Người vợ vỡ mộng về cuộc hôn nhân cứ ngỡ là hoàn hảo của mình sau khi sinh con.
Mang thai và sinh con lẽ ra là niềm vui lớn của cuộc đời. Thế nhưng, đối với một số phụ nữ, điều đó lại trở thành nỗi bất hạnh của hôn nhân, khiến họ thấy rõ sự thật và lớp vỏ bọc từng được che giấu kín đáo của một tình yêu ngỡ là ngọt ngào.
Cô Ngô, đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cũng "vỡ mộng" về cuộc hôn nhân tưởng chừng như môn đăng hộ đối của mình. Cô và chồng từng yêu thương nhau mặn nồng, cả hai gia đình đều tương đồng với nhau.
Tuy nhiên, kể từ khi cô mang thai và nhất là sau khi sinh con, bản chất vô tâm và ích kỷ của chồng cô mới bộc lộ rõ ràng. Kể từ đây, cô Ngô quyết tâm sống cho con và bản thân mình, thay vì dành trọn tâm trí cho người chồng bội bạc. Có 2 câu nói của người chồng khiến cô Ngô không bao giờ có thể quên được:
"Mang thai thôi mà, có gì mà em cứ làm quá lên"
Đây là câu nói của chồng cô Ngô khi người phụ nữ này bị ốm nghén lúc mang bầu. Thường xuyên nôn nghén và thiếu sự quan tâm của chồng, cô Ngô có cảm giác kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi bị ốm nghén, cô Ngô ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, với chồng cô, người phụ nữ này đang làm mình làm mẩy, phụ nữ nào cũng mang thai và việc cô Ngô mệt mỏi, kén ăn khi có bầu bị chồng gán mác là quá "nhõng nhẽo".

Cô Ngô mệt mỏi khi mang thai vì sự vô tâm của chồng. Ảnh minh họa.
Ốm nghén không đơn thuần là buồn nôn. Nó là hệ quả của sự thay đổi hormone đột ngột trong cơ thể người mẹ: estrogen, progesterone, hCG tăng cao - ảnh hưởng đến thần kinh, tiêu hóa, cảm xúc. Khi người vợ buồn nôn vì mùi cơm, nôn khan giữa đêm, khóc vì mệt, điều cô ấy cần không phải là những lời mắng mỏ, chê bai mà là một cái nắm tay, một ánh mắt hiểu chuyện, một câu nói giản dị: "Để anh nấu cơm cho. Em nghỉ một lát đi".
"Mẹ anh một mình nuôi ba đứa con, cũng đâu có như em"
Khi nghe câu nói này của chồng, cô Ngô cảm thấy lạnh lẽo ở trong tim. Trong lời nói này là vô vàn lời oán trách và bất mãn, trong khi trách nhiệm của người vợ thì bị gạt bỏ sạch sẽ. Thực tế, việc so sánh sự vất vả của thế hệ trước với vợ hiện tại là hoàn toàn không công bằng.
Bởi vì xã hội ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn cao ngất với người mẹ: Phải nuôi con theo khoa học; sinh con xong phải biết về dáng tránh bị xấu xí; phải vừa chăm con vừa biết làm kinh tế phụ chồng.
Thế mà nhiều ông chồng lại cho rằng, vợ mình vốn phải như thế. Không chỉ áp đặt tiêu chuẩn "bà mẹ hoàn hảo" lên vợ, mà nếu có chút thiếu sót, còn lên lớp chỉ trích, vạch lá tìm sâu. Chồng cô Ngô cũng nằm trong số đó. Chính lời nói và suy nghĩ này của người chồng mà cô Ngô không còn kỳ vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa.

Người chồng cho rằng việc vợ nuôi con là chuyện đương nhiên dễ dàng. Ảnh minh họa.
Những điều tuyệt đối không nên làm với phụ nữ mang thai và sau sinh:
- So sánh với người khác: Mỗi phụ nữ có cơ địa khác nhau, thể trạng khác nhau, bầu bí và sinh nở cũng khác nhau. Việc so sánh khiến họ cảm thấy mình "kém cỏi", "vô dụng", dễ sinh mặc cảm và trầm cảm.
- Phủ nhận cảm xúc và nỗi đau của họ: Khi phụ nữ bị đau đớn, mệt mỏi, trống rỗng hoặc cáu gắt sau sinh, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bị phủ nhận cảm xúc, họ sẽ cảm thấy cô lập, không ai hiểu, không được tôn trọng.
- Chê bai ngoại hình: Cơ thể họ đã hy sinh để tạo ra một sinh linh. Việc nhận xét ngoại hình sau sinh không chỉ khiếm nhã mà còn chà đạp sự tự tin vốn đang rất mong manh.
- Bỏ mặc họ trong việc chăm con: Phụ nữ sau sinh cần được chia sẻ và hỗ trợ - không phải chỉ chăm con mà cả về tinh thần. Việc người chồng hoặc người thân bỏ mặc, khiến họ rơi vào cảm giác đơn độc và quá tải.