Cưới 7 năm vợ toàn lấy cớ về nhà mẹ đẻ, người chồng ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật

Lyly
Chia sẻ

Chị Hoa thường xuyên tìm lý do để về nhà mẹ. Mỗi lần vợ về thăm nhà mẹ đẻ, anh rất khó gặp lại vợ, vì khi thì chị Hoa chặn số điện thoại của anh, khi thì đi xa để tránh mặt.

Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai con người, nhưng nếu không có sự trung thực, mọi ràng buộc vật chất hay tình cảm đều trở nên mong manh. Câu chuyện của anh Qí Lực Dũng (35 tuổi) và vợ là chị Lý Vinh Hoa (34 tuổi), sống huyện Dương Nguyên, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc là một ví dụ điển hình.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, anh Dũng cho biết anh và vợ đã quen nhau qua mai mối. Tháng 4/2018, khi đó anh Dũng đang làm công nhân tại một nhà máy ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc thì nhận được điện thoại của mẹ. “Mẹ tôi gọi với giọng run run, nói có người trong làng bên giới thiệu một đối tượng, bảo tôi nhanh chóng về gặp mặt”, anh nhớ lại.

Nói về chuyện này, mẹ anh Dũng cho biết, trước đó vài năm, chồng bà mất vì bệnh, nhà còn nợ nhiều tiền, gia cảnh nghèo, việc cưới xin của các con phải tạm gác lại. Hai con trai đã lớn tuổi, nếu không lập gia đình sẽ bị người làng chê cười, nên đó luôn là nỗi lo của bà. Sau đó, nhờ con cái đi làm ăn xa, có thu nhập tốt nên cuộc sống mới dần ổn định, nhà cửa cũng đã sửa sang lại nên mới có người dám tới nhà anh Dũng làm mai cho.

“Một người họ hàng xa ở làng bên giới thiệu cho tôi, nói cái Hoa nhỏ hơn con trai tôi một tuổi, ngoại hình bình thường, có học, là sinh viên đại học. Sợ lỡ mất mối tốt nên tôi đã gọi con trai về quê gặp mặt gấp”, mẹ anh Dũng cho hay.

Về phía anh Dũng, qua tiếp xúc thấy chị Hoa là người hiền lành, ít nói. Ngược lại, chị Hoa cũng vừa mắt anh Dũng nên cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Cưới 7 năm vợ toàn lấy cớ về nhà mẹ đẻ, người chồng ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật - 1

Anh Dũng.

Khi bàn tới chuyện cưới xin, gia đình chị Hoa yêu cầu nhà trai đưa 100.000 tệ (khoảng 370 triệu) tiền sính lễ. “100.000 tệ không nhiều, các nhà khác ít nhất cũng 160.000-180.000 tệ (khoảng 594 – 630 triệu đồng) nên tôi thấy nhà mình rất may mắn và nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn”, mẹ anh Dũng cho hay.

Hai tháng đầu sau cưới, anh Dũng và chị Hoa chung sống rất hòa thuận. Thậm chí, anh Dũng còn cảm thấy mừng vì vợ ít nói, không hay lải nhải với mình như nhiều bà vợ khác. Nhưng sau đó, chị Hoa bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Chị Hoa thường xuyên tìm lý do để về nhà mẹ. Mỗi lần vợ về thăm nhà mẹ đẻ, anh rất khó gặp lại vợ, vì khi thì chị Hoa chặn số điện thoại của anh, khi thì đi xa để tránh mặt. Đến khi gặp được nhau, cả hai lại cãi nhau và sau đó vài tháng không liên lạc được. Vì thế, cưới nhau 7 năm, hai vợ chồng anh sống với nhau chưa đến 1 năm.

Anh Dũng chia sẻ: “Cô ấy nói nhớ mẹ, muốn về thăm, tôi thấy bình thường, nghĩ vợ vui là được. Vì thế, sau đó tôi đã lái xe đưa vợ về nhà ngoại. Nhưng cứ nghe tôi đến đón về lại nhà chồng là cô ấy lại mất hút, tôi cũng không biết mình sai gì mà cô ấy ghét. Khi đó mới cưới chưa lâu, tôi không dám cho mẹ biết, sợ xấu hổ”.

Mẹ anh Dũng ban đầu không biết, nhưng thấy con dâu mãi không về nên sinh nghi. Gặng hỏi mãi, anh Dũng đành nói thật với mẹ.

“Nhà tôi cưới được một nàng dâu mà chẳng bao giờ thấy mặt. Đúng là một cô con dâu bí ẩn mà. Tôi bỏ cả trăm triệu tiền sính lễ giờ thành trò cười trong làng. Con trai tôi cũng bị áp lực”, mẹ của anh Dũng nói.

Cưới 7 năm vợ toàn lấy cớ về nhà mẹ đẻ, người chồng ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật - 2

Chị Hoa.

Về chuyện này, mẹ chị Hoa nói: “Thằng Dũng nhiều lần đến nhà đón vợ về mà nó không chịu, luôn tránh mặt. Thấy con bé như vậy, người lớn chúng tôi cũng sốt ruột, muốn nó lấy chồng và sống tốt, nhưng nó không chịu về nhà chồng ở. Chúng tôi không thể đánh hay mắng, khuyên cũng không nghe, đành bất lực”.

Bức xúc, anh Dũng đã kiện vợ. Qua điều tra, tòa án phát hiện chị Hoa trước khi kết hôn đã mắc bệnh tâm thần. Bình thường chị giống như những người bình thường, nhưng khi chịu kích thích hay áp lực cao dễ phát bệnh. Trong thời gian kết hôn, chị thường lén uống thuốc để tránh nhà chồng nghi ngờ. Hai tháng sau kết hôn, chị chọn về nhà mẹ đẻ để tránh phát bệnh.

Biết sự thật, anh Dũng rất sốc và khó lòng chấp nhận được. Anh cho rằng mình bị lừa hôn vì đã bỏ 100.000 tệ sính lễ. Tuy nhiên, mẹ chị Hoa liên tục khẳng định rằng gia đình họ không có ý định lừa hôn. “Không phải lừa hôn, con gái tôi muốn sống tốt với nhà chồng, không phải cố ý. Nếu trách ai thì trách thời còn đi học nó bị bạn trai cũ làm tổn thương”, mẹ chị Hoa nói.

Hóa ra chị Hoa từng yêu bạn học, cả hai chia tay vì anh ta có người khác. Sau chuyện đó, chị Hoa bắt đầu xuất hiện vấn đề tâm lý, đã điều trị và chị bình thường khi không bị kích thích.

Sau nhiều buổi hòa giải, Qí Lực Dũng và vợ đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này, hứa sẽ cố gắng sống bình thường. Anh quyết tâm chăm sóc vợ và chiều theo mong muốn của vợ. Mẹ anh Dũng hỗ trợ chi phí gần 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng) cho con dâu chữa bệnh.

Nhưng sau một năm, bệnh của chị Hoa lại tái phát do nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Từ đó, chị trở nên ít nói, hay về nhà mẹ đẻ và uống thuốc nhiều.

Vào Tết 2025, anh Dũng lại muốn ly hôn. Anh nộp đơn yêu cầu ly hôn và đòi trả lại sính lễ. Tòa án sau khi cân nhắc đã tiến hành hòa giải. Cuối cùng, hai bên thống nhất rằng anh Dũng chi trả 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) cho chi phí y tế và sinh hoạt của Lý Vinh Hoa, tòa án lập biên bản hòa giải.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục