Ở nhà trông con thay vợ, người chồng chết lặng khi nghe con nói ra sự thật động trời về bố vợ

Lyly
Chia sẻ

Câu nói của các con khiến anh A chết lặng, bởi anh không hề hay biết chuyện này.

Anh A cho biết, năm nay anh đã ngoài 40 tuổi, vợ kém anh 2 tuổi và cả hai đã lấy nhau 10 năm. Ngày trước, anh và vợ đến với nhau thông qua sự mai mối của người thân, chứ không phải vì tình yêu. Tuy tình cảm không sâu đậm, nhưng những năm đầu hôn nhân vẫn diễn ra khá êm ấm, cả hai có công việc ổn định, độc lập về tài chính nhưng cùng chia sẻ các khoản chi tiêu trong gia đình. 

Tuy nhiên, cách đây khoảng 4 năm, mối quan hệ vợ chồng bắt đầu rạn nứt khi anh A “cảm nắng” một nữ đồng nghiệp trong công ty. "Vì làm cùng công ty nên chúng tôi cũng tương đối quấn quýt, gần gũi nhau. Mặc dù chưa đi quá giới hạn về thể xác, nhưng rất quý và thích nhau, thậm chí quấn quýt đến mức lơ là những người xung quanh. Tôi đoán vợ chắc cũng biết chuyện, nhưng tôi cũng kệ", người đàn ông thú nhận. 

Cùng thời điểm đó, vợ anh bị mất việc. Điều đó đồng nghĩa với việc chị tạm không có thu nhập, nên có vài lần chị nhắn tin nhờ anh chuyển tiền đóng học phí cho con hoặc hỏi xin tiền tiêu. Nhưng dù biết điều kiện tài chính của vợ có thể gặp khó khăn, anh A lại không mấy quan tâm. “Tôi nghĩ cô ấy làm quá vì đi làm nhiều năm chắc cô ấy cũng có tích lũy từ trước nên tôi cũng kệ. Hơn nữa, lúc đó tôi còn mải với mối quan hệ ngoài luồng, nên cũng không để tâm đến chuyện gia đình”, anh nói.

Ở nhà trông con thay vợ, người chồng chết lặng khi nghe con nói ra sự thật động trời về bố vợ - 1

Anh A chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Bài học sống.

Sau vài tháng thất nghiệp, vợ anh tìm được việc mới và vẫn tiếp tục chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, quan tâm bố mẹ chồng. Nhưng riêng với chồng, chị lạnh nhạt như người xa lạ. Anh A kể: “Chúng tôi sống như hai người lạ trong một nhà. Không cãi nhau, không đánh nhau, nhưng cũng không còn yêu thương, như người dưng nước lã". 

Chuyện tình với đồng nghiệp cũng nhanh chóng kết thúc khi cô gái nghỉ việc và kết hôn với người khác. Anh A ở lại với cuộc hôn nhân nguội lạnh, cố gắng duy trì vì con cái và trách nhiệm.

Bước ngoặt lớn xảy ra khi vợ anh đi công tác vài ngày, anh ở nhà trông con. Trong lúc trò chuyện, các con bất ngờ nói: “Ông ngoại mất rồi, ông ngoại mất hai tháng rồi”. Câu nói của các con khiến anh A chết lặng, bởi anh không hề hay biết chuyện này.

“Tôi nghe các con nói mà giật mình. Tôi làm rể mà bố vợ mất còn không được báo tin. Tôi hỏi các con thì chúng bảo: ‘Mẹ dặn không được nói với bố, khi nào bố hỏi thì mới được kể’", anh A đau đớn nói. 

Khi vợ trở về, anh đối chất thì chị chỉ im lặng. Đến khi anh lớn tiếng thì chị buông một câu: “Còn tình nghĩa yêu thương gì nữa mà nói?” Câu nói đó khiến anh A phải suy nghĩ. Anh nhận ra sai lầm là do mình, nhưng anh không muốn gia đình bị ly tán. Anh muốn hàn gắn lại, muốn mọi thứ tốt đẹp hơn.

Ở nhà trông con thay vợ, người chồng chết lặng khi nghe con nói ra sự thật động trời về bố vợ - 2

Tuy nhiên, những nỗ lực của anh A dường như không được vợ đáp lại. “Về tài chính, tiền ai người nấy giữ, tôi vẫn đóng góp đầy đủ để nuôi con. Hai vợ chồng đã có nhà, công việc ổn định. Về đời sống chăn gối, hai vợ chồng rất ít khi gần gũi, gần như là không vì tình cảm rất nhạt nhẽo. Gia đình cũng ít đi chơi, nghỉ mát, ăn uống chung. Công việc của tôi bận rộn, tình cảm vợ chồng như thế nên nhiều khi mấy mẹ con đi đâu thì tôi cũng không biết.

Tôi không thích sống như thế, nhưng đã rơi vào tình cảnh đó thì đành chịu, sống như vậy cho qua ngày. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện với vợ để rõ ràng mọi thứ, nhưng vợ không đón nhận, luôn lảng tránh khiến tôi rất khó xử, không biết nên làm thế nào”, anh A bày tỏ.

Clip: Câu chuyện của anh A chia sẻ với Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn

Lắng nghe câu chuyện của anh A, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn nhận định, vợ anh A có lẽ đã quá tổn thương sau khi biết chồng có tình cảm với người khác. Khi cảm thấy bị phản bội, nhiều phụ nữ sẽ giữ vỏ bọc hôn nhân vì con, nhưng trong lòng họ thì chồng đã không còn tồn tại.

Theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, nếu vẫn còn mong muốn hàn gắn, anh A nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với vợ. Đưa ra 2 lựa chọn bắt vợ phải chọn lựa. “Nếu chị không còn tình cảm, không muốn tiếp tục, hai người nên dừng lại để tránh làm khổ nhau. Nhưng nếu vì con cái mà muốn duy trì, thì cũng cần sống như một gia đình đúng nghĩa – cùng chăm sóc con, chia sẻ công việc, xây dựng lại niềm tin. Không thể để tình trạng 'sống nhì nhằng' kéo dài mãi, sẽ chỉ làm hao mòn tinh thần, phía hoài tuổi xuân của cả hai", tiến sĩ tâm lý nói.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Sự trả giá của người mẹ tội lỗi

Sự trả giá của người mẹ tội lỗi

“Tôi đã bỏ chính con đẻ của mình để hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa con chồng. Nhưng đến một ngày đủ lông đủ cánh, chúng chối bỏ tôi và cho rằng tôi là một người mẹ tồi…”.