơ thể hai bé bắt đầu có những dấu hiệu nam tính. Điều này khiến anh chết lặng tại chỗ.

Sau đó, anh đưa 2 con đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, nhưng kết quả càng khiến anh hoang mang hơn. Bởi bác sĩ chẩn đoán, tình trạng thể chất của hai đứa trẻ có bất thường, nhưng  nguyên nhân cụ thể vẫn cần phải kiểm tra thêm.

Anh Sơn cảm thấy vô cùng bất lực, anh không biết phải giải thích với các con ra sao, cũng không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào.

Tuyệt vọng, anh nghĩ đến vợ cũ, nghĩ rằng cô biết chuyện gì đó nên đã nhờ truyền thông tìm lại người vợ cũ đã mất liên lạc bấy lâu nay.

Sau đó, anh Sơn cùng phóng viên đến nhà mẹ đẻ của chị Huy. “Thực ra, con gái tôi không phải không quan tâm đến con cái, mà là... nó quá sợ hãi”, mẹ chị Huy nói nhỏ với phóng viên, ánh mắt vừa lo lắng vừa day dứt.

Khi được hỏi chị Huy sợ điều gì, bà thở dài rồi tiết lộ, nguyên nhân thực sự khiến chị Huy rời bỏ gia đình là vì bị chồng bạo hành.

Hai con gái sinh đôi bị khàn giọng, người chồng cay đắng phát hiện chuyện vợ đã làm 10 năm trước - 2

Mẹ của chị Đặng Ái Huy.

Một thời gian ngắn sau, đúng lúc anh Sơn và phóng viên đang dốc sức tìm kiếm chị Huy thì một cuộc điện thoại bất ngờ phá vỡ thế bế tắc. Chị Huy đã chủ động liên lạc với phóng viên, đồng ý gặp mặt nhưng kèm một điều kiện, đó là tuyệt đối không gặp anh Sơn. Sau khi cân nhắc, phóng viên chấp nhận yêu cầu đó.

Vừa gặp phóng viên, chị Huy đã nói thẳng: "Tôi biết các anh đang tìm tôi. Tôi cũng biết các con có vấn đề”. Giọng chị run rẩy như đang cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt vừa áy náy vừa sợ hãi.

Sau đó, chị Huy đã tiết lộ sự thật. Hóa ra trong thời kỳ mang thai, chị từng uống một loại thuốc Đông y có tác dụng cầm máu, giảm đau với mong muốn sẽ bị sảy thai. "Lúc đó, tôi không thể chịu đựng nổi sự bạo hành của Lưu Tân Sơn. Tôi muốn trả thù, cũng không muốn giữ lại đứa con này. Nên... tôi uống loại thuốc đó, mong rằng sẽ sảy thai”, chị Huy nghẹn ngào. Sợ chồng sẽ hại mình, cũng sợ phải đối mặt với lỗi lầm của mình, nên chị chọn trốn tránh.

Không những vậy, chị còn tiết lộ thêm một sự thật gây sốc khác: "Thực ra, trong gia đình tôi từng có trường hợp tương tự. Em họ tôi, con trai của dì ruột, cũng bị như vậy”.

Hai con gái sinh đôi bị khàn giọng, người chồng cay đắng phát hiện chuyện vợ đã làm 10 năm trước - 3

Chị Đặng Ái Huy.

Thông tin này khiến phóng viên nhận ra rằng, tình trạng của hai đứa trẻ không chỉ liên quan đến việc dùng thuốc mà có thể còn do yếu tố di truyền. Sau đó phóng viên lập tức sắp xếp để chị Huy gặp mặt các con, đồng thời chuẩn bị cho việc kiểm tra y tế chi tiết hơn.

Khi gặp các con, chị Huy không ngừng nói “mẹ xin lỗi”, hối hận về quyết định năm xưa và đau lòng vì bỏ lỡ nhiều năm trưởng thành của con.

Ngay trong thời khắc đoàn tụ ấy, kết quả xét nghiệm từ bệnh viện được công bố. Các chuyên gia từ Bệnh viện Tương Nhã, Hồ Nam xác nhận: "Dựa trên kết quả phân tích nhiễm sắc thể, Lưu Tương và Lưu Mỹ thực chất là nam, chứ không phải lưỡng tính. Các em mắc chứng lỗ tiểu lệch thấp bẩm sinh, khiến cơ quan sinh dục ngoài phát triển không hoàn chỉnh”.

Kết quả như sét đánh ngang tai, khiến tất cả đều bàng hoàng. Lưu Tân Sơn nhìn hai đứa con mình nuôi suốt 10 năm, nghẹn ngào không biết phải phản ứng ra sao. Tuy nhiên, anh nói rằng dù tốn bao nhiêu tiền, phẫu thuật có phức tạp thế nào thì anh cũng sẽ cố gắng. “Đây là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”, người bố nói.

Chị Huy cũng cam kết sẽ làm mọi thứ để bù đắp lỗi lầm: "Tôi biết mình mắc lỗi sai lớn, nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc và cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Hai con gái sinh đôi bị khàn giọng, người chồng cay đắng phát hiện chuyện vợ đã làm 10 năm trước - 4

Hai con gái của cặp đôi.

Hai đứa trẻ chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng có thể cảm nhận rõ tình yêu và sự hối lỗi từ bố mẹ. Bác sĩ đề nghị cả gia đình nên tham gia trị liệu tâm lý để cùng nhau vượt qua giai đoạn chuyển biến tâm sinh lý đầy khó khăn này. Đồng thời, cần lập kế hoạch điều trị chi tiết cho hai bé, bao gồm liệu pháp hormone và các ca phẫu thuật chỉnh hình.

Dù trải qua nhiều biến cố, Lưu Tân Sơn và Đặng Ái Huy cuối cùng đã chọn đối diện thực tế và cùng nhau nỗ lực vì tương lai của con.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Một ngày hai lần làm giỗ cha...

Một ngày hai lần làm giỗ cha...

Cứ đến ngày giỗ ông Thành là đám con cháu, họ hàng thân tộc nhà ông lại nhộn nhịp vào ra ăn cỗ hết nhà con trai trưởng đến nhà con trai thứ. Cỗ nhà nào cũng to, khách mời không kém nhau một người. Ai ăn cỗ nhà anh con trưởng mà không vào ăn cỗ ở nhà con trai thứ hoặc ngược lại thì thế nào ngày mai cũng… to chuyện.