Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn

Lyly
Chia sẻ

Ngày Phương đặt chân đến Mỹ cũng chính là ngày Clark chính thức tỏ tình.

Câu chuyện tình yêu của Vũ Anh Phương (29 tuổi) và Chancelor Bart Clark (28 tuổi, đến từ bang Indiana, Mỹ) bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ rất đỗi đời thường tại Hà Nội. Từ hai sinh viên trẻ trưởng thành trong những nền văn hóa khác nhau, họ cùng nỗ lực trên con đường học tập, trở thành tiến sĩ và từng bước vượt qua khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa để ở bên nhau.

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 1

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh

7 năm về trước, tại khu vực Nhà thờ Lớn (Hà Nội), Clark khi đó là sinh viên Mỹ tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn về nông nghiệp Việt Nam đã tình cờ gặp người vợ hiện tại của mình. Phương cho biết, khi đó cô học năm 3 trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời là chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh của trường.

Với tính cách năng động, cô thường xuyên hỗ trợ các đoàn sinh viên quốc tế đến giao lưu. Qua những buổi giao lưu đó, có không ít chàng trai nước ngoài để ý đến cô, nhưng mọi mối liên hệ đều nhanh chóng chấm dứt sau khi họ rời Việt Nam. Riêng Clark lại là một ngoại lệ.

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 2

Nhớ lại lần gặp gỡ định mệnh ấy, Phương kể: “Trường bảo tôi đi dẫn đoàn có các sinh viên người Mỹ. Thực ra tôi đã đi rất nhiều đoàn rồi, đoàn nào cũng có mấy bạn tán tôi, nhưng khi về Mỹ, các bạn lại không liên lạc nữa nên tôi chán, không muốn đi. Nhưng nghĩ lại, tôi tự nhủ đây là lần cuối mình đi giúp trường đón đoàn sinh viên Mỹ. Hôm đó có 2 nhóm, mọi người hỏi tôi muốn đi nhóm nào. Tôi để ý thấy trong nhóm có Clark và tôi đã chọn nhóm đấy luôn”.

Về phía Clark, anh thừa nhận đã “say nắng” cô gái Việt với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin ngay từ lần đầu chạm mặt. Trong khoảng một tuần ngắn ngủi tại Việt Nam, hai người có cơ hội trò chuyện, dạo chơi và dần nảy sinh tình cảm.

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 3

Khi Phương ngỏ lời rủ đi chơi, Clark đã do dự: “Chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày, rồi anh về Mỹ, khả năng hai đứa gặp lại nhau là gần như không thể vì hai nước xa nhau quá”. Phương khi ấy chỉ nhẹ nhàng đáp: “Anh cho em một năm, chắc chắn em sẽ sang Mỹ gặp anh". Không ngờ lời nói tưởng như bâng quơ ấy lại trở thành bước ngoặt lớn.

Thực ra, Phương vốn đã có dự định học cao học ở nước ngoài, nhưng cô nghĩ là sẽ đi Nhật Bản hoặc châu Âu. Nhưng sau cuộc gặp gỡ định mệnh, cô quyết định đổi hướng. “Khi đó tôi có nguyện vọng đi học thạc sĩ ở nước ngoài trong tương lai, nên tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước. Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là sẽ đi Nhật Bản hoặc châu Âu. Nhưng sau khi gặp anh, tôi quyết định đi Mỹ”, 9X chia sẻ.

Sau khi Clark trở về Mỹ, khoảng cách múi giờ 12 tiếng không thể ngăn cản họ duy trì liên lạc mỗi ngày. Sáu tháng sau, Phương nhận học bổng toàn phần cho một chương trình nghiên cứu khoa học tại Mỹ. Món quà định mệnh đó đã đưa hai trái tim xích lại gần nhau hơn.

Dù hai trường đại học cách nhau tới 6 tiếng lái xe, họ vẫn kiên trì với mối quan hệ yêu xa. Clark xúc động chia sẻ: “Sau khi gặp Phương ở Việt Nam, tôi không dám kỳ vọng gì. Khi biết em sang Mỹ học, tôi cảm thấy đó như món quà của ông trời ban cho tôi".

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 4

Chồng Mỹ dùng hết học bổng để cưới vợ Việt

Ngày Phương đặt chân đến Mỹ cũng chính là ngày Clark chính thức tỏ tình. Chàng trai trẻ đã chắt chiu 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) từ khoản học bổng ít ỏi để tổ chức chuỗi hẹn hò kéo dài 3 ngày liên tiếp. Anh vui vẻ nói: “Khoản đầu tư ấy thật sự đáng giá".

