Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn"

Băng Châu
Chia sẻ

Mai Thu Huyền chia sẻ nhờ có ông xã hậu thuẫn mà cô không phải đối mặt với áp lực doanh thu khi sản xuất phim. Còn các con luôn động viên mẹ tiếp tục khi cô muốn dừng sự nghiệp làm phim.

Mai Thu Huyền từng nhận được nhiều sự yêu thích sau thành công của phim Những Ngọn Nến Trong Đêm. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả vẫn gọi cô là Trúc "nghiện". Tuy nhiên, Những Ngọn Nến Trong Đêm 2 lại không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như kỳ vọng. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ gặp lại khán giả VTV qua vai diễn Thúy trong phim Mặt Trời Lạnh.

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 1

Mai Thu Huyền tích cực hoạt động ở cả mảng phim điện ảnh và phim truyền hình.

Trong Mặt Trời Lạnh, Thúy là chủ tịch Tập đoàn Cao Nguyên Xanh. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài xởi lởi, nói cười dễ mến nhưng Thúy thực ra là một người đầy toan tính.

Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, Mai Thu Huyền đã có nhiều chia sẻ liên quan tới vai diễn Thúy cũng như cuộc sống riêng của cô.

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 2

- Gần 10 năm rồi mới trở lại với sóng VTV, chị có cảm thấy áp lực? 

Kể từ sau Những Ngọn Nến Trong Đêm 2, giờ tôi mới có cơ hội gặp lại khán giả VTV. Chia sẻ thật lòng, tôi cũng có chút lo lắng những người yêu mến mình sẽ kỳ vọng gặp lại Mai Thu Huyền với một vai diễn lớn còn vai Thúy trong Mặt Trời Lạnh dù đóng góp nhiều vào cao trào của phim nhưng không quá lớn. Tôi không nhớ chính xác nhưng vai diễn của tôi chỉ có hơn chục phân đoạn mà thôi.

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 3

Nữ diễn viên tiết lộ muốn gặp lại khán giả VTV nên đã đồng ý đóng "Mặt Trời Lạnh" trước khi đọc kịch bản.

Nhân vật Thúy có hình tượng bên ngoài khá giống tôi ngoài đời - một nữ doanh nhân thành đạt, tự tin, quyết liệt đúng chỗ nên không gây nhiều khó khăn. Còn sự mưu mô, âm hiểm của Thúy thì đây là một dạng vai tôi đã từng thử sức ở một số dự án khác nên tôi cũng dễ nhập vai hơn.

Có thể khán giả VTV vẫn nhớ cô Trúc hiền lành của Những Ngọn Nến Trong Đêm nhưng tôi là một diễn viên nên tôi phải phá cách, bước ra khỏi vùng an toàn chứ không thể cứ lặp lại hình ảnh cũ. 

XEM VIDEO: Trailer phim Mặt Trời Lạnh.

- Vũ Tuấn Việt từng cưa cẩm chị trong phim Lạc Giới giờ lại thành con trai của chị trong phim Mặt Trời Lạnh. Màn đổi vị trí tréo ngoe này có lúc nào khiến hai anh chị "dở khóc dở cười" không?

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 4

Mai Thu Huyền bật mí dù không thảo luận trước cô và "con trai" Vũ Tuấn Việt luôn "tone sur tone" khi lên phim.

Ngay từ khi biết sự sắp xếp này của đạo diễn là tôi đã thấy buồn cười rồi. Sự chênh lệch ngoại hình của 2 chị em vốn không nhiều. Trong phim, Vũ Tuấn Việt lại còn để râu khiến mặt bạn bị già hơn 5, 7 tuổi nên tôi lại càng phải hóa trang kỹ lưỡng hơn để sao cho ra dáng mẹ.

May mắn, giờ mẹ trẻ cũng nhiều, bà Thúy lại là một người chăm chút ngoại hình nên tôi cũng không cần phải quá già nua. Thứ tôi cần phải chăm chút đó là phải toát ra thần thái của một người phụ nữ quyền lực, sang trọng, một đại gia bất động sản thành đạt. 

Còn việc diễn với Vũ Tuấn Việt, 2 chị em rất hợp nhau bởi Việt rất thông minh. Tôi thật sự rất vui vì sự trưởng thành trong diễn xuất của bạn so với thời điểm tôi casting Vũ Tuấn Việt cho vai nam thứ của Lạc Giới

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 5

Sự trưởng thành trong diễn xuất của Vũ Tuấn Việt trong lần tái hợp này khiến Mai Thu Huyền rất vui.

- Chị từng chia sẻ cát-xê đóng phim không đủ mua trang phục. Còn những dự án phim điện ảnh chị đầu tư lại bị lỗ khá nhiều. Nhiều người đồn đoán Mai Thu Huyền có ông xã "chống lưng" kinh tế nên mới không sợ làm phim bị lỗ. Chị có thể chia sẻ gì về tin đồn này không? 

