Mừng rỡ vì yêu được đại gia, người phụ nữ điếng người khi gặp con trai riêng của anh

Lyly
Chia sẻ

Chị Trương luôn mơ về một đám cưới, thậm chí khẳng định “chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ cưới nhau”.

Chị Trương (30 tuổi, An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quen một người đàn ông tự xưng là doanh nhân thành đạt. Ngay lần đầu gặp, hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, khiến chị lầm tưởng mình đã gặp được “định mệnh”.

Anh ta luôn thể hiện là người tâm lý, giỏi xoa dịu cảm xúc. Khi chị Trương gặp khó khăn, anh ta liên tục ở bên an ủi, khiến chị càng thêm tin tưởng.

Không lâu sau, họ chính thức yêu nhau. Chị Trương mơ về một đám cưới, thậm chí khẳng định “chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ cưới nhau”.

Tình yêu mặn nồng kéo dài không bao lâu thì người đàn ông bắt đầu bộc bạch chuyện làm ăn đang gặp khó khăn, cần tiền xoay sở. Anh ta nói mình không thể tự vay do đang bị nợ xấu và nhờ chị Trương đứng tên vay giúp, hứa hẹn sẽ trả đủ sau một năm.

Dù trong lòng có chút nghi ngại, nhưng mỗi khi do dự, chị Trương lại bị anh ta dỗ dành bằng những lời yêu thương. Tin vào tình yêu chân thành, chị gật đầu đồng ý.

Chị Trương bắt đầu đứng ra vay hộ người yêu. Khoản đầu tiên là 2,45 triệu tệ (khoảng 8,9 tỷ đồng). Tiếp đó, anh ta lại đề nghị vay thêm 1,18 triệu tệ (khoảng 4,3 tỷ đồng). Thậm chí, người này còn lấy danh nghĩa của chị để vay thêm 310.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) mua xe ô tô trả góp, rồi nhanh chóng đem đi cầm cố lấy 200.000 tệ (gần 730 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền nợ đã lên đến 4,14 triệu tệ (khoảng 15 tỷ đồng).

Mừng rỡ vì yêu được đại gia, người phụ nữ điếng người khi gặp con trai riêng của anh - 1

Chị Trương.

Dù lo lắng về khoản nợ nhưng chị Trương vẫn cố tin người yêu, hy vọng anh ta sẽ giữ lời. Nhưng đến khi các khoản vay sắp đáo hạn, chị phát hiện bạn trai vẫn chưa trả một đồng nào. Cố gắng liên lạc thì phát hiện anh ta đã hoàn toàn biến mất. Gọi điện không nghe máy, tìm đến nhà không thấy, tất cả đều bặt vô âm tín.

Nhiều cư dân mạng thắc mắc: Người đàn ông này có gì mà khiến chị Trương mù quáng như vậy? Phải chăng anh ta quá đẹp trai? Nhưng khi xem ảnh, tất cả đều sững sờ, vì đó chỉ là một gã trung niên béo phì, ngoại hình rất bình thường.

Vậy điều gì ở anh ta khiến chị Trương mê mẩn? Câu trả lời là: "Anh ấy nói mình giàu có, hứa tặng tôi nhà, tặng xe”. Chị vẫn tin người tình là đại gia, mong trở thành phu nhân nhà giàu. Nhưng cư dân mạng cho rằng chính sự tham lam của chị đã khiến chị rơi vào cái bẫy hoàn hảo. “Cô muốn nhà lầu xe hơi của người ta, còn người ta muốn vét sạch túi cô”, một cư dân mạng bình luận thẳng thắn.

Điều đau đớn nhất là chị Trương phát hiện mình đang mang thai con của gã “đại gia dỏm”. Giấc mộng làm vợ nhà giàu tan thành mây khói, khoản nợ thì vẫn treo trên đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi đến tìm cửa hàng mà người yêu từng khoe là của mình, chị mới ngã ngửa, cửa hàng đó không hề thuộc về anh ta. Chủ cửa hàng còn tố người đàn ông này đang nợ ông hơn 200.000 tệ (gần 730 triệu đồng) và cũng trốn biệt tăm.

Thậm chí, chị còn phát hiện anh ta có một đứa con trai hơn 20 tuổi. Người con này tố cáo bố mình là kẻ vô trách nhiệm. Từ nhỏ cậu được ông bà nuôi lớn, bố ruột chưa từng chăm sóc hay chu cấp một đồng nào.

Mừng rỡ vì yêu được đại gia, người phụ nữ điếng người khi gặp con trai riêng của anh - 2

Em gái của chị Trương cũng tin chị gái mình đã gặp được đại gia.

Khi chị Trương nhắc đến nhà xưởng mấy ngàn mét vuông mà bạn trai khoe, cậu con trai chỉ vào bộ quần áo cũ kỹ đang mặc, cay đắng hỏi: “Nếu thật sự giàu, tôi sẽ ăn mặc thế này sao?”

Lúc này, chị Trương hoàn toàn sụp đổ. Ngày trả nợ sắp đến, chị chuẩn bị đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng siết nợ và trở thành đối tượng bị liệt vào danh sách thất tín.

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người cho rằng chị Trương quá ảo tưởng về phú quý trong mơ. Giờ mất cả tình lẫn tiền, chỉ còn biết tự trách mình.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ kinh nghiệm, yêu đương phải tỉnh táo, không thể chỉ nghe lời ngon tiếng ngọt, càng không nên mù quáng tin vào những lời khoe khoang về nhà cửa, xe cộ mà không kiểm chứng.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Trong tình yêu, nếu quá nhẹ dạ cả tin, cái giá phải trả có thể là cả cuộc đời.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Trắc nghiệm: Trong tình yêu, bạn đang thiếu điều gì? Lòng dũng cảm hay sự may mắn?

Trắc nghiệm: Trong tình yêu, bạn đang thiếu điều gì? Lòng dũng cảm hay sự may mắn?

Bài trắc nghiệm này không chỉ bóc tách nhu cầu thật sự trong lòng bạn, mà còn giúp bạn tìm ra chìa khóa để đột phá trong chuyện yêu đương. Hãy rủ ngay hội bạn thân cùng thử xem, trên con đường tình yêu của mỗi người, rốt cuộc bạn đang thiếu điều gì? Biết đâu, chỉ cần thay đổi một chút thôi, hạnh phúc sẽ đến gần hơn với bạn đấy!