Những không gian báo chí đặc sắc ở Hà Nội

Trâm Anh
Chia sẻ

Hà Nội có nhiều tòa soạn báo chí nổi tiếng và các không gian báo chí vừa truyền thống, vừa hiện đại thu hút sự chú ý của công chúng và du khách.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội

Đầu tháng 5 vừa qua, UBND TP. Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội tại cơ sở 2 của Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội (số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn vì lần đầu tiên, TP Hà Nội có một thiết chế truyền thông hoạt động theo cơ chế “mở” - kết nối trực tiếp với hệ thống các điểm cầu tại các địa phương, cho phép điều phối thông tin liên thông từ cấp cơ sở đến Trung tâm và ngược lại. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số - truyền thông số - phục vụ công dân số.

Trung tâm Báo chí Thủ đô không đơn thuần chỉ là một điểm kết nối báo chí, mà quan trọng hơn là một thiết chế hạ tầng truyền thông Đa tầng - Đa chiều - Liên kết - Thông minh. Bao gồm: Không gian tác nghiệp linh hoạt, hỗ trợ báo chí trong các tình huống khẩn cấp; hệ thống công nghệ số phục vụ quản lý, chia sẻ, lưu trữ và phân tích dữ liệu truyền thông; nền tảng phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc xử lý, phản hồi và cung cấp thông tin; mô hình tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây vào giám sát, tổng hợp và dự báo xu hướng truyền thông.

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô là bước khởi đầu cho quá trình xây dựng hệ sinh thái truyền thông công hiện đại của Hà Nội - trong đó công nghệ là trụ cột, báo chí là trung tâm, người dân là đối tượng phục vụ. Đây cũng là một trong những nỗ lực cụ thể hóa chủ trương “lấy người dân làm trung tâm” trong quản trị đô thị, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí là đối tác đồng hành chiến lược của chính quyền trong việc củng cố đồng thuận xã hội, thúc đẩy minh bạch và phát triển bền vững. Trung tâm báo chí Thủ đô cũng được kỳ vọng sẽ là ngôi nhà chung, địa chỉ gắn kết, giao lưu và chia sẻ thông tin, tác nghiệp dành cho những người làm báo của Trung ương, Hà Nội và quốc tế.

Những không gian báo chí đặc sắc ở Hà Nội - 1

Tòa soạn Báo Hànộimới - điểm chụp ảnh chưa bao giờ cũ của người dân Thủ đô và du khách bốn phương.

Tòa soạn Báo Hànộimới

Trên con đường chạy dọc bờ phía Tây Hồ Gươm có trụ sở của Báo Nhân Dân và Báo Hànộimới - hai cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó, Báo Hànộimới tọa lạc tại địa chỉ số 44 Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Tòa soạn báo được xây dựng từ năm 1893 theo phong cách kiến trúc thịnh hành của Pháp những năm thuộc địa ở Đông Dương. Đây là một trong những điểm nhấn rõ nét, góp phần tô điểm cho không gian của phố đi bộ Tràng Tiền cũng như toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cho đến nay, trụ sở Báo Hànộimới vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của một công trình được xây dựng từ năm 1893. Công trình gồm 3 tầng chính và 1 tầng áp mái, tường sơn màu vàng với những ô cửa sổ màu xanh cùng những ban công mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương. Cùng với tấm bảng tin có logo Báo Hànộimới được thiết kế mang hơi hướng cổ điển, trụ sở báo đã trở thành điểm check-in nổi tiếng, hấp dẫn giới trẻ và du khách phương xa. Không chỉ vậy mỗi sáng, người dân tập thể dục tại phố Hàng Ngang thường ghé qua bảng tin để đọc những tin tức mới nhất trước khi bắt đầu một ngày mới, tạo nên một vẻ đẹp rất bình yên của Hà Nội.

Là tờ báo Đảng địa phương, nhưng có thể khẳng định Hànộimới là tờ báo mang tầm quốc gia có truyền thống lịch sử rất vẻ vang. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ TP Hà Nội, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của Nhân dân Thủ đô, gần 70 năm qua, Báo Hànộimới luôn nỗ lực, đi đầu trong phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhu cầu thông tin của người dân, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Hànộimới là cơ quan báo Đảng địa phương đầu tiên trong cả nước được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được Bác Hồ 2 lần đặt tên.

Trụ sở Hội Nhà báo Hà Nội

Những năm từ 1965 đến năm 1972, nhà số 62 Trần Quốc Toản là nơi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội. Tại đây, nhiều chủ trương, đường lối kháng chiến đã được lãnh đạo Thành ủy thông qua, được phát đi kịp thời, trở thành quyết sách đấu tranh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, giành những thắng lợi vẻ vang, mà tiêu biểu là trận “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm cuối năm 1972.

Hơn nửa thế kỷ qua, di tích lịch sử này vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Thủ đô. Đây là một chứng tích lịch sử ghi dấu những năm tháng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Cùng với các di tích khác trên địa bàn thành phố, đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống văn hiến, truyền thống anh hùng cho các thế hệ người dân Thủ đô.

Trong nhiều năm qua, nhà số 62 Trần Quốc Toản là nơi làm việc của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. 37 năm thành lập, Hội Nhà báo Hà Nội luôn sát cánh cùng các cơ quan báo chí Hà Nội tiếp nối truyền thống văn hóa của người làm báo Thủ đô, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên để xứng đáng với tầm vóc mới của Thủ đô phát triển - văn minh - hiện đại. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho các hội viên; tổ chức nhiều sân chơi cho người làm báo Thủ đô.

Những không gian báo chí đặc sắc ở Hà Nội - 2

Trung tâm Báo chí Thủ đô tại số 17, phố Điện Biên Phủ.

Bảo tàng báo chí Việt Nam

Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập vào ngày 28/7/2017, chính thức khánh thành và đón khách tham quan từ ngày 19/6/2020, tọa lạc tại tầng 1, 2 của tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam với tổng diện tích 1.500m2. Bảo tàng hiện trưng bày hơn 35.000 hiện vật tiêu biểu, thể hiện tiến trình lịch sử báo chí Việt Nam, sự đồng hành của báo chí với lịch sử dân tộc.

Không gian bảo tàng có 2 tầng. Tầng 1 của bảo tàng gồm gian khánh tiết cùng 4 không gian trưng bày được chia theo các giai đoạn lịch sử: 1865 - 1925; 1925 - 1945; 1945 - 1954 và 1954 - 1975; tầng 2 là không gian trưng bày giai đoạn từ 1975 đến nay. Bảo tàng cũng thiết kế đan xen những hình ảnh tiêu biểu gắn với từng giai đoạn lịch sử. Ngoài ra, tại bảo tàng Báo chí Việt Nam còn trưng bày nhiều hiện vật thể khối gắn liền với những câu chuyện xúc động, ý nghĩa của các nhà báo, cơ quan báo chí.

Không nằm ngoài xu thế chuyển đổi số, bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để lưu trữ và giới thiệu các tài liệu quý giá, đồng thời tiếp cận đối tượng công chúng rộng rãi hơn. Vì thế, nơi đây không chỉ là một không gian lưu giữ các hiện vật và tài liệu lịch sử của báo chí Việt Nam mà còn là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn đuốc soi sáng con đường, giúp định hướng và phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Hàng năm, bảo tàng là nơi tổ chức nhiều buổi hội thảo, triển lãm, giao lưu với các nhà báo, chuyên gia, giảng viên trong ngành, trở thành cơ hội quý để những người yêu làm báo học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Chia sẻ

Trâm Anh

Tin cùng chuyên mục

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là từ những trải nghiệm trong thời gian làm báo dành cho tuổi teen Hoa Học Trò đã hỗ trợ nữ nhà báo Trần Thu Hà, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim nhiều kiến thức trên hành trình làm mẹ.

Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

Nghề báo luôn nhọc nhằn, vất vả, nhất là đối với phái nữ. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, trở ngại, những nữ phóng viên vẫn miệt mài với nghề, mang đến những tác phẩm báo chí chất lượng. Hãy cùng gặp gỡ một vài gương mặt trong số họ trong một dịp rất đặc biệt-kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Nghe nhà báo kể chuyện nghề

Nghe nhà báo kể chuyện nghề

Phóng viên/nhà báo là những người chuyên đi quay phim, chụp ảnh, lấy thông tin viết tin, bài tuyên truyền để đưa tới công chúng qua các phương tiện truyền thông. Xã hội ngày càng phát triển, truyền thông cũng đòi hỏi người làm báo, những phóng viên, nhà báo phải “đa di năng”.

Lan tỏa vẻ đẹp Hà Thành qua “hương xưa vị cũ”

Lan tỏa vẻ đẹp Hà Thành qua “hương xưa vị cũ”

Đến nay, dù đã nghỉ hưu, nhưng bà Vũ Thị Tuyết Nhung, nguyên Trưởng ban Văn hóa Xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vẫn liên tục nhận được các cuộc hẹn phỏng vấn, ghi hình, xin tư vấn của các nhà báo lớp kế cận, từ những chương trình tọa đàm, gặp gỡ về văn hóa gọi tới. Họ hỏi bà về ẩm thực, nét đẹp người Hà Nội vì biết rõ, bà là một người phụ nữ Hà...

“Bản sao” của bà

“Bản sao” của bà

Tối đó, trong lúc dùng bữa tối, mẹ của Chíp thưa với bà ngoại: “Ngày mai con phải họp muộn, mẹ cho Chíp ăn rồi đi ngủ trước cho con nhé”. Vừa nghe đến đây, Chip liền nói luôn: “Bố mẹ chả được cái tích sự gì, chỉ làm bà khổ là giỏi”. Mẹ Chíp hoảng quá, liền vỗ nhẹ vào tay Chip một cái, rồi nhắc: “Chíp hư, sao con lại bảo là bố mẹ vô tích sự”.