2 lần bỏ trốn khiến mẹ khóc cạn nước mắt, 45 năm sau, đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy tìm về trong ân hận

Thảo Anh
Chia sẻ

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, câu chuyện tìm về nguồn cội của ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968) khiến khán giả không khỏi xúc động. Năm rời nhà, ông mới chỉ là cậu bé 12 tuổi, 2 lần bỏ trốn rồi lang thang phiêu bạt, để rồi hơn 40 năm sau mới có duyên đoàn tụ thì mẹ đã không còn nữa. 

Mẹ đến đón về, sao con lại bỏ trốn?

Ông Mạnh quê ở An Giang, sống cùng cha mẹ là cụ Trinh và cụ Ngữ. Nhà ông có 4 anh em nữa tên là: Nam, Trang, Giỏi, Nhi. Gia đình nghèo khó lại nheo nhóc đàn con thơ, cha mẹ khi ấy phải làm lụng đủ nghề mưu sinh mà vẫn bữa đói bữa no.

2 lần bỏ trốn khiến mẹ khóc cạn nước mắt, 45 năm sau, đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy tìm về trong ân hận - 1

Ông Mạnh nay đã gần 60 tuổi

Biến cố xảy ra vào khoảng năm 1980, khi ông Mạnh lên 12 tuổi, ông đã bỏ nhà đi lang thang. Ông xuống vùng Vĩnh Thuận (Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang) để chăn trâu thuê kiếm sống. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã tìm thấy ông và xuống đón về. 

Thế nhưng trong lúc mẹ đang mua vé xe tại bến xe Rạch Giá, thì ông lại bỏ trốn. Chẳng biết ông Mạnh nghĩ gì mà bỏ trốn khi mẹ đến đón ngay tại bến xe. Mẹ ông khi trở về với một bầy con thơ nheo nhóc ở nhà chỉ biết khóc như mưa. Mẹ không đi tìm ông nữa, có lẽ hy vọng ông có cuộc sống tốt đẹp hơn bên gia đình ruột thịt.

Ông Mạnh lại lang thang và may mắn được một người phụ nữ - sau này là mẹ nuôi - đưa về nhà bà để làm nghề đi ghe biển. Được một thời gian, bà bán ghe và chuyển sang làm việc khác. Cậu bé Mạnh khi ấy sống cùng mẹ nuôi, cũng cùng mẹ mưu sinh bằng đủ nghề. 

Thời gian trôi qua, ông Mạnh vẫn luôn giấu kín nỗi lòng không chia sẻ cùng ai. Cũng chẳng ai biết lý do vì sao ông lại bỏ trốn, mà bỏ trốn chính mẹ ruột của mình? Có khi nhớ nhà, ông chỉ ngồi khóc, thấy tội mình, buồn mà chẳng biết làm sao. 

Sau này ông Mạnh lấy vợ, may mắn được người cùng cảnh ngộ chịu thương chịu khó, rồi sinh con và xây dựng cuộc sống gia đình. Ông vẫn tiếp tục công việc làm thuê cho tới hiện tại, cuộc sống không dư giả là bao nhưng cũng yên ổn. Chỉ có nỗi niềm nhớ quê hương là luôn đau đáu trong lòng.

Con đã trở về, nhưng mẹ thì không còn nữa

Ở tuổi gần 60, ông Mạnh càng mong mỏi tìm về nguồn cội nhưng chẳng biết đường nào mà tìm. Ông nhớ tên cha mẹ, nhớ tên các anh chị em, nhưng không biết địa chỉ nhà mình ở đâu. Ông chỉ nhớ nơi mình từng đi chăn trâu thuê và bỏ trốn khi mẹ đang mua vé xe. 

Những thông tin ít ỏi được con gái ông Mạnh chia sẻ lên chương trình và thật may mắn khi duyên đoàn tụ đến. Ông Mạnh được gặp lại người thân sau 45 năm xa cách, mọi thứ đã thay đổi, ai cũng gia đi, chỉ còn tình thương là nguyên vẹn.

2 lần bỏ trốn khiến mẹ khóc cạn nước mắt, 45 năm sau, đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy tìm về trong ân hận - 2

Con gái ông Mạnh mong muốn tìm được quê nội

Khi tìm được em trai, bà Nguyễn Thị Hồng Trang - chị gái ông Mạnh xúc động bật khóc: "Ngoài thì mừng lắm mà trong lòng thì rơi nước mắt". Ngày gặp em, chị khóc òa hỏi: "Em đi đâu mà hơn 40 năm chị em mới gặp lại nhau. Gia đình nghĩ em đi được thì về được".

Gặp lại người thân, họ ôm lấy nhau khóc nức nở như thể trút hết mọi trăn trở trong lòng suốt những năm tháng qua. Ông Mạnh chỉ biết nghẹn ngào: "Mỗi lần ngồi buồn, thấy tội mình, tức rồi khóc mình ên". Vậy là đứa trẻ 12 tuổi ngây dại bỏ nhà đi năm ấy nay đã trở về, chỉ tiếc là cha mẹ không còn nữa. 

2 lần bỏ trốn khiến mẹ khóc cạn nước mắt, 45 năm sau, đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy tìm về trong ân hận - 3

Giây phút đoàn tụ nghẹn ngào

Từng bỏ nhà đi, rồi từng có cơ hội gặp lại mẹ và được mẹ đưa về nhà, nhưng đứa bé ấy lại từ chối. Cũng chẳng ai hiểu vì sao, nỗi lòng của người xưa xin cất giấu trong lòng, ông Mạnh chỉ khóc, chắc có lẽ quá tủi thân cho số phận của mình. 

Giờ thì chuyện cũ đã qua, quan trọng là hiện tại, đứa con trai năm ấy đã được đoàn tụ cùng các anh chị em để cha mẹ yên lòng nhắm mắt. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Loại quả “tốt nhất thế giới” chỉ có ở Hải Phòng, trồng trên đất “lạ” thành đặc sản vạn người mê, hút khách dịp Tết

Loại quả “tốt nhất thế giới” chỉ có ở Hải Phòng, trồng trên đất “lạ” thành đặc sản vạn người mê, hút khách dịp Tết

Từng lọt TOP những đặc sản xứng đáng mua làm quà tặng, món “lộc trời” này được người dân Hải Phòng tự hào vì trở thành đặc sản nhiều người mê mẩn, dù giá cao vẫn bán hết veo ngay khi vừa thu hoạch. Sở dĩ, loại quả này tạo điểm nhấn bởi vì sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt, hương vị ngọt, thanh mát và được trồng trên đất "lạ".

Tỉnh nào mệnh danh là "vương quốc trái cây", nơi vua Gia Long từng đóng quân, ghi nhiều dấu ấn vang danh sử Việt?

Tỉnh nào mệnh danh là "vương quốc trái cây", nơi vua Gia Long từng đóng quân, ghi nhiều dấu ấn vang danh sử Việt?

Đây là một tỉnh thuộc miền Tây sông nước, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển về mọi mặt. Tỉnh được coi là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của cả nước và là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước. Vùng đất này cũng lưu giữ dấu tích của vua Gia Long trong lịch sử.