Đi làm giấy khai sinh cho 3 con, người đàn ông bàng hoàng trước bí mật bị giấu kín 6 năm

Lyly
Chia sẻ

Anh và vợ có với nhau 3 đứa con, gồm 2 con gái và 1 con trai.

Năm đó, anh Lương và vợ (sống tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) là “cưới chạy bầu”. Cả hai chào đón con gái đầu lòng vào năm 2012, sau đó tiếp tục có thêm con trai thứ vào năm 2013 và con gái út năm 2015.

Do kết hôn khi còn trẻ, lại có con trước cưới sau nên hai vợ chồng không kịp làm giấy khai sinh cho 3 đứa trẻ, đến năm 2016 họ mới bổ sung thủ tục để kết hôn.

Tuy nhiên, đến năm 2017, hai vợ chồng sống ly thân vì mâu thuẫn tình cảm. Người vợ đã 6 lần đệ đơn ly hôn nhưng không thành. Anh Lương cho biết thêm, cả 3 đứa con đều do anh chăm sóc, trong khi người vợ thì bỏ mặc con cái, liên tục kiện tụng để đòi ly hôn.

Do các con chưa có hộ khẩu, tòa án yêu cầu phải giải quyết vấn đề đăng ký hộ khẩu trước. Vì vậy, đến năm 2021, anh Lương bắt đầu làm thủ tục bổ sung giấy khai sinh cho các con. Và, muốn làm giấy khai sinh để đăng ký hộ khẩu cho các con thì bắt buộc phải có kết quả kiểm tra ADN chỉ ra anh là bố ruột của 3 đứa trẻ.

Tuy nhiên, kết quả giám định ADN khiến anh sụp đổ. Cô con gái út anh nuôi suốt 6 năm lại không có quan hệ huyết thống với anh.

Đi làm giấy khai sinh cho 3 con, người đàn ông bàng hoàng trước bí mật bị giấu kín 6 năm - 1

Anh Lương chia sẻ câu chuyện của mình.

Anh chia sẻ, suốt 6 năm qua, anh luôn coi con là con gái ruột, không hề nghi ngờ gì. “Bố mẹ tôi khóc đến sắp mù mắt rồi. Ba đứa trẻ trông rất giống nhau, đặc biệt là giống mẹ, nên tôi chưa từng nghi ngờ điều gì”, anh Lương nghẹn ngào chia sẻ.

Tổn thương vì sự thật nghiệt ngã, anh Lương rơi vào thế khó: một mặt, phát hiện con không phải của mình; mặt khác, vấn đề ly hôn và quyền nuôi con vẫn chưa thể giải quyết nếu hộ khẩu của các con chưa được đăng ký. Dù đau lòng, dù biết không phải con ruột nhưng anh vẫn lựa chọn bao dung, tha thứ.

Anh lý trí nói: “Trẻ con không thể chọn nơi mình sinh ra, con bé không có lỗi. Nó lớn lên cùng anh chị mình, ba đứa rất thân thiết”. Dù đau lòng, anh vẫn mong vợ cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, bố vợ lại tỏ ra bất mãn. Ông cho biết con gái mình quen con rể từ năm 17 tuổi, khi đó anh Lương đã hơn 20 tuổi và hoàn toàn đủ nhận thức. “Sinh con đầu khi chưa đăng ký kết hôn là vì hai đứa thật lòng muốn sống với nhau, sau đó mới có thêm con thứ hai và thứ ba”, ông nói.

Bố vợ anh Lương còn chỉ trích con rể là “con trai của mẹ”, ngay cả khi tiêu 50 tệ (khoảng 180.000 đồng) cũng phải xin phép mẹ. Kết hôn 7–8 năm mới chịu đến nhà bố mẹ vợ. “Bây giờ phát hiện cháu gái út không phải con ruột, bên nhà trai lại đòi bồi thường thiệt hại hơn 400.000 tệ (khoảng 1,45 tỷ đồng). Chỉ cần ly hôn xong là chúng tôi sẽ hợp tác”, ông nói thẳng.

Bố vợ anh Lương còn đề nghị làm lại xét nghiệm ADN, vì cho rằng chuyện con không phải ruột thịt là điều khó tin.

Tuy nhiên, báo cáo giám định chỉ rõ, anh Lương không có quan hệ huyết thống với cô con gái út, nhưng đứa bé lại có quan hệ huyết thống với mẹ. “Ý vợ tôi là, nếu không ly hôn thì sẽ không làm hộ khẩu cho con. Chờ xử lý xong vụ ly hôn rồi mới tính đến chuyện đăng ký hộ khẩu”, anh nói.

Trước tình hình đó, anh Lương khẳng định, chỉ cần giải quyết được vấn đề hộ khẩu cho các con, anh sẽ hoàn toàn hợp tác.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Sự trả giá của người mẹ tội lỗi

Sự trả giá của người mẹ tội lỗi

“Tôi đã bỏ chính con đẻ của mình để hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa con chồng. Nhưng đến một ngày đủ lông đủ cánh, chúng chối bỏ tôi và cho rằng tôi là một người mẹ tồi…”.