Chồng đòi sống cảnh "1 ông 2 bà", vợ dứt khoát ly hôn và cái kết của kẻ phản bội

Lyly
Chia sẻ

Câu chuyện không chỉ là một bi kịch hôn nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho những ai dễ dàng đánh đổi hạnh phúc gia đình vì những phút say lòng trước cám dỗ.

Chị H (56 tuổi, TP.HCM) kể, thời còn trẻ, chị dành toàn bộ thời gian và tâm huyết để gây dựng sự nghiệp, nên việc lập gia đình đến với chị khá muộn. Khi kết hôn, điều kiện kinh tế của vợ chồng chị khá bình thường, không mấy khá giả, nhưng cả hai sống với nhau hòa thuận, yêu thương, không xảy ra xung đột đáng kể.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi chị sinh con đầu lòng. Khi đứa bé mới được 19 tháng tuổi, một đêm nọ, chị vô tình phát hiện chồng mình ngoại tình.

“Bình thường chồng đi làm, tôi ở nhà kinh doanh mỹ phẩm. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi rất tôn trọng ông xã, không bao giờ mở điện thoại ra xem. Nhưng vô tình hôm đó, sau khi chồng con ngủ rồi, tôi thức dậy cộng sổ sách, tiền bạc.

Chồng để điện thoại trong ngăn kéo, tình cờ lúc đó tiếng tin nhắn tới. Thông thường, có điện thoại hay tin nhắn tôi sẽ gọi chồng chứ không động tới, nhưng khi đó chồng ngủ rồi nên không muốn đánh thức anh dậy. Sẵn tay, tôi kéo ngăn tủ lấy điện thoại ra xem”, chị H hồi tưởng.

Và rồi, tin nhắn chị đọc được là những dòng chữ đầy tình cảm, ướt át giữa chồng chị và một cô gái khác. Lúc đó, chị H vô cùng sững sờ và đau đớn tột độ, không thể tin người đàn ông từng đầu ấp tay gối lại có thể phản bội chị như thế.

Chồng đòi sống cảnh "1 ông 2 bà", vợ dứt khoát ly hôn và cái kết của kẻ phản bội - 1

Chị H chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng, chị H quyết định im lặng, giả vờ như không hay biết điều gì và bắt đầu theo dõi từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống chồng mình. Quả nhiên, ông xã chị ngày càng chú trọng đến vẻ ngoài, hay có những hành vi bất thường như cười một mình, thường xuyên về trễ mà không rõ lý do.

Chị lặng lẽ điều tra bằng cách kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, ghi lại những số điện thoại lạ mà chồng hay liên lạc. Đặc biệt, có một số điện thoại bàn thường xuyên xuất hiện, khiến chị tò mò và quyết định tìm hiểu. Sau khi gọi lên tổng đài, chị biết được địa chỉ nơi chồng mình hay gọi tới và không lâu sau đó, chị đã có mặt tại một quán cà phê.

Tại đó, sự thật được vạch trần. Người đàn ông mà chị từng tin tưởng tuyệt đối đang có mối quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ tuổi, thậm chí bố cô gái đó chỉ hơn chị có vài tuổi. Khi chị H đối mặt trực tiếp với chồng, người này không những không hối lỗi, mà còn tỏ ra bênh vực nhân tình, thậm chí đưa ra đề nghị “đi hai hàng”, tức sống chung với cả vợ và bồ.

Quá sốc và không thể chấp nhận được điều đó, chị H lựa chọn rời bỏ cuộc hôn nhân đã gắn bó bao năm. “Tôi nói thẳng với chồng: ‘Tôi chỉ giữ người muốn ở, chứ tôi không giữ người muốn đi’. Ông muốn đi thì tôi cho ông đi thoải mái’. Tôi không cần”, chị nói.

Chị H trở về quê cùng con nhỏ. Dù con còn chưa nói được nhưng luôn nhớ bố, ngày nào cũng chỉ tay ra đường chờ mong một hình bóng quen thuộc.

“Khi đó con tôi chưa biết nói, đến chiều là nó chỉ tay ra đường, ý là ra để đón ba nó. Thấy ông nào mặc áo sơ mi mà ba nó có là nó nhất định đòi mở cửa, không mở cửa thì nó lấy tay chà xuống đất, nằm vạ vật ở đó. Tôi thấy cũng tội. Mẹ tôi thấy vậy thì khuyên tôi bỏ qua vì thấy cháu ngoại tội quá, sợ cháu nhớ ba rồi ốm. Mấy bà hàng xóm cũng bảo tôi dại, khuyên quay về nhưng tôi nhất quyết không. Nếu mình khóc lóc thì chỉ thiệt thân, chẳng mang lại lợi ích gì”, chị kể.

Chồng đòi sống cảnh "1 ông 2 bà", vợ dứt khoát ly hôn và cái kết của kẻ phản bội - 2

Thế nhưng, vòng quay cuộc đời luôn có cái giá của nó. Không lâu sau, chị nghe tin chồng cũ bị chính người tình phản bội. Hóa ra, cô gái trẻ ấy cùng lúc qua lại với nhiều người đàn ông khác, khiến chồng chị nếm trải cảm giác bị phản bội mà chính ông từng gây ra.

Cay đắng quay về tìm vợ cũ, ông nhiều lần cầu xin được tha thứ, mong có thể đoàn tụ vì con. Vì đứa con bé bỏng, chị H đã chấp nhận cho ông một cơ hội. Dù vậy, trong lòng chị luôn hiểu rõ: “Cái bát nước đã đổ thì không thể hốt đầy”, những vết nứt trong lòng chị chưa bao giờ lành hẳn.

Sau cùng, người chồng ấy đột ngột qua đời vì đột quỵ, mang theo bao tiếc nuối và day dứt về một cuộc hôn nhân đổ vỡ bởi sự thiếu chung thủy.

Đạo diễn Lê Hoàng, người dẫn dắt chương trình, thẳng thắn nhận xét: “Ngoại tình vốn không cao sang, nhưng việc dính líu tình cảm với một cô gái ham tiền lại càng tầm thường và thiếu bản lĩnh. Một khi đã phản bội, quay lại cũng chẳng thể như xưa”.

Câu chuyện của chị H. không chỉ khiến người nghe xúc động, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông đang xem nhẹ giá trị của gia đình. Một khi lòng tin bị đánh mất, thì dù có quay về, trái tim cũng khó có thể liền lại như thuở ban đầu.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục