Không chọn cách tấn công trực diện, Ngọc Anh áp dụng cho mình một “chiến thuật” mềm mỏng.
9X lên chiến thuật "cưa đổ" chàng trai Malaysia
Giữa dòng chảy hối hả của những thương vụ bất động sản, nơi các mối quan hệ thường dừng lại ở ranh giới công việc, ít ai ngờ rằng một cuộc gặp mang tính thủ tục năm 2016 lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình hôn nhân bền bỉ, chín chắn và đầy thấu hiểu kéo dài gần một thập kỷ sau đó.
Ngọc Anh từng làm sale bất động sản căn hộ tại TP.HCM đã gặp anh Desmond (người Hoa, sinh ra và lớn lên tại Malaysia) khi anh cùng gia đình sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư căn hộ tại quận 8. Cuộc gặp được kết nối thông qua một người bạn, cũng là khách hàng cũ của Ngọc Anh. Thế nhưng, điều đặc biệt là trong ký ức của cô gái trẻ năm ấy, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất… lại không phải là người đàn ông sau này trở thành chồng mình.

Ngọc Anh trước đây là nhân viên sale bất động sản.
“Ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất của tôi là mẹ chồng chứ không phải ông xã”, Ngọc Anh chia sẻ. Ngay từ lần gặp đầu, cô đã cảm nhận được sự phúc hậu, tinh tế và chiều sâu trong cách nói chuyện của người phụ nữ ấy. Về sau, khi biết mẹ chồng là một nữ doanh nhân tự điều hành công ty riêng, sự nể phục trong cô lại càng lớn hơn. Còn Desmond, lúc đó hoàn toàn không để lại dấu ấn nào đặc biệt trong lòng cô gái Việt. “Thậm chí tôi còn quên luôn anh là ai”, Ngọc Anh cười kể.
Từ năm 2019 đến 2021, mối liên hệ giữa Ngọc Anh và Desmond hoàn toàn mang tính công việc. Cô là người quản lý cho thuê căn hộ của anh tại Việt Nam. Do Desmond mỗi năm chỉ về Việt Nam một lần, toàn bộ việc cho thuê, thu tiền và quản lý tài sản đều được anh tin tưởng giao cho Ngọc Anh.

Ngọc Anh và ông xã người Malaysia.
Sự tin tưởng ấy không đến từ những lời hứa sáo rỗng, mà được xây dựng qua cách làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp và thái độ tôn trọng lẫn nhau. Hai người chủ yếu trao đổi qua email, ngắn gọn, minh bạch và đúng mực. Desmond là người lịch sự, biết lắng nghe, chưa từng có thái độ sai bảo hay áp đặt. Hơn nữa, việc cả hai có chung một người bạn thân càng khiến mức độ tin cậy được củng cố.
Nếu nhìn lại giai đoạn đó, theo lời Desmond kể sau này, ấn tượng của anh về Ngọc Anh là một cô gái khá kiêu kỳ. Dù gặp nhau vài lần, cô chưa bao giờ thể hiện mong muốn giao tiếp sâu hơn hay tìm hiểu cá nhân. Mối quan hệ cứ thế dừng lại ở mức đối tác đáng tin cậy.

Chỉ đến khi Ngọc Anh chủ động tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, mọi thứ mới rẽ sang một hướng khác. Thông qua người bạn thân chung, cô biết Desmond vẫn độc thân. Lần đầu tiên, Ngọc Anh nhìn anh không phải với tư cách một khách hàng, mà là một người đàn ông.
“Khi nghĩ đến hôn nhân, tôi có những tiêu chí rất rõ ràng cho bản thân. Tôi muốn kết hôn với một người có gia đình nền tảng giáo dục tốt, có tư duy trưởng thành, đạo đức, và đặc biệt là sự thủy chung trong hôn nhân. Và anh chính là người hội tụ đủ những điều đó”, Ngọc Anh chia sẻ.

Điều thú vị là trong câu chuyện này, Ngọc Anh mới là người chủ động theo đuổi. Bởi theo 9X, Desmond là mẫu đàn ông hiền lành, điềm đạm và có phần rụt rè trong chuyện tình cảm. Chính sự tử tế, tôn trọng và đáng tin cậy của anh trong suốt thời gian làm việc đã khiến cô quyết định “nhắm” anh là người mình muốn gắn bó lâu dài.
Không chọn cách tấn công trực diện, Ngọc Anh áp dụng cho mình một “chiến thuật” mềm mỏng. Cô tìm hiểu Desmond thông qua người bạn thân của anh để hiểu rõ hơn về tính cách, thói quen và sở thích. Nhờ đó, những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và gần gũi hơn. Khi biết anh rất mê các món ăn từ thịt heo, Ngọc Anh thỉnh thoảng nấu ăn tại nhà, chụp hình gửi cho anh, vừa hỏi thăm vừa tạo câu chuyện. “Tôi hay đùa là không tấn công trực diện mà đi đường vòng cho chắc”, cô chia sẻ.
Khi mọi thứ đã đủ tự nhiên, cô mới khéo léo bật đèn xanh bằng những câu nói vui rằng mình đang độc thân, vui tính và mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Và thế là, hai con người độc thân với cùng một mục tiêu đã tìm thấy nhau một cách nhẹ nhàng, không vội vã.

