Đợt không khí lạnh hiện tại sẽ kéo dài đến bao giờ? Dự báo trong những ngày tới, Hà Nội nắng ban ngày nhưng buổi sáng và đêm lại tiếp tục giảm nhiệt, có thể tới mức rét hại. Vậy liệu nhiệt độ có xuống dưới 10 độ C không, và nếu có thì vào thời điểm nào?
Hà Nội rét đậm đến bao giờ và sắp có thời điểm nhiệt độ dưới 10 độ C không?
Không khí lạnh mạnh về miền Bắc khiến nhiệt độ toàn miền giảm đều từ chiều qua, đến đêm rất rét và sáng nay, 6/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 13oC, như đã đề cập trong bản tin trước.
Cả ngày hôm nay, nhiệt độ Hà Nội nếu tăng cũng chỉ tăng ít, đánh dấu ngày rét đậm hiếm hoi của mùa Đông năm nay.
Và đúng là “hiếm hoi” thật, vì ngày mai ở Hà Nội có thể đã không có rét đậm nữa rồi.
Từ mai, 7/1, dự báo ở Hà Nội trời nhiều nắng nên nhiệt độ buổi trưa, chiều tăng dần, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 17 - 19oC hoặc hơn. Tuy nhiên, từ mai đến vài ngày tới, nhiệt độ sáng sớm và đêm lại giảm, mức cảm nhận xuống còn 11 - 12oC, đây là mức rét hại.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 7/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Hiện tại có mô hình ECMWF của châu Âu dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ xuống đến mức 9oC vào sáng sớm các ngày 9 - 11/1 (có thể cả ngày 8/1). Tuy nhiên, các mô hình khác cho thấy nhiệt độ Hà Nội vào các thời điểm đó ở mức 11 - 12oC. Như vậy, việc nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội trong vài ngày tới có thể xuống dưới 10oC là có khả năng, nhưng ít. Dù sao trời cũng rất rét.

Lần này mô hình ECMWF của châu Âu dự báo "gắt" nhất, với nhiệt độ sáng 8/1 ở nhiều khu vực tại miền Bắc được cho là sẽ xuống dưới 10 độ C. Ảnh: Ventusky, ECMWF.
Trời hanh khô trong những ngày tới cộng với việc đêm và sáng thì rét đậm rét hại, trưa và chiều thì rét nhẹ hoặc chỉ ở mức lạnh, là kiểu thời tiết không tốt cho những người có cơ địa nhạy cảm hoặc bệnh nền. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, nếu phải ra ngoài sớm thì nên mặc thật ấm, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh tim mạch, huyết áp; đến trưa đỡ rét có thể bỏ bớt lớp áo; trong ngày nên uống nước ấm, nếu cần thì vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, nên bôi kem dưỡng ẩm cho da.
Dự báo không khí lạnh sẽ suy yếu vào khoảng 10 - 11/1, nhưng sẽ có không khí lạnh tăng cường ngay sau đó, dù có thể đỡ hơn đợt hiện tại một chút.
Liên tiếp giải cứu nữ sinh khỏi chiêu lừa đảo "bắt cóc online"
Ngày 6/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp tục giải cứu một nữ sinh khỏi chiêu lừa đảo "bắt cóc online”.
Cụ thể, ngày 4/1, chị T. (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đến Công an phường Thanh Khê trình báo về việc con ruột là em N. (2006, sinh viên đại học) nghi bị lừa đảo.
Ngay khi nhận được tin, Công an phường Thanh Khê triển khai các biện pháp rà soát, xác minh.
Đến 11h30 cùng ngày, đã giải cứu thành công em N. khi đang bị các đối tượng lừa đảo thao túng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh (Đà Nẵng).
Thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ "bắt cóc online". Trước đó, ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cũng đã giải cứu em T.N.Y.N. (20 tuổi, ở xã Xuân Phú) bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, ép lập sổ tiết kiệm online để chứng minh "năng lực tài chính". Qua đó kịp thời ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng.
Ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin đã kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu an toàn một sinh viên năm nhất trong vụ việc lừa đảo tinh vi này. Theo trình báo, trưa 29/12/2025, chị N.T.D.C. (ở phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) thông báo với công an rằng con chị là T.M.H. (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học), rời khỏi ký túc xá và liên lạc với gia đình qua Zalo trong tình trạng bất thường, có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân và đảm bảo an toàn cho em.
Phá két trộm 17 triệu đồng, bỏ trốn gần 400km
Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngày 5/1, Công an xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ Nguyễn Duy Hiệp (sinh năm 1968, trú tại xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiệp. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 4/1, Công an xã Bản Lầu tiếp nhận tin báo của anh Lý Seo Phú (sinh năm 1988, trú thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt, lấy trộm khoảng 17 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đi vắng nhiều ngày, khu vực gây án nằm ở vùng biên giới, dân cư thưa thớt.

Hiện trường vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai
Qua điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng không phải người địa phương, lợi dụng các hộ dân vắng nhà dài ngày để đột nhập, sử dụng công cụ có sẵn nhằm phá két sắt trộm tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành, quãng đường gần 400 km để tránh bị phát hiện.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bản Lầu đã phối hợp với Công an xã Nam Xang (tỉnh Ninh Bình) truy bắt thành công Nguyễn Duy Hiệp, thu giữ số tiền còn lại 3,65 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Mở cửa, chủ nhà ở TPHCM phát hiện người đàn ông tử vong
Ngày 6-1, Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trước một nhà dân.

Khu vực xảy ra vụ việc.
Sáng sớm cùng ngày, một người dân sống trên đường Nguyễn Xiển, đoạn trước hẻm 862, phường Long Bình, mở cửa nhà như thường ngày thì bất ngờ phát hiện một đàn ông nằm bất động trên ghế đá.
Người dân này đến gọi nhiều lần thì không thấy phản hồi, lúc kiểm tra, biết người đàn ông đã ngừng thở nên gọi điện báo lực lượng chức năng.
Công an phường Long Bình phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.
Bước đầu xác định người tử vong khoảng 40-50 tuổi, mặc áo thun, quần dài thun. Chủ nhà cho hay không quen biết với nạn nhân.