Chồng đã cũ yêu làm sao cho mới?

Anh chủ tiệm: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Là một người đàn ông, tôi phải thành thật mà nói rằng đàn ông chúng tôi dễ cũ đi hơn phụ nữ rất nhiều. Đặc biệt là sau khi kết hôn. Vì tôi thấy ngoài kia, rất nhiều người vợ đang phải sử dụng một ông chồng rất cũ.

CHỒNG VỪA CƯỚI XONG ĐÃ… CŨ

Có một thực tế không thể phủ nhận, nhiều đàn ông “làm hàng” rất giỏi. Khi tán tỉnh con gái nhà người ta, chẳng ông nào là không… ngời ngời cả. Nhưng cưới về rồi, lớp sơn bóng bảy bắt đầu bong tróc hiện nguyên hình… “hàng cũ”.

Thì chẳng phải các cụ đã dạy đó sao: “Chẳng ai mang dùi đục đi hỏi vợ cả”. Nên lúc đang cưa cẩm, yêu đương anh nào cũng ngọt như đường, thể hiện bản thân là đàn ông trưởng thành, biết nghĩ. Không phải thế sao phụ nữ chịu về làm vợ kia chứ? Lúc đang yêu, bạn gái nói gì cũng lắng nghe, cũng chia sẻ, cũng à ừ, em thật tuyệt. Tin nhắn chíu chít có khi cả đêm, bạn gái chỉ cần than mệt là quan tâm, hỏi han, chăm sóc như bác sĩ chuyên nghiệp. Bảo vệ bạn gái như hiệp sĩ. Lãng mạn gấp tỉ lần thi sĩ. Vậy mà lấy về rồi, ông nào ông nấy đều hoá thành… “tiến sĩ giấy” hết. Là trăm voi không được bát nước sáo.

Là đàn ông mà tôi còn thấy ghét cái câu: “Có ai câu được cá rồi còn cho ăn giun” của mấy ông chồng. Ấy thế mà nhiều ông rất chi là tâm đắc câu đó mà nói suốt. Cưới xong là xong việc lớn của đời. Chỉ tội cho những phụ nữ gieo quá nhiều hy vọng vào hôn nhân sẽ có một gia đình hạnh phúc để rồi hạnh phúc chẳng thấy đâu chỉ thấy một ông chồng cũ rích nằm bên. Nên nhiều phụ nữ vỡ mộng sau cưới có khi chỉ 3 tháng, 6 tháng.

Chồng cũ kiểu đó chữa được không? Hay cần phải trả về nơi sản xuất? Những người đàn ông mà tôi hay nói: Bao bì ghi năm 2024 nhưng máy móc bên trong là từ thế kỷ 18 vậy. Là vốn họ chỉ quan tâm việc cưới được vợ chứ chẳng muốn học cách làm chồng. Là vốn với họ lấy phụ nữ là được, bất kể cô ấy là ai. Và tất nhiên, với họ, cưới về xong thì vợ cũng sẽ thành đồ cũ, để trưng cho ra vẻ ta đây cũng lấy được vợ.

Gặp phải những “quả chồng cũ” như vậy, xin chia buồn với chị em. Chẳng làm mới lại được đâu trừ phi đập đi xây mới lại hoàn toàn “quả chồng” ấy. Nên tôi mới nói rằng: Hãy cưới một người khiến bạn cảm thấy tốt hơn chứ đừng cưới một người tốt vậy. Một người mà nếu làm vợ họ, bạn sẽ thấy mình tốt hơn chính mình nếu không cưới họ. Vì chỉ có như thế, anh ta dẫu sau đó ra sao, bạn vẫn cứ là bạn, tốt lên mỗi ngày chứ không phải bị shock vì anh ta thay đổi.

Chồng đã cũ yêu làm sao cho mới? - 1

Ảnh minh họa

CHỒNG CŨ LÀM CŨ HÔN NHÂN

Giống như mọi thứ trong đời, theo thời gian mà cũ đi. Hôn nhân nhiều khi cũ đi cũng là bởi người chồng của bạn đang cũ dần đi…

Không phải tôi bênh vực phụ nữ mà đổ hết lên đầu đàn ông cái vụ hôn nhân cũ kỹ đi là do… chồng đâu. Mà là thật đấy, tôi vẫn nghĩ nếu đàn ông chúng ta vẫn mới mẻ như chú rể ngày cưới thì vợ ta cũng sẽ tinh tươm như cô dâu thôi. Vì hầu hết mọi phụ nữ đều… dễ thích ứng với môi trường hơn đàn ông. Đó là khoa học về giới tính người ta nói vậy. Nên mới có những thứ gọi là chồng tồi làm nên vợ tệ. Cái cách đàn ông cư xử thế nào với phụ nữ thì anh ta cũng sẽ nhận lại về đầy đủ như vậy. Đàn ông yêu vợ thì được vợ yêu lại. Đàn ông làm chồng tử tế thì cũng sẽ có được người vợ tử tế theo. Nên chồng cũ đi thì vợ cũng chẳng còn muốn mới mẻ gì nữa. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài vậy.

Ơ nhưng mà nhiều người phụ nữ làm vợ xong từ con mèo bé nhỏ thành sư tử già đó thôi? Cũng là bởi các anh lười rủ vợ tập thể dục thôi, các anh “nghĩ cũ” về vợ quá thôi, rằng vợ ở nhà thì không cần ăn diện, khi vợ thay đổi kiểu tóc các anh có để ý đâu? Vậy thì vợ làm đẹp cho ai? Rồi chưa kể các anh cứ ị thì lị ra nên vợ kêu meo meo dịu dàng các anh không nghe thì họ phải gầm lên thôi mà, phỏng ạ?

Nhưng chị em ạ, nói chồng cũ đi thì mình cũng cần mới lên đấy! Chứ cả hai vợ chồng cùng cũ đi thì lấy đâu ra hôn nhân mới mẻ trở lại đây? Đàn ông chúng tôi hồi 20 - 30 tuổi phừng phừng khí thế nhưng 35- 40 tuổi hay già hơn, 45- 50 tuổi thì đúng là máy móc cũng chậm dần đều.

Chồng cũ đi đôi khi cũng là bởi hôn nhân này cũng đang cũ đi chứ không phải hôn nhân này cũ đi vì chồng cũ đi đâu các chị em ạ! Là bởi mọi thứ diễn ra trong hôn nhân này đang lặp đi lặp lại. Dù nó tốt đến đâu thì như thuốc bổ, uống nhiều cũng hại thân vậy. Như tôi vẫn nói về con đường cao tốc, nếu nó cứ thẳng tắp, đường êm thì anh tài nào cũng… lăn quay ra ngủ. Nên đường cao tốc người ta vẫn có những đường cong mềm mại, vẫn có những gờ giảm tốc để giúp anh tài bừng tỉnh. Hôn nhân cũng vậy, cứ êm êm thì chồng cũ dần đều thôi. Đôi khi cũng phải khiến chồng giật mình mà giữ cho chặt vợ mình vậy. Bằng sự mới mẻ nơi các chị em để chồng còn giữ nguyên háo hức. Cũng đôi lần phải để chồng chạy theo vợ khi vợ vẫn phát triển bản thân lên tầm cao mới chứ? Là phụ nữ đừng cưới xong là hết làm phụ nữ, làm mẹ là thôi làm vợ vậy.

Vợ mới lên thì chồng sao có thể cũ mãi được!

Chồng đã cũ yêu làm sao cho mới? - 2

Ảnh minh họa

ĐỂ HÔN NHÂN MỚI MẺ MỖI NGÀY

Không phải cứ quần áo mới hay phẫu thuật thẩm mỹ, đập bỏ đi xây mới thì mới làm cho hôn nhân được mới mẻ lên đâu. Hôn nhân mới mẻ lên đôi khi từ việc… hôm nay là một ngày mới vậy.

Như buổi sáng hôm nay thức giấc chúng ta đã mới hơn chính ta ngày hôm qua. Hôn nhân cũng vậy, thêm một ngày tuổi đừng chỉ già đi mà hãy là mới hơn. Là những gì của đêm tối hãy để nó lại trong đêm tối, dứt đêm là tới ban mai mà, đúng không? Một ban mai tươi mới. Như bộ quần áo ta mặc bao năm, dù có thể nó chẳng còn lớp hồ giữ form, chẳng còn nguyên mác nguyên tem nhưng giặt đi thì nó vẫn mới lại đó thôi? Hôn nhân chẳng phải là việc ta yêu đi yêu lại cùng một người đó sao? Nhưng cái con người ấy của hôm nay chắc chắn chẳng phải là con người ấy của hôm qua nữa đâu. Bởi con người ấy cũng đã lớn thêm 1 ngày rồi, cũng đã update thêm một chút rồi. Đúng là đôi khi rất chậm mắt thường không thấy được nhưng bằng trái tim nếu đủ yêu nhau ta sẽ nhận ra.

Tôi vẫn nghĩ về việc làm mới hôn nhân đôi khi cũng chỉ là như vậy. Là buông những hôm qua xuống để cùng sống với nhau trong hôm nay. Là ta đâu có thể tắm hai lần trên một dòng sông, hôm nay ta sẽ tắm trong một dòng nước mới. Ta sẽ tặng cho chồng ta một người vợ mới toanh hay đơn giản chỉ là mới hơn người vợ hôm qua. Là ta của hôm nay đã tốt hơn ta của hôm qua rồi. Nhất định phải thế, cho dẫu hôn nhân này có thế nào thì ta vẫn cứ phải tốt hơn ta của hôm qua. Chứ không lẽ ta mãi dậm chân tại chỗ, ta mãi ngây ngốc như ta của hôm qua sao?

Làm mới hôn nhân có khi chỉ là gọt giũa lại chính mình, cắt bỏ đi những thứ thừa thãi, không cần thiết trong ta, vì cuộc hôn nhân này cần vậy. Là cả chấp nhận những khiếm khuyết ở bạn đời thay vì muốn họ phải thay đổi ngay lập tức. Bằng lòng kiên nhẫn hơn, đừng sốt ruột. Bởi ta có cả một cuộc đời phía trước chứ không phải những năm tháng đã qua.

Hôn nhân có thể mới mẻ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm khi chúng ta cùng nhau trưởng thành hơn. Để thấy cái giận hôm qua, bực dọc tuần trước, thất vọng tháng nọ… thật con trẻ. Bởi ta đang lớn lên mỗi ngày vậy. Vợ mà cứ mới lên như thế, mỗi ngày, thì chồng làm sao cũ mòn đi nổi? Bởi nếu anh ta không chịu mới mẻ lên theo bạn, anh ta sẽ bị ở lại phía sau. Cho đến một ngày anh ta thành thứ đồ cũ hết “date”, lúc đó, dẫu bạn có bỏ lại, bạn cũng chẳng đau lòng nữa, thật đấy!

Bởi hôn nhân nếu cứ để cũ đi thì ta cần gì cuộc hôn nhân đó nữa?

Chia sẻ

Anh chủ tiệm: Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Nàng dâu khái tính

Nàng dâu khái tính

Linh vẫn luôn nghĩ, mình sẽ không cậy nhờ gì ở nhà chồng. Cô thích sự tự lập, tự chủ để có thể “kê cao gối lên mà ngủ”.

Tầm soát hôn nhân

Tầm soát hôn nhân

Giống như việc thăm khám sức khoẻ định kỳ, tầm soát ung thư… hôn nhân cũng cần được thăm khám và tầm soát.

Vợ anh không xấu

Vợ anh không xấu

Cơ quan Tuấn tổ chức gặp gỡ nhân dịp ngày thành lập, mời toàn thể vợ chồng con cái cán bộ cùng tham dự. Mọi người ai cũng hồ hởi đăng ký, chỉ riêng Tuấn là ngại ngần. Rồi Tuần báo cáo: “Em chỉ đi một mình. Vợ em đang đi công tác vắng nên không đến được. Thật là tiếc”.

Cái phúc của người già

Cái phúc của người già

Ông nội tôi có một người bạn thân là ông Thức. Hai ông đã đi bên nhau gần trọn cuộc đời. Mối lương duyên đó bắt đầu từ khi hai ông còn là những đứa trẻ chăn trâu thò lò mũi xanh, tới khi đã lên lão...

Chồng... nhạt

Chồng... nhạt

Tôi tin là nhiều phụ nữ đang có câu hỏi này. Hôn nhân phải chăng đã làm nhạt nhẽo đi người chồng đã từng là mặn nồng, đã từng là ngọt ngào của họ.

Bạn được quyền hạnh phúc dù bạn bao nhiêu tuổi

Bạn được quyền hạnh phúc dù bạn bao nhiêu tuổi

Hôm rồi, một nữ bạn đọc hỏi: U70 có quyền hạnh phúc lần nữa hay không? Tôi tin, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn được quyền hạnh phúc. Ngày hạnh phúc 20/3, hãy cùng bàn về chủ đề hạnh phúc ở tuổi xế chiều.