Cũng trong khoảng thời gian ở Mỹ, Clark đã đưa Phương ra mắt gia đình mình. Anh chuẩn bị rất kỹ, bảo bố mẹ đặt tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất quận để ghi điểm, chứng tỏ bố mẹ mình thích Phương. Anh kể: “Bố mẹ tôi hỏi có sợ cưới vợ ở cách nửa vòng Trái đất không, tôi nói không. Và họ đồng ý ngay".

Sau nửa năm bên nhau tại Mỹ, Phương buộc phải trở về Việt Nam để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Trước giờ chia tay tại sân bay, Clark đã quỳ gối cầu hôn. Dù khi ấy cả hai còn rất trẻ và chưa có nền tảng vững chắc, anh tin rằng hôn nhân là cách duy nhất để cùng nhau xây dựng tương lai.

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 5

Thời điểm đó, Clark đang theo học chương trình phát triển sinh viên và nhận được học bổng trị giá 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Không do dự, anh dành toàn bộ số tiền này để mua nhẫn và chuẩn bị cho màn cầu hôn, gọi đó là “khoản đầu tư vô hạn cho tình yêu”.

Sau khi đính hôn, Phương trở về Việt Nam hoàn tất việc học rồi nộp hồ sơ xin học bổng tiến sĩ tại Mỹ. Trước khi cô về, Clark đã tự tay viết thư bằng tiếng Anh gửi bố mẹ Phương, xin phép được cưới con gái họ và bày tỏ sự áy náy vì chưa thể làm trọn vẹn phong tục Việt Nam. Vài tháng sau, anh trở lại Việt Nam để làm lễ hỏi và chính thức nên duyên vợ chồng với Phương.

Phía gia đình Phương ban đầu không khỏi lo lắng trước sự khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, sự chân thành và kiên định của Clark đã khiến bố mẹ cô yên tâm. Hiện tại, hai bên gia đình gắn bó thân thiết, thường xuyên trò chuyện, thậm chí bố mẹ Clark còn học vài câu tiếng Việt để giao tiếp với con dâu.

Khoảng nửa năm sau khi về Việt Nam và đã tổ chức đám hỏi, Phương nhận được học bổng toàn phần và quay lại Mỹ học tập, đồng thời tổ chức đám cưới tại đây.

Phải lòng chàng sinh viên Mỹ, 9X vượt hàng nghìn cây số để yêu anh, được bạn trai dồn hết học bổng cầu hôn - 6

6 năm sau ngày cưới, cặp đôi hiện đã có một cậu con trai kháu khỉnh và đang sinh sống tại Indiana. Gần đây, Phương đưa chồng con về Việt Nam sinh sống một năm để con trai học tiếng Việt và hiểu thêm về văn hóa quê ngoại. Đồng thời, cô mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam trên hành trình săn học bổng du học.

Chia sẻ về cuộc sống thường nhật, Clark không ngại “kể xấu” vợ: “Phương hơi lề mề, hay lạc đường và không biết đọc bản đồ. Nhà với công ty cách 10 phút lái xe, nằm cùng một đường, không phải quẹo đi đâu cả, chỉ cần đi thẳng một đường mà cô ấy không biết đi đường nào để về nhà. Nhưng cô ấy thông minh, nấu ăn ngon và là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp".

Không chịu thua, Phương cũng “bóc phốt” chồng là người quá kỹ tính, sạch sẽ và hay hỏi han mỗi khi cô vào bếp khiến cô cảm thấy như bị chất vấn, đến mức giờ Clark thường tránh xa lúc vợ nấu ăn. Clark là người hướng nội, không thích phô bày đời sống cá nhân trên mạng xã hội và lần xuất hiện này là ngoại lệ hiếm hoi vì muốn chiều vợ.

Điểm chung là cả hai thừa nhận đều sống khá thoải mái, chi tiêu không quá tính toán. Khép lại hành trình đầy thử thách ấy là sự đồng hành và tin tưởng của gia đình hai bên. Vợ chồng Phương – Clark gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vì luôn ủng hộ và tiếp thêm niềm tin cho mối tình xuyên lục địa. Chia sẻ bằng tiếng Việt, Clark xúc động nói: “Giờ gia đình anh rất yêu em, và gia đình em cũng rất yêu anh. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ vợ và con".

Chia sẻ

Lyly

Trắc nghiệm: Trong tình yêu, đâu là “điểm mù” bạn dễ bỏ qua nhất?

Trắc nghiệm: Trong tình yêu, đâu là “điểm mù” bạn dễ bỏ qua nhất?

Bạn đã từng tự hỏi: “Mình đã cố gắng rất nhiều, sao tình cảm vẫn không như mong đợi?” Đôi khi, vấn đề không nằm ở việc bạn không đủ tốt, mà là bạn đang vấp phải một "điểm mù" vô hình trong tình yêu. Đó là thứ âm thầm ảnh hưởng đến cách bạn yêu thương, nhưng lại rất khó nhận ra. Bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra nó.