Gia đình không ngừng tranh cãi vì chuyện này, nhưng cô vẫn kiên định không thay đổi quyết định, khẳng định sẽ gắn bó với ông đến cùng.
Trong tình yêu và hôn nhân, mỗi người đều có quyền tự quyết định con đường của riêng mình. Quan trọng là khi đứng trước lựa chọn ấy, liệu họ có dám sống thật với cảm xúc hay không.
Ngày nay, việc yêu người đồng trang lứa hay hơn tuổi không còn là vấn đề. Chỉ cần đối phương phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, thì tuổi tác chỉ là con số.
Tại Hải Nam (Trung Quốc), một người đàn ông 60 tuổi đã đem lòng yêu một nữ nhân viên trong công ty, người kém ông đến 28 tuổi. Ngay lần đầu gặp gỡ, ông đã “trúng tiếng sét ái tình” và chủ động theo đuổi cô. Điều bất ngờ là cô nàng không những không từ chối, mà còn bất chấp sự phản đối từ gia đình, kiên quyết ở bên ông chủ.
Nữ nhân viên kết hôn với ông chủ sau 10 tháng yêu.
Cô thường xuyên đăng video, khoe cuộc sống đời thường hạnh phúc bên ông chủ. Cô không giấu sự tự hào khi nói rằng mình đã tìm được một người chồng tuyệt vời.
“Chính anh ấy là người chủ động theo đuổi tôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn làm việc nghiêm túc, ai ngờ lại ‘một bước thành bà chủ’. Khi mới vào công ty, tôi cảm thấy mình rất bình thường, thậm chí còn bị các nhân viên cũ xa lánh. Thế nhưng chỉ sau 10 tháng, tôi đã trở thành vợ sếp”, người phụ nữ nói.
Cả hai mới đăng ký kết hôn vào đầu tháng 5.
Khi được hỏi vì sao lại chấp nhận người đàn ông lớn hơn cả bố mình, cô cũng thẳng thắn bày tỏ: “Tôi là người nóng tính, nhưng anh ấy luôn bao dung, nhường nhịn tôi. Vì thế tôi tin rằng cưới anh ấy, tôi sẽ hạnh phúc”.
Ngày thường, khi không đi làm, cô thường cùng chồng đi du lịch. Cả hai càng ngày càng gắn bó. Mỗi khi ra ngoài, họ thường bị nhầm là bố con, nhưng cả hai đều không để tâm đến chuyện này.
Việc người phụ nữ yêu người đàn ông 60 tuổi đã khiến bố mẹ cô kịch liệt phản đối. Gia đình không ngừng tranh cãi vì chuyện này, bởi con rể chỉ kém mẹ vợ 5 tuổi, nhưng cô vẫn kiên định không thay đổi quyết định, khẳng định sẽ gắn bó với ông đến cùng.
Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, một người 28 tuổi, một người đã ở tuổi lục tuần, nhưng vì yêu cô, người đàn ông vẫn sẵn sàng cùng vợ trải nghiệm những điều mới mẻ, thậm chí chăm chỉ luyện tập thể hình. Giờ đây, ông có thể dễ dàng bế vợ bằng một tay như công chúa.
“Anh ấy già nhưng vẫn rất phong độ, tôi hoàn toàn hài lòng. Anh ấy sẵn sàng luyện tập thể lực chỉ vì tôi và luôn đáp ứng những mong muốn mà người khác không thể cho tôi”, người phụ nữ tự hào chia sẻ.
Mối quan hệ của cặp đôi vấp phải nhiều lời bàn tán, chế giễu từ cư dân mạng, có người chê bai người đàn ông “trâu già gặm cỏ non”, có người cho rằng nữ nhân viên đến với ông chủ lớn tuổi thì chỉ có thể là vì tiền.
“Cô ta đúng là chẳng muốn đi làm ngày nào, may mà gặp được ông sếp mê mình, chứ bình thường thì có ai lại yêu người bằng tuổi bố mẹ cơ chứ”, “Liệu tình yêu này bền được bao lâu, đúng là ‘trâu già gặm cỏ non”,… một số người bình luận.
Tuy nhiên, cũng có người bênh vực cặp đôi: “Trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng. Chỉ cần hai người thật lòng thì xứng đáng được chúc phúc. Đây là một mối quan hệ yêu đương bình thường, không có gì sai trái”.
Tuổi tác không quyết định được tình yêu. Hai người đến với nhau, ngoài chữ “duyên”, còn cần sự trân trọng và thấu hiểu. Người phụ nữ có thể mong muốn một cuộc sống tốt hơn, và ông chủ tình cờ lại yêu đúng kiểu người như cô. Cả hai tìm thấy điều mình cần ở đối phương nên đã gắn bó với nhau.
Dù nhiều người vẫn hoài nghi chuyện tình này, cho rằng đây là mối quan hệ “một người vì tiền, một người vì sắc”, nhưng rốt cuộc, chỉ người trong cuộc mới rõ.