(Cười) Ông xã tôi làm kinh doanh, là trụ cột kinh tế của gia đình nên đúng là tôi không bị áp lực chuyện phải kiếm tiền mưu sinh. Đây là một may mắn lớn của tôi. Vì không phải áp lực chuyện kinh tế gia đình nên tôi được thoải mái với đam mê.

Để có được thành công trong sự nghiệp lại có một cuộc hôn nhân viên mãn như hiện tại, tôi nghĩ là do tôi may mắn có được một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng những dự án phim của công ty tôi là tôi làm độc lập. Tôi không bao giờ dùng tiền của ông xã để đi làm nghệ thuật. 

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 6

Mai Thu Huyền chia sẻ dù được ông xã hậu thuẫn nhưng cô không bao giờ dùng tiền của chồng để làm phim.

- Vậy tin đồn nào về bản thân mà chị thấy sốc nhất khi nghe được? Khi đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, chị cảm thấy thế nào? 

Khi đọc những thông tin tiêu cực, đương nhiên tôi thấy buồn. Tôi thấy buồn và tiếc cho những nỗ lực của cả một tập thể để tạo ra một sản phẩm. Tôi cũng lo lắng cho người thân, đặc biệt là mẹ mình khi đọc được những thứ tiêu cực về con gái mình.

Nhưng tôi không bao giờ để những bình luận tiêu cực đó ảnh hưởng đến cuộc sống hay làm nhụt đi ý chí của mình. Tôi sẽ tiếp tục ngẩng đầu bước tiếp bởi cuộc đời này chẳng ai nói trước được mình sẽ thành công hay thất bại. 

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 7

Nữ diễn viên không để bình luận tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

Thật ra thì không có nhiều tin đồn về tôi đâu. Nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi những tin bài gọi mình là "bà hoàng phim dở", bởi có những người viết như vậy nhưng chưa từng xem phim của tôi.

Hơn nữa, một bộ phim không thể một mình tôi mà tạo ra được nên những từ giật tít như vậy là một sự tổn thương rất lớn cho người nghệ sĩ đang muốn cống hiến. 

- Nhiều người phải bán nhà bán xe vì làm phim thua lỗ. Nói thật lòng thì chị có chút nào e sợ trước việc doanh thu phim mình làm không được khả quan?

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 8

Mai Thu Huyền nhận được nhiều lời mời đóng phim hay hợp tác sản xuất phim quốc tế.

Mỗi bộ phim khi được làm ra đều sẽ có mục tiêu nhất định và cũng có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá phim có thành công hay không. Nếu một bộ phim vừa có doanh thu tốt vừa đạt nhiều giải thưởng nghệ thuật là một điều tốt, nhưng đó là điều rất khó. Có những bộ phim có doanh thu tốt nhưng chưa chắc được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và ngược lại. Quan trọng, mình đặt mục tiêu nào khi sản xuất phim.

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 9

Mai Thu Huyền khẳng định ngay từ đầu cô đã xác định phim của mình khó đạt doanh thu lớn vì đề tài hóc búa.

Bản thân tôi khi làm phim đều lựa chọn những đề tài hóc búa, kén khán giả. Vậy nên ngay từ khi quyết định đầu tư, tôi đã không nghĩ đây sẽ là một bộ phim đạt được doanh thu lớn. Nhưng các bộ phim của tôi đa số đều đạt được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là những giải thưởng quốc tế. Doanh thu phim của tôi không chỉ ở Việt Nam mà còn có ở nước ngoài và trên các nền tảng nữa.

Ngoài ra, nhờ những bộ phim này mà tôi có thêm nhiều lời mời hợp tác quốc tế. Tôi nghĩ đó là những cột mốc giúp bản thân có thêm động lực. Có những giá trị mà tôi đã đạt được, tôi nghĩ tiền cũng không thể đo đếm được.

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 10

- Bận rộn làm phim ở cả Mỹ và Việt Nam, chị sắp xếp thời gian chăm sóc chồng và con cái như thế nào? 

Tôi là một người may mắn khi được cả ông xã và các con ủng hộ. Thời gian dịch bệnh bùng phát, tôi sang Mỹ để chăm sóc các con cùng chồng nhưng đồng thời cũng làm phim Đóa Hoa Mong Manh. Tôi dành nhiều thời gian để đưa phim đi quảng bá, dự các liên hoan phim quốc tế. Dù bận là vậy nhưng tôi luôn dành thời gian cho con.

Còn khi đi quảng bá phim ở nước ngoài, tôi có thể cho con theo cùng để con được du lịch còn mình vẫn có thể làm việc. Khi không có dự án phim, tôi sẽ dành đa số thời gian cho gia đình. 

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 11

Gia đình nhỏ của Mai Thu Huyền.

Khá đặc biệt khi con chính là người luôn động viên tôi tiếp tục với đam mê làm phim. Có những lúc áp lực và mệt mỏi, tôi nói rằng sẽ làm nốt dự án này rồi nghỉ thì con sẽ nói rằng: "Mẹ đã học đạo diễn rồi mẹ phải tiếp tục làm đạo diễn, làm sản xuất phim chứ". Hậu thuẫn từ gia đình làm tôi thấy rất vui. 

- Vậy ông xã chị có thường xem phim vợ đóng? 

