Khi kết hôn, 10X vẫn đang học đại học.
Lý Lệ (25 tuổi) sinh ra trong một gia đình có điều kiện ổn định ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Là con gái út, cô được yêu thương và kỳ vọng lớn, từ nhỏ đã học piano, múa ba lê. Cũng nhờ đó, cô rất tự tin, học lực tốt và nhiều năm liền làm lớp trưởng. Tuy nhiên, khi học nội trú ở giai đoạn trung học phổ thông, cô thiếu sự quản lý gia đình, yêu sớm khiến thành tích sa sút. Dù nỗ lực trước kỳ thi đại học, cô chỉ vừa đủ điểm vào một trường đại học ở tỉnh.
Không lâu sau khi lên đại học, Lý Lệ chia tay mối tình đầu vì cả hai không chịu được cảnh yêu xa. Chuyện này giáng một đòn không nhỏ vào Lý Lệ, nên cô muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc tình mới để quên đi mối tình đầu. Và đúng lúc ấy, Muhammad (33 tuổi, đến từ một huyện nhỏ thuộc thủ đô Islamabad của Pakistan) xuất hiện.

Lý Lệ và chồng cô.
Gia đình Muhammad có rất nhiều anh chị em và anh là con út. Bố mẹ rất coi trọng anh và còn cho anh học đại học.
Năm 2018, Muhammad xin được visa Trung Quốc rồi đi xe khách sang Trung Quốc. Thời gian đầu, anh ở Bắc Kinh, Thượng Hải… Cuối cùng do tình cờ, anh đến Lang Phường (Hà Bắc) và làm huấn luyện viên thể hình tại một phòng gym ở đây.
Ở Pakistan, người tầm tuổi Muhammad hầu như đã kết hôn, có người thậm chí còn lấy vợ hai. Vì thế, bố mẹ luôn thúc giục anh lấy vợ, nhưng trong lòng Muhammad lại muốn lấy một cô gái Trung Quốc làm vợ.
Một buổi chiều đầu tháng 6/2019, Muhammad đạp xe đi làm ở phòng gym. Khi đi ngang qua khu đại học Lang Phường, anh nhìn thấy một cô gái cao ráo, rất xinh đẹp nên chủ động đến bắt chuyện dù tiếng Trung của anh còn vụng về: “Em có thể cho anh số điện thoại không?”

Cô gái đó chính là Lý Lệ. Ngay lần đầu gặp Muhammad, Lý Lệ đã trúng tiếng sét ái tình. Cô nghĩ anh anh quá đẹp trai, lại khá giống ca sĩ Justin Bieber - thần tượng mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, Lý Lệ không suy nghĩ nhiều mà đưa số điện thoại cho Muhammad, sau đó hai người còn trò chuyện thêm một lúc.
Tối hôm đó, Muhammad gọi điện cho Lý Lệ rồi kết bạn qua mạng xã hội. Những cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài, cả hai thoải mái nói chuyện về hoàn cảnh gia đình đến trải nghiệm tình cảm của mình.
Khoảng nửa tháng sau, Muhammad rủ Lý Lệ đi ăn tối. Trong bữa ăn đó, anh đã tỏ tình với Lý Lệ và cô gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Muhammad chủ động đề cập đến chuyện kết hôn. Lý Lệ cảm thấy mình còn trẻ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô nghĩ mình lấy Muhammad sẽ rất hạnh phúc nên đã đưa anh về ra mắt gia đình.

Trước đó, biết con gái quen bạn trai người Pakistan, bố mẹ Lý Lệ rất lo lắng, thậm chí còn đề nghị cô chia tay. Trong ấn tượng của họ, Pakistan khá nghèo, nên họ không muốn con gái gả đến một nơi nghèo khó như vậy. Nhưng khi gặp mặt, họ thấy Muhammad rất lịch sự và chân thành, hơn nữa hai người rất yêu nhau nên đành đồng ý cho cả hai nên duyên vợ chồng. Cứ như thế, tháng 9/2020, cặp đôi đăng ký kết hôn. Đáng nói, bố mẹ Lý Lệ không đòi Muhammad khoản sính lễ nào.
Khi kết hôn, Lý Lệ vẫn đang học đại học, nên hai người tiếp tục sống ở Lang Phường. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2022, Lý Lệ cùng chồng đến Thành Đô. Tại đây, Muhammad làm việc tại một phòng gym với mức lương cao hơn trước, còn Lý Lệ vào làm tại một cơ sở thẩm mỹ, phụ trách mảng kinh doanh.

Dù thu nhập chưa ổn định, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn hạnh phúc. Đáng nói, Lý Lệ vẫn giữ mức sống khá cao, bởi dù tiêu hết lương, cô luôn nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ.
Tháng 6/2023, Lý Lệ và Muhammad cuối cùng cũng tổ chức đám cưới sau gần 3 năm đăng ký kết hôn. Sau khi tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc, hai vợ chồng còn tổ chức một lễ cưới theo phong tục Pakistan tại một nhà thờ Hồi giáo ở địa phương.

Đám cưới ở Trung Quốc của cặp đôi.
Sau đó, cặp đôi lại đến thủ đô Islamabad của Pakistan. Đây là lần đầu tiên Lý Lệ đến quê chồng, và cô đã bị sốc vì cảm thấy nơi đây rất lạc hậu, đường phố bẩn và lộn xộn, dân cư đông đúc. Quan trọng hơn, tình hình an ninh không tốt, khắp nơi đều có binh lính mang súng canh gác.
Thậm chí, khi Lý Lệ ở khách sạn, còn có vệ sĩ cầm súng đứng gác trước cửa phòng để bảo vệ cô. Hóa ra đây là chế độ đãi ngộ chỉ dành cho người Trung Quốc, bởi Pakistan rất thân thiện với Trung Quốc.
Ngày hôm sau, Lý Lệ theo Muhammad về quê nhà anh. Tuy điều kiện nhà anh nghèo khó nhưng người thân của Muhammad đối xử với Lý Lệ vô cùng thân thiện. Sau đó, một đám cưới kiểu Pakistan kéo dài 3 ngày được tổ chức.


Cặp đôi trong đám cưới ở Pakistan.
Sau khi hoàn tất hôn lễ tại Pakistan, Lý Lệ chính thức trở thành con dâu Pakistan. Vì vậy, cô phải tôn trọng tín ngưỡng địa phương, giống như chị chồng và mẹ chồng, đội khăn trùm đầu và kiêng ăn thịt lợn.
Không lâu sau, cặp đôi trở về Trung Quốc để tiếp tục làm việc. Năm 2024, Lý Lệ mang thai, Muhammad vô cùng vui mừng. Vì lo cho sức khỏe của vợ, anh liền để cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Trong thời gian này, Lý Lệ lập tài khoản trên mạng xã hội, bắt đầu chia sẻ cuộc hôn nhân xuyên quốc gia của mình với Muhammad. Câu chuyện của họ thu hút rất nhiều lượt xem và người theo dõi.
Hiện tại, Lý Lệ và Muhammad đã kết hôn gần 5 năm, cuộc hôn nhân của họ luôn hạnh phúc.