Có bầu, tôi được tặng nhẫn 800 triệu từ người yêu cũ

Phương Ann
Chia sẻ

Chồng bảo giữ lấy, nhưng tôi lại làm điều ngược lại…

Tôi quen Tuấn - chồng tôi trong một lần đi hiến máu tình nguyện của công ty. Anh là kiểu người không nổi bật, nhưng có ánh mắt rất lạ: điềm đạm, ấm áp, không soi mói, không vồ vập. Chúng tôi yêu nhau sau vài tháng tìm hiểu. Và cưới sau gần 1 năm.

Cuộc sống vợ chồng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là bình yên. Chúng tôi làm công ăn lương, ở căn chung cư nhỏ hai phòng ngủ, chắt chiu từng chút một để dành cho “dự án con cái”. Mỗi tối, Tuấn đều đặt tay lên bụng tôi, khẽ hỏi: “Bé con ơi, con đến chưa?”.

Rồi một ngày, bé con thật sự đến. Hai vạch đỏ hiện lên, tôi vừa mừng vừa khóc. Tuấn không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng, thì thầm: “Cảm ơn em”.

Câu chuyện đáng lẽ sẽ bình yên như thế… nếu không có chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc xuất hiện trong hòm thư nhà tôi hôm ấy. Không có người gửi. Không có ghi chú. Chỉ có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kiểu dáng tôi từng rất thích. Và một tờ hóa đơn đỏ: 800 triệu đồng.

Có bầu, tôi được tặng nhẫn 800 triệu từ người yêu cũ - 1

Tôi chết lặng. Chỉ có một người trên đời từng biết tôi mê chiếc nhẫn này - Nguyên, người yêu cũ của tôi. Nguyên là mối tình thời đại học, say đắm, rực rỡ, và… đầy tổn thương. Anh ra nước ngoài định cư sau khi chúng tôi chia tay. Lâu lắm rồi tôi không còn liên lạc.

Tôi cầm chiếc nhẫn, lòng đầy bối rối. Hạnh phúc tôi đang có là thật, bé con đang lớn lên từng ngày trong tôi. Nhưng cảm giác bị kéo ngược về quá khứ khiến tôi nghẹt thở.

Tôi kể hết với Tuấn. Tôi không giấu giếm. Chồng tôi nhìn chiếc nhẫn, cười nhẹ:

- Em muốn giữ thì cứ giữ. Không phải vì giá trị, mà vì đó là một phần trong cuộc sống của em. Anh không thấy ghen.

Tôi sững sờ. Một phần trong tôi nhẹ nhõm. Nhưng phần còn lại… đau đáu. Tôi cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nó dưới ánh đèn. 800 triệu, bằng cả căn nhà chúng tôi đang ở. Tôi từng mơ được đeo nó trong ngày cưới. Nhưng rồi nhận ra… thứ tôi cần bây giờ không còn là hào nhoáng, mà là sự yên ổn trong vòng tay của người đàn ông đang chờ tôi trong phòng, tay vẫn đặt trên bụng tôi mỗi đêm.

Tối đó, tôi lặng lẽ rời khỏi giường. Bụng đã nhô lên khiến tôi di chuyển chậm chạp. Nhưng tôi vẫn đi, đến bệnh viện phụ sản gần nhà. Tôi đưa chiếc nhẫn cho phòng công tác xã hội.

- Có thể giúp tôi bán món đồ này không? Tôi muốn dùng tiền đó để tài trợ cho những thai phụ khó khăn. Những người không đủ tiền sinh con, hoặc đang mang thai mà bị gia đình ruồng bỏ…

Người nhân viên nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười:

- Tôi may mắn có một người chồng tốt. Có một đứa trẻ đang lớn lên khoẻ mạnh trong bụng. Tôi không cần chiếc nhẫn để thấy mình có giá trị. Nhưng có thể… người khác thì cần.

Có bầu, tôi được tặng nhẫn 800 triệu từ người yêu cũ - 2

Tuấn biết chuyện sau đó một tuần, khi báo địa phương đưa tin “Người phụ nữ mang bầu âm thầm quyên tặng trang sức bạc tỷ giúp thai phụ khó khăn”. Anh đọc xong, ôm tôi thật lâu. Không nói gì.

Tôi hỏi:

- Anh có giận không?

Anh lắc đầu:

- Không. Chỉ thương em nhiều hơn.

Một tháng sau, tôi nhận được một bức thư viết tay. Nét chữ quen thuộc. Là Nguyên.

“Anh biết em sẽ không giữ chiếc nhẫn đó. Nhưng anh vẫn gửi, vì thấy mình cần làm một điều gì đó – dù nhỏ bé – cho người con gái đã từng là thanh xuân rực rỡ của anh. Anh nghe tin em đã có gia đình, và đang mang thai. Anh mừng cho em. Và biết em xứng đáng được hạnh phúc. Cảm ơn em, vì vẫn sống đẹp như ngày xưa em từng như thế”.

Tôi gấp thư lại, không khóc, không cười. Chỉ thấy lòng mình nhẹ như mây. Bé con trong bụng đạp khẽ. Tôi đặt tay lên đó, mỉm cười. Cuộc đời này có thể cho ta nhiều lựa chọn. Nhưng làm mẹ, và được yêu trong bình yên, là lựa chọn đúng đắn nhất đời tôi.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục