Tin tức 24h: Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông

H.A
Chia sẻ

Hiện nay vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Đại Xuyên, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Đại Xuyên, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Tin tức 24h: Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông - 1

Hà Nội tiếp tục mưa dông chiều tối và đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Trong 1 đến 4 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường/xã trên sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo bảng cập nhật thời tiết, nhiệt độ 10 ngày tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai (13/12), nhiệt độ dao động 17-21°C.

Tin tức 24h: Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông - 2

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Từ 14/12 đến hết 21/12, thời tiết khu vực này tạnh ráo. Trong đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày 14/12 giảm còn 18°C, nhiệt độ thấp nhất 15°C, trời rét.

Ngày 15/12, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên ngưỡng 21°C, trời ấm áp hơn nhưng nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm còn 13°C. Sang ngày 16/12, nhiệt độ trong ngày khu vực này xu hướng tăng, phổ biến ngưỡng 16-22°C.

Ngày 17-18/12, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm Hà Nội dao động 23-24°C, thấp nhất 19°C. Từ 19-21/12, nhiệt độ cao nhất khu vực này phổ biến 25°C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16-17°C.

Clip: Xe khách tông xe đầu kéo dừng trên Quốc lộ 14, giao thông ùn tắc

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên Quốc lộ 14.

Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-12, tài xế Nguyễn Quang Trung (SN 1975, trú TP Hà Nội) điều khiển xe khách loại 16 chỗ biển kiểm soát TP Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, xe khách này đã tông mạnh vào xe đầu kéo, do tài xế Bùi Xuân C. (SN 1978, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang dừng bên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 10 người. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương, nhiều người khác choáng váng. 

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, CSGT đã đưa người bị thương đi cấp cứu; phân luồng, điều tiết giao thông.

Tin tức 24h: Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông - 3

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 14 bị ách tắc cục bộ

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Khi đó, xe khách đang lưu thông bất ngờ tông vào phần sau xe đầu kéo dừng bên lề đường, có bật đèn cảnh báo. 

Sau cú va chạm mạnh, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, văng ra chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo mẹ lên rẫy, hai anh em ở Đắk Lắk tử vong dưới hồ nước

Sáng 13/12, thông tin từ UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong. Hai nạn nhân là cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi), cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/12, sau khi tan học, hai cháu theo mẹ lên rẫy. Khoảng hơn một tiếng sau, không thấy các con ở trong chòi, người mẹ hốt hoảng chạy về nhà tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Lo lắng, người mẹ quay lại khu vực rẫy thì phát hiện dép và quần áo của các con để lại trên bờ hồ, liền hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau đó, mọi người xuống hồ tìm và phát hiện hai cháu, đưa lên bờ rồi khẩn trương chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Hiao để cấp cứu, tuy nhiên cả hai cháu đã không qua khỏi.

Gia đình hai nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã. Ông Nguyễn Hữu Trường – Bí thư xã Ea Hiao cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

Sáng 13-12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Kiết).

Tin tức 24h: Chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục mưa dông - 4

Cặp sách của em L.T.M.T. được tìm thấy trên bờ sông, cách nhà 80 km

Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường mong chờ em T. đi học. Thế nhưng, chiều muộn 12-12, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin từ Công an xã Ea Kiết cho biết đã tìm thấy thi thể T.

"Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T. trở lại trường đã tan biến" - thầy Khai xúc động.

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1-12, em vẫn học 5 tiết ở trường, không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin T. mất tích, thầy cô và các bạn rất bất ngờ, hy vọng em chỉ đi đâu đó ít ngày.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 1-12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80 km.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày.

Đến chiều 12-12, thi thể nữ sinh T. được tìm thấy trên sông Sêrêpốk, cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách khoảng 4 km.

Gia đình T. thuộc hộ cận nghèo, em là học sinh ngoan hiền. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè và thầy cô rất thương xót.

Trước đó, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ ở bờ sông Krông Ana suốt nhiều ngày ngóng chờ tin con được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người mong có một "phép màu", nhưng đã không xảy ra.

Chia sẻ

H.A

Tin cùng chuyên mục

5 đặc sản Hưng Yên nhất định phải thử: Có món độc lạ chế biến 10 tiếng, có loại bánh xưa dành cho “bà đẻ”

5 đặc sản Hưng Yên nhất định phải thử: Có món độc lạ chế biến 10 tiếng, có loại bánh xưa dành cho “bà đẻ”

Đất Hưng Yên nổi tiếng với những đặc sản mang hương vị miền quê Bắc Bộ bình dị. Đó có thể là những món ngon ăn ngay tại chỗ, hoặc đặc sản mua về làm quà. Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, những nguyên liệu dân dã được hô biến thành món đặc sản nức tiếng Hưng Yên nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của đứa trẻ lạc nhà 54 năm trước và người dì 90 tuổi: “Xa dì, con khổ thân tới tận bây giờ” 

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của đứa trẻ lạc nhà 54 năm trước và người dì 90 tuổi: “Xa dì, con khổ thân tới tận bây giờ” 

Được chia sẻ trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, hành trình tìm người thân của cô Lê Thị Cúc (Đồng Nai) thật không dễ dàng, vì cô chẳng có thông tin gì về gia đình mình. Trong mảnh ký ức vỡ vụn của đứa bé lạc nhà năm ấy, chỉ là hình ảnh người dì tên Mười bán trứng ở chợ có cây me lớn. 

Yêu con theo cách của... bố

Yêu con theo cách của... bố

Những ông bố ấy yêu và chăm con theo cách riêng. Không tỉ mỉ lo cho con từng bữa ăn, tấm áo, họ bề ngoài tưởng chừng “thờ ơ” nhưng hóa ra lại đang âm thầm định hướng dẫn dắt cho con.

Hai lối sống

Hai lối sống

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Vân đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa mình và mẹ chồng. Nhiều lúc cô tự hỏi: “Phải chăng mình quá khắt khe, hay chỉ là hai lối sống quá khác nhau mà thôi”.

Láng giềng gần

Láng giềng gần

“Anh đẩy vợ con tới bước đường cùng như vậy, anh vẫn còn không hối cải sao. Anh rượu chè vậy, có giải quyết được gì không?”