Triệu Lộ Tư gây rúng động vì đăng bài tố cáo công ty, tuyên bố "không làm nữa".
Tối ngày 2/8, cả mạng xã hội xứ Trung rúng động vì tin tức Triệu Lộ Tư đích thân đăng bài tố cáo công ty chủ quản Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy) lợi dụng, bóc lột, đe doạ nữ diễn viên. Hiện tại, vụ việc này ngay lập tức chiếm No.1 Hot Search bảng chung và mục giải trí trên Weibo.
Triệu Lộ Tư đích thân đăng bài tố cáo công ty chủ quản Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy) lợi dụng, bóc lột, đe doạ nữ diễn viên.
Trong bài đăng, Triệu Lộ Tư cho biết, vì bị bệnh bất ngờ, cô buộc phải hủy một số hợp đồng đại diện thương hiệu và giảm công việc. Dù công ty hứa sẽ chịu trách nhiệm cho việc này nhưng cuối cùng nữ diễn viên lại phải tự bồi thường.
XEM VIDEO: Triệu Lộ Tư đăng clip ghi lại quá trình cô điều trị trong bệnh viện hồi cuối 2024 đầu 2025.
Hơn nữa, công ty tự ý rút tiền từ studio mà không thông qua thương lượng, còn cố ý để kế toán ký vào bảng chia doanh thu. Tới nay, Triệu Lộ Tư đã bỏ ra 2,05 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ VNĐ). Nhưng sau 8 tháng, công ty vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết, thậm chí, cô còn phải tiếp tục bồi thường.
Theo Triệu Lộ Tư, phía Ngân Hà Khốc Ngu không cho phép cô có bất kỳ động thái công khai nào, nếu làm trái, công ty sẽ phong sát cô. Khi nữ diễn viên đề nghị huỷ hợp đồng, công ty lại lấy lý do người nhà bị bệnh để từ chối. Kết lại, Triệu Lộ Tư ngầm tuyên bố sẽ giải nghệ với khẳng định: “Tôi không làm nữa”.
Triệu Lộ Tư ngầm tuyên bố sẽ giải nghệ với khẳng định: “Tôi không làm nữa”.
Nguyên văn bài đăng tạm dịch như sau: "Chờ đến tận bây giờ cũng không nhận được bất kỳ liên lạc nào. Năm kia ngu ngốc ký gia hạn bốn năm hợp đồng kinh tế, nên người ta cũng không vội, chỉ có tôi là đang chịu đựng nỗi khó chịu này. Vì bất ngờ phát bệnh nên buộc phải hủy một số hợp đồng đại ngôn, giảm bớt áp lực quay chụp, miệng thì luôn nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc tôi bất ngờ bị bệnh lần này, kết quả lại là tôi phải bồi thường.
Chẳng lẽ không cần bàn bạc gì mà đã có thể chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản studio của tôi sao? Còn lừa cả bộ phận tài vụ của tôi ký vào bảng chia hoá đơn. 2 triệu 50 nghìn tệ đã đưa rồi, thương lượng không thành, sau này vẫn còn phải tiếp tục đưa nữa sao? Nhiều lần liên hệ cũng không đồng ý trả lại quyền điều hành studio, đội ngũ nhân viên hiện tại còn lại mấy người?
8 tháng chờ đợi một kết quả xử lý, đây chính là kết quả sao? Đoàn phim tan rã là kết quả sao? Mọi người đều bỏ chạy là kết quả sao? Cuối cùng là tôi phải bỏ tiền ra bồi thường, đây là kết quả sao? Nói với tôi rằng tôi có thể sẽ bị phong sát, bảo tôi gần đây đừng có bất kỳ động tĩnh nào, đây là cách giải quyết sao?
Tôi đề cập đến việc giải hợp đồng, bạn lại nói nhà bạn cũng có người bệnh. Ai cũng nói không dễ dàng gì, làm diễn viên từng bước đi tới ngày hôm nay không dễ dàng, nhưng các người lại lợi dụng sự 'không dễ dàng' đó của tôi, để dễ dàng trở thành con người các người có hôm nay.
Tôi đã mục ruỗng từ bên trong, thể diện cũng chẳng còn giữ nổi. Nhưng không cần các người ra tay phong sát, tôi tự kết thúc. Tôi không làm nữa! Nếu lúc đó tôi báo cảnh sát, nếu năm đó tôi báo cảnh sát, thì hôm nay các người cũng chẳng thể mở miệng nói được 2 chữ 'hợp pháp' đâu. Thế nên mọi người à, nếu gặp phải bất cứ tình huống nguy cấp nào, đừng tin bất kỳ lời an ủi nào mang mục đích riêng, điều quan trọng nhất chính là: Báo cảnh sát! Báo ngay lập tức!"
Đa số cư dân mạng cho rằng bài đăng của Triệu Lộ Tư sẽ càng khiến cô nắm chắc phần bất lợi.
Dưới phần bình luận, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thương cảm cho nữ diễn viên, đồng thời trách móc công ty chủ quản. Trong khi đó, đa số cho rằng hành động đăng bài này của Triệu Lộ Tư sẽ càng khiến cô nắm chắc phần bất lợi, khuyên cô nên rời showbiz nếu không chịu được áp lực.
“Tâm lý yếu, thì không làm việc được trong showbiz đâu. Hàng ngàn nghệ sĩ họ có khi cũng như vậy, nhưng họ vì danh tiếng mà đánh đổi”, “Theo dõi có rất nhiều người lưu lượng hot thậm chí đỉnh lưu đổ bệnh, nhập viện nhưng chưa từng từng thấy họ mở miệng bán thảm một câu nào. Còn cô chỉ toàn hắc hồng, bán thảm. Giờ cũng không thể thương cảm nổi”, “Cho hỏi là có bằng chứng không?”, “Lúc mới vào công ty ký hợp đồng rồi hứa hẹn đủ thứ. Cũng đã cố gắng, đã đem lại lợi nhuận rồi, không may đổ bệnh lại gánh hết về mình. Nghĩ thảm thật sự”, “Nói thật với người bị bệnh tâm lý như Triệu Lộ Tư tôi chỉ mong cổ nghỉ đóng phim làm người bình thường, vui vẻ hạnh phúc thôi”,… là những bình luận nổi bật của cư dân mạng Việt Nam.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, tiết lộ Triệu Lộ Tư đang ở trong tình cảnh khó khăn, không có nguồn lực hỗ trợ.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, tiết lộ Triệu Lộ Tư đang ở trong tình cảnh khó khăn, không có nguồn lực hỗ trợ và chưa thấy bất kỳ chương trình tạp kỹ hay lời mời đóng phim nào được công bố. Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2024, Triệu Lộ Tư phải tạm dừng hoạt động trong thời gian quay bộ phim Người Tình vì bị đột quỵ nhẹ.
Được biết, nếu một diễn viên bị bệnh và khiến đoàn phim phải ngừng làm việc, phá vỡ chuỗi vốn, tệ hơn là phá sản thì diễn viên đó không thể bảo vệ quyền lợi của mình hay được bồi thường thiệt hại. Triệu Lộ Tư đã lấy việc này để đàm phán với công ty quản lý nhằm chấm dứt hợp đồng và dùng bệnh của mình làm cái cớ để gây áp lực cho phía công ty. Nhưng cuối cùng lại gây tổn hại đến đoàn làm phim vô tội.
Sau khi bình phục, nữ diễn viên vẫn liên tục lấy bệnh tật làm câu chuyện thu hút sự chú ý, khiến công chúng dần mất thiện cảm, bị liệt vào “danh sách đen” của nhiều nhà sản xuất.