Gần 50 tuổi, chị vẫn rất xinh đẹp. Tình cảm giữa chị và chồng kém cô 8 tuổi vô cùng sâu đậm. Dù đôi lúc vẫn cãi nhau vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng hôn nhân của họ rất ổn định.
Chị Beck (sinh năm 1978, Vân Nam, Trung Quốc) xuất thân trong một gia đình nông thôn bình thường, có bố là giáo viên trung học, mẹ làm nông. Từ nhỏ, chị đã học rất giỏi và sau đó đỗ vào trường Đại học Sư phạm Vân Nam, học chuyên ngành tiếng Anh và sau khi tốt nghiệp trở thành giáo viên cấp 3.
Cuối năm 2000, khi đi làm được nửa năm, chị kết hôn rồi sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, chồng cũ của Beck tính tình nóng nảy, hay cáu gắt và thích uống rượu. Mỗi lần say rượu, anh ta thường gây chuyện, thậm chí có lúc còn đánh vợ con. Dẫu vậy, chị vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì sợ bị người đời dị nghị. Nhưng khi phát hiện chồng ngoại tình, chị quyết định ly hôn và một mình nuôi con.

Chị Beck và con trai cả.
Sau biến cố lớn của cuộc đời, cuộc sống của chị chỉ thực sự sang trang mới khi gặp Ahmed, người chồng hiện tại. Ahmed (sinh năm 1986 tại thành phố Zarqa, tỉnh Zarqa thuộc khu vực trung bắc Jorda) có bố là công chức nhà nước, mẹ là một phụ nữ nội trợ bình thường. Gia đình anh có 11 anh chị em và Ahmed là người nhỏ tuổi nhất.
Dù bố Ahmed có địa vị và thu nhập cao, nhưng đến tuổi trung niên thì lâm bệnh và bị liệt. Mẹ anh đã chăm sóc ông hơn 20 năm, đồng thời nuôi dưỡng 11 người con trưởng thành.

Chị Beck và ông xã người Jordan kém 8 tuổi.
Sau khi trưởng thành, các anh chị của Ahmed đều có sự nghiệp ổn định, người làm việc trong chính phủ, người kinh doanh ở thủ đô. Bản thân Ahmed cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng. Sau khi ra trường, anh làm việc tại chính quyền tỉnh Zarqa. Trong quá trình công tác, anh thường xuyên xử lý các vấn đề đối ngoại, vì vậy cần sử dụng tiếng Anh thành thạo. Để luyện kỹ năng nói tiếng Anh, Ahmed đăng ký một phần mềm trò chuyện, mong muốn thông qua việc giao tiếp với người nước ngoài để nâng cao trình độ. Chính trên phần mềm này, Ahmed đã quen biết Beck.
Là giáo viên tiếng Anh cấp ba, trình độ tiếng Anh của Beck khá tốt. Tuy nhiên, chị vẫn thấy kỹ năng nói của mình còn hạn chế nên bắt đầu kết bạn với người nước ngoài trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, hy vọng cải thiện khả năng giao tiếp.

Khi mới quen Ahmed, cả hai chỉ đơn thuần trò chuyện để học tiếng Anh, trao đổi về lịch sử và văn hóa của mỗi quốc gia. Khi biết Beck đến từ Trung Quốc, Ahmed rất hào hứng vì anh luôn nghe nói Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, có lịch sử lâu đời, nên liên tục hỏi cô về mọi điều liên quan đến Trung Quốc.
Beck rất kiên nhẫn, dùng tiếng Anh trả lời cẩn thận từng câu hỏi của Ahmed. Chính thái độ ấy khiến Ahmed vô cùng cảm kích. Từ đó, cả hai nói chuyện ngày càng nhiều và bắt đầu chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Lúc đó, Beck vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, trong lòng chất chứa nhiều uất ức không biết tâm sự cùng ai. Vì vậy, chị kể lại toàn bộ trải nghiệm hôn nhân của mình, mong Ahmed giúp mình phân định đúng sai. Ahmed rất cảm thông và an ủi chị hãy nhìn về phía trước, hy vọng chị sớm bước ra khỏi quá khứ.
Nhờ sự động viên và đồng hành của Ahmed, Beck dần tìm lại hy vọng vào cuộc sống. Sau khoảng 2 tháng trò chuyện, cả hai đều nảy sinh tình cảm với đối phương.
Tháng 2/2011, khi đã trò chuyện gần nửa năm, Ahmed nói với Beck rằng anh dự định sang Trung Quốc du lịch và hy vọng được gặp chị. Beck rất vui, còn chủ động ra sân bay đón anh rồi dẫn Ahmed đi du lịch khắp nơi. Trong chuyến đi, hai người dần dần nắm tay nhau, ở bên nhau và trở thành người yêu.

