Dù bung loạt skill và thể hiện đầy năng lượng song Mai Ngô vẫn phải ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Top 12.
Tối 12/12, Chung kết Miss Charm 2025 khép lại tại TP.HCM với màn tranh tài của 36 người đẹp đến từ khắp thế giới. Giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nước chủ nhà, Mai Ngô - đại diện Việt Nam vẫn phải dừng bước ở Top 12, khiến nhiều người tiếc nuối. Dù vậy, cô vẫn kịp ghi dấu bằng giải phụ Miss Tourism, khẳng định nỗ lực đáng trân trọng trong hành trình 15 ngày.

Mai Ngô dừng chân tiếc nuối ở Top 12.

Song, cô vẫn giành được giải thưởng phụ.
Trong suốt quá trình dự thi, Mai Ngô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp khi là cái tên cuối cùng được gọi vào Top 20, bùng nổ năng lượng trong các phần thi trình diễn và tiếc nuối khi dừng lại ở Top 12. Đối với phần đông khán giả, đây đã là một kết quả xứng đáng và đáng tự hào dành cho lần đầu tiên người đẹp thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế.
Xét tổng thể, Mai Ngô sở hữu nhiều lợi thế: là thí sinh nước chủ nhà, hình thể khỏe khoắn với chiều cao 1m73, số đo 86-67-100 cm cùng làn da nâu cá tính. Đặc biệt, năng lượng sân khấu của cô luôn bùng nổ, tạo cảm giác phấn khích mỗi khi xuất hiện. Ở phần thi bikini tại đêm Bán kết và Chung kết, Mai Ngô gây ấn tượng mạnh khi liên tục sáng tạo các “skill” trình diễn như tung hoa, tung phấn, xoay người nhiều vòng… Nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền càng giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả.

Mai Ngô có nhan sắc đậm chất Âu Mỹ với làn da nâu và gương mặt khá Tây.
Mai Ngô có phần thi bikini đêm chung kết khá ấn tượng khi tung ra nhiều skill độc đáo.
Tại đêm Bán kết, cô cũng bùng nổ năng lượng và thu hút sự chú ý với màn tung bột phấn.
Không chỉ đẹp hình thể, Mai Ngô còn thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cô sẵn sàng thử thách bản thân ở những phần thi đòi hỏi kỹ năng cao, đồng thời giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng với thí sinh quốc tế, điều giúp cô nhận được sự yêu mến từ cộng đồng fan sắc đẹp trong và ngoài nước.

Mai Ngô tích cực tham gia các hoạt động trong quá trình tham gia Miss Charm và luôn hòa đồng với các thí sinh khác, gây được nhiều thiện cảm.
Tuy vậy, hành trình của Mai Ngô vẫn tồn tại một số hạn chế. Về hình thể, phần đùi – hông được nhận xét chưa thật sự mềm mại và thiếu đường cong. Ở phần thi dạ hội, dù chọn thiết kế lộng lẫy, màn trình diễn của cô không được đánh giá cao bằng phần bikini. Chiếc váy ôm sát chưa phô diễn trọn vẹn đường cong, trong khi kỹ thuật catwalk đôi lúc bị đánh giá là hơi ưỡn người quá đà, khiến vóc dáng kém mượt mà.


Tuy biểu diễn hết mình song hình thể của cô lại có phần chưa đủ đẹp mắt như các thí sinh khác khi phần eo khá thô và đùi to.

Người đẹp hơi ưỡn người quá đà khi trình diễn trang phục dạ hội khiến phần trình diễn bị kém đi một


Thiết kế váy dạ hội lộng lẫy nhưng bị so sánh không tỏa sáng và tôn dáng bằng bộ đầm đỏ hôm bán kết.
Phần gây tranh cãi nhất chính là vòng ứng xử để chọn Top 5, với câu hỏi về “vương miện vô hình của bạn là gì". Mai Ngô cho rằng vương miện của cô chính là “sự thành công”, được định danh bằng những trải nghiệm sống, những chông gai giúp cô mạnh mẽ vượt qua vùng an toàn. Câu trả lời giàu cảm xúc, chạm đến nhiều khán giả, nhưng phần mở đầu bị nhận xét hơi lan man và chưa đi đúng trọng tâm khi giới thiệu lại bản thân và nhắc đến việc cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng thành tích cao nhất chỉ dừng lại ở vị trí á quân, coi đó là sự thất bại.
Chính phần thi ứng xử này, theo một bộ phận người xem, đã khiến cô đánh mất cơ hội tiến sâu hơn.
Miss Charm năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ dàn thí sinh Mỹ Latinh như Venezuela, Mexico… – những gương mặt có hình thể sắc nét, kỹ năng sân khấu và catwalk đầy chuyên nghiệp.
Dù không chạm tới kỳ vọng cao nhất, Mai Ngô vẫn để lại dấu ấn đẹp bởi sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần bền bỉ và hình ảnh đại diện Việt Nam luôn nỗ lực hết mình.

Dù không mang về thành tích cao nhất, Mai Ngô vẫn nhận được sự yêu mến từ công chúng.