Cuộc sống hôn nhân của vợ Việt - chồng Malaysia
Ngay từ những ngày đầu yêu, cặp đôi đã đặt ra một thỏa thuận rõ ràng là dành đúng một năm để tìm hiểu nghiêm túc. Nếu sau một năm cả hai cảm thấy phù hợp, sẽ bước tiếp sang hôn nhân. Bởi khi ấy, Desmond 40 tuổi, Ngọc Anh 30 tuổi, cả hai đều đã trưởng thành nên không còn yêu theo kiểu thử cho vui.
Đúng một năm sau, Desmond chủ động ngỏ lời. Không hoa hồng, không nhẫn kim cương, chỉ là một cuộc trò chuyện bình yên giữa hai người. Nhưng chính sự rõ ràng và chắc chắn đó lại mang đến cho Ngọc Anh cảm giác an tâm tuyệt đối để gật đầu.


Đám cưới ở Malaysia của cặp đôi được tổ chức tại một hang động núi đá vôi.
Tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức lễ cưới đầu tiên tại TP.HCM, trong không gian tiệc ngoài trời ấm cúng, chỉ dành cho gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Sáu tháng sau, vào tháng 10/2023, họ tiếp tục tổ chức một lễ cưới nhỏ tại khu vực hang động núi đá vôi ở Malaysia. Buổi lễ giản dị nhưng đầy cảm xúc, đúng tinh thần mà cả hai mong muốn.
Xem thêm: Vợ chồng Ngọc Anh kỷ niệm 2 năm ngày cưới
Theo chồng sang Malaysia sinh sống, Ngọc Anh nhận ra rằng dù đã chuẩn bị tâm lý, trải nghiệm thực tế vẫn mang đến nhiều khác biệt. May mắn lớn nhất của cô là có một người chồng và một người mẹ chồng kiên nhẫn, bao dung, luôn cho cô thời gian để thích nghi với cuộc sống, văn hóa và nhịp sinh hoạt mới.

Nguyên tắc hôn nhân của Ngọc Anh rất đơn giản: vợ là người đồng hành cùng chồng trên mọi phương diện. Trong giai đoạn đầu khi chưa có công việc ổn định tại Malaysia, cô vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ chồng, không bị áp lực phải “đi làm cho bằng người ta”. Với cô, dù là đi làm bên ngoài hay chăm sóc gia đình, tất cả đều là sự đóng góp. Khi chồng yên tâm ra ngoài làm việc, cô sẵn sàng làm tốt vai trò ở nhà để cả hai cùng vững vàng.
Về tài chính, hai vợ chồng luôn minh bạch và tin tưởng lẫn nhau. Không đặt nặng việc ai giữ tiền, mà quan trọng là cùng chung mục tiêu và trách nhiệm. Desmond không phải là người giỏi nói lời lãng mạn. Nhưng anh luôn trân trọng sở thích của vợ. Ngọc Anh yêu hoa, và trong cả hai lễ cưới, anh đều để cô được sống trọn vẹn với điều đó, từ đám cưới ngập tràn hoa tươi ở Việt Nam đến lễ cưới trong hang động đầy chất thơ tại Malaysia. Khi về sống chung, anh còn tạo điều kiện để cô có một vườn hoa hồng nhỏ ngay tại nhà. “Không cần lời ngọt ngào, chỉ cần sự thấu hiểu như vậy là đủ”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ông xã tạo điều kiện để Ngọc Anh có một vườn hoa hồng nhỏ ngay tại nhà.
Cuộc sống làm dâu của Ngọc Anh cũng khá suôn sẻ, phần lớn nhờ mẹ chồng là người phụ nữ có tư duy hiện đại. Dù đôi lúc vẫn có khác biệt, nhưng mỗi khi có vấn đề, hai mẹ con đều chọn cách ngồi lại, chia sẻ thẳng thắn để hiểu nhau hơn, thay vì giữ trong lòng.
Theo Ngọc Anh, để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đặc biệt là trong gia đình đa văn hóa, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng học cách bước vào thế giới của nhau.
Trong chặng đường sắp tới, cô mong muốn tiếp tục xây dựng một tổ ấm bình yên, đủ đầy về tinh thần. Còn việc có quay về Việt Nam sinh sống hay không, cô để mọi thứ diễn ra tự nhiên. “Miễn là nơi đâu có gia đình, nơi đó là nhà”, Ngọc Anh quan điểm.