Từ đó, Ahmed và Beck bắt đầu mối tình yêu xa xuyên quốc gia. Dù sống ở hai nơi khác nhau, nhưng tình yêu khiến họ ngày càng gắn bó hơn. Cứ mỗi 2 tháng, Ahmed lại sang Trung Quốc một lần.
Trước Tết Nguyên Đán năm 2013, Ahmed lại đến Trung Quốc. Lần này, Beck dẫn anh về nhà ra mắt. Trước mặt bố mẹ vợ tương lai, Ahmed cầu hôn, mong được cưới Beck và nói rằng: “Đàn ông Hồi giáo nhiều người cưới nhiều vợ, nhưng anh hứa với em, cả đời này anh chỉ cưới một mình em”. Trước lời cầu hôn ấy, Beck vô cùng xúc động, liền gật đầu đồng ý và bày tỏ sẵn sàng từ bỏ công việc để cùng Ahmed sang Jordan sinh sống.
Tháng 3/2013, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Tháng 7 cùng năm, Beck chủ động nộp đơn xin nghỉ việc để theo Ahmed đến Jordan sống.

Khi đó, con trai lớn của Beck với chồng cũ mới 12 tuổi. Ban đầu, chị muốn đưa con sang Jordan sống cùng, nhưng lo rằng sang đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của con, nên chị đành gửi con cho bố mẹ chăm sóc.
Sau khi đến Jordan, Beck cũng theo Ahmed theo đạo Hồi, hằng ngày đội khăn trùm đầu, ăn chay trong tháng Ramadan, không ăn thịt heo,…
Từ một giáo viên trung học, đột ngột trở thành bà nội trợ, Beck có phần chưa thể thích nghi, luôn cảm thấy ở nhà quá nhàn rỗi. Nhưng ở Trung Đông, phụ nữ chủ yếu ở nhà, thậm chí tại nhiều quốc gia còn có quy định phụ nữ không được ra đường một mình.

Beck và hai con trai lai.
Tháng 5/2015, Beck sinh một cậu con trai. Khi đó, chính chị gái chồng đã giúp chị trong thời gian ở cữ, bởi mẹ chồng đã hơn 80 tuổi, không thể chăm sóc nàng dâu.
Ahmed cũng là một người đàn ông rất coi trọng gia đình. Là công chức chính phủ Jordan, công việc của anh không quá bận rộn, mỗi ngày tan làm rất sớm. Vừa tan ca, anh lập tức về nhà thay tã cho con, giúp vợ làm việc nhà.
Cuối năm 2019, chị sinh thêm một cậu con trai nữa. Tuy chị sống trong một căn biệt thự lớn hàng trăm mét vuông, đi lại luôn bằng xe SUV Mercedes, nhưng vừa chăm sóc hai con, làm video ngắn đăng tải mạng xã hội nên khá bận rộn. Thương vợ, chồng trẻ đã thuê một người giúp việc để giúp đỡ vợ.
Sau đó, Beck còn bắt đầu livestream bán hàng. Nhờ nỗ lực của bản thân, chị dần có thu nhập và chẳng bao lâu sau còn kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng.

Theo quan điểm của nhiều người, vợ kiếm được tiền là chuyện đáng vui mừng, nhưng Ahmed lại không hề hài lòng. Anh cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con, không nên xuất hiện trước công chúng, suốt ngày đối diện điện thoại la hét, và cho rằng số tiền kiếm được như vậy cũng không có nhiều ý nghĩa.
Vì chuyện này, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Ngoài ra, trong vấn đề giáo dục con cái, mâu thuẫn giữa hai người còn lớn hơn. Beck truyền thống, khá nghiêm khắc với con cái, chị không chỉ yêu cầu hai con học tốt tiếng Ả Rập và tiếng Anh, mà còn bắt các con học cả tiếng Trung, điều này tạo áp lực không nhỏ cho hai đứa trẻ, khiến chúng thường xuyên than phiền với bố.

Ahmed thì cho rằng hai con sau này cũng không sống ở Trung Quốc, nên việc có học tiếng Trung hay không cũng không quá quan trọng. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi về vấn đề này. Dẫu vậy, đến nay cặp đôi vẫn mặn nồng bên nhau.
Về con trai riêng ở Trung Quốc, Beck cũng rất quan tâm đến con trai, luôn về thăm con mỗi khi có thời gian. Năm 2024, vợ chồng chị còn về Trung Quốc mua tặng con một căn hộ 140m2 để con trai cưới vợ.