Chắc là anh ấy cũng ít xem hoặc có xem mà tôi không biết. Nói chung cũng nên hạn chế xem vì trong phim, tôi phải đóng cảnh tình cảm với người này kia, hạn chế xem là tốt nhất. (Cười) 

- Ông xã chính là tình đầu của chị, chị có cảm thấy một nửa ảnh hưởng lớn tới quá trình trưởng thành của mình không? 

Có chứ. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi, rất chín chắn, điềm đạm và bao dung. So với bạn bè, tôi là người già trước tuổi nên tôi thấy anh ấy rất phù hợp với mình. Sau quá trình yêu đương, ở bên một nửa điềm đạm, tôi từ một người nóng tính trở nên mềm mại hơn. Tôi cũng học được cả tính kiên nhẫn, bền bỉ, đã làm gì là làm tới cùng của anh. 

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 12

Không chỉ ông xã mà các con đều ủng hộ con đường nghệ thuật của Mai Thu Huyền.

- Nếu ông xã thấy chị đang làm sai điều gì đó, anh ấy sẽ phản ứng thế nào? 

Anh ấy hiền lắm, chẳng bao giờ quát mắng vợ. Hình như chẳng bao giờ anh ấy thấy tôi sai hay sao ấy? (Cười) Thật lòng, tôi cũng là một người biết điều nên có vấn đề gì, hai vợ chồng sẽ nhẹ nhàng góp ý cho nhau. 

- Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào còn hành trình làm dâu của chị thì thế nào? 

Tôi nghĩ mình là người may mắn khi có gia đình chồng tuyệt vời, đặc biệt là mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là một người cầu tiến, hiểu biết, tâm lý, yêu thương chồng con. Sau khi kết hôn, nếu không có sự ủng hộ của nhà chồng, nhất là mẹ chồng, tôi cũng khó có thể có được ngày hôm nay. 

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 13

Gia đình chồng cũng ủng hộ Mai Thu Huyền theo đuổi đam mê của mình.

Tôi luôn xem mẹ chồng là tấm gương để mình cố gắng. Khi có những quyết định quan trọng, tôi thường chia sẻ với người thân và người luôn ủng hộ tôi lại chính là mẹ chồng. Còn mẹ đẻ thường cản tôi vì bà mong con gái khoẻ mạnh, xinh đẹp là được rồi, làm việc có thể làm ít lại.

Lúc tôi muốn vào Sài Gòn lập nghiệp, mẹ chồng liền nói: "Con vào trong đó đi, Sài Gòn sướng lắm, thời tiết ấm áp". Lúc tôi muốn ra nước ngoài, mẹ chồng lại nói: "Ôi con đi nước ngoài đi, mẹ đi nước ngoài rồi thích lắm". Mẹ chồng còn động viên tôi học lái xe vì nếu mẹ còn trẻ thì mẹ cũng học. 

Chồng tôi là con trai lớn trong nhà, dưới còn có 2 cô em gái. Tôi nghĩ tâm lý người mẹ nào cũng mong muốn được ở gần con thôi nhưng mẹ chồng luôn chọn nói điều tích cực để động viên tôi tiến lên.

- Chị có nhớ ngày ra mắt nhà chồng lần đầu tiên chứ? 

Hôm hai gia đình gặp gỡ lần đầu tiên, cả nhà cùng đi ăn buffet. Tôi lúc đó rất vô tư khi ăn tới 7 đĩa. (Cười)

Mai Thu Huyền: "Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi ăn 7 đĩa thức ăn" - 14

Nữ diễn viên tâm sự cô rất biết ơn sự ủng hộ của mẹ chồng dành cho mình.

Ông xã theo đuổi tôi 4 năm rồi tôi mới yêu nên trước mặt anh, tôi không bao giờ phải diễn vẻ thục nữ hay gì đó khác. Tôi cứ sống đúng là tôi, anh đã cưa cẩm thì tức là anh chấp nhận đúng con người của tôi. Vì anh biết hết điểm mạnh, điểm yếu, điểm đẹp, điểm xấu của tôi mà vẫn yêu nên tôi đâu cần phải diễn làm gì.

Vậy nên khi gặp mặt nhà chồng tương lai, tôi vốn là người yêu thích ẩm thực nên cứ vô tư ăn. Mẹ chồng lúc đó đã cười nói: "Ôi cháu ăn 7 đĩa chưa là gì, bác ăn 8 đĩa cơ". Mẹ còn bảo: "Bác thích cháu vì cháu tự nhiên, không giả tạo". 

Sau này cưới về, mẹ chồng còn hay bảo: "Trong cái nhà này, chỉ có con dâu là giống bố chồng nhất". Bố chồng tôi là người quảng giao, thích giao tiếp, đi đây đi đó nên bà hay bảo tôi giống bố chồng. Không biết mẹ đang trách yêu hay động viên mình đây. (Cười)

Cảm ơn chia sẻ của chị, chúc chị và gia đình nhiều hạnh phúc và thành công!

Chia sẻ

Băng Châu

Tin cùng chuyên mục