Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền"

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Tái hợp thành cặp tình nhân trong Dịu Dàng Màu Nắng, Ngọc Huyền và B Trần nhận về phản ứng trái chiều của dân mạng.

Bộ phim truyền hình Dịu Dàng Màu Nắng đang bước sang giai đoạn cuối, với những tình tiết hấp dẫn. Sau khi giải quyết khúc mắc giữa vợ chồng Lan Anh (Lương Thu Trang) với vị "khách VIP" (Bình An), phim bắt đầu tập trung đẩy mạnh tuyến tình cảm giữa Phong (B Trần) và Xuân (Ngọc Huyền). Tuy nhiên, “phản ứng hóa học” của cặp trai tài gái sắc này lại nhận về nhiều bình luận trái chiều của dân mạng.

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 1

Ngọc Huyền và B Trần không tạo được hiệu ứng "gây sốt màn ảnh" như người hâm mộ trông đợi.

Cụ thể trong phim, B Trần vai Phong – chàng giám đốc trẻ của công ty bánh kẹo Bảo Minh, còn Ngọc Huyền vào vai Xuân - cô gái trẻ xinh đẹp, cá tính, là công nhân ngay tại công ty của Phong. Dù là nam nữ chính nhưng xuyên suốt nửa đầu phim, cả hai lại không có nhiều tình tiết để phát triển tâm lý, tình cảm.

Bước ngoặt xảy tới ở Dịu Dàng Màu Nắng tập 29, em gái của Xuân là Mai (Hồng Nhung) quyết định nghỉ học 1 năm để đi làm, phụ giúp gia đình về tài chính rồi sau đó mới thi vào trường sư phạm. Không muốn em đánh mất tương lai, Xuân đã nhờ Phong góp tiếng nói thuyết phục Mai. Và chàng tổng tài trẻ tuổi đã gợi ý giải pháp vừa học vừa làm để tự lo học phí, vì cơ hội thì mỗi năm mỗi khác. Lời khuyên hợp lý, thái độ chân thành của Phong cuối cùng cũng thuyết phục được Mai. Cô quyết định sẽ đi học đại học như nguyện vọng của chị gái. 

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 2

Phong ra tay giúp đỡ gia đình Xuân.

Để đáp lại sự giúp đỡ của Phong, Xuân đã đồng ý cùng anh đi tìm hiểu nguồn cung cấp nguyên liệu bột matcha cho công ty. Tuy nhiên, công việc không diễn ra suôn sẻ như Phong kỳ vọng. Với yêu cầu về chất lượng cao và nhiều tiêu chí khắt khe, Phong đã khiến chủ xưởng trà cảm thấy khó chịu và rời bỏ cuộc gặp.

Phong nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân khiến mình gặp khó khăn trong việc hợp tác với các chủ xưởng trà. Nhận thấy điều này, Xuân đã dừng lại để giải thích cho Phong hiểu rõ tình hình: “Là em thì em cũng bỏ đi anh ạ. Thứ nhất, nếu anh không thích thì anh có thể nói thẳng. Người ta là đối tác chứ có phải nhân viên của anh đâu. Thứ hai, đúng là họ cần khách mua hàng thật nhưng mà anh cũng cần hàng của họ mà. Thứ ba là dù sao tất cả mọi người ở đây đều đi lên từ nông nghiệp nên không chuyên nghiệp, thích tình cảm vui vẻ hơn”.

Cũng trong chuyến đi, Phong không may bị ngã, buộc cả hai phải trú tạm tại một lán gần đồi chè. Tại đây, họ đã có dịp chia sẻ những tâm sự với nhau. Lần đầu tiên, Xuân tâm sự với người khác về cảm giác nuối tiếc khi cầm giấy báo đỗ đại học rồi mà đành phải từ bỏ để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 3

Phong hiểu hơn về con người Xuân, về cuộc sống vất vả của cô.

Trong mắt Xuân, Phong là người "sinh ra đã ở vạch đích" còn cô ở vạch âm. Nghe vậy, Phong bèn động viên: "Nếu cô cứ cố gắng hết sức, chắc chắn cô cũng đến được vạch đích của mình. Tôi tin cuộc đời này rất công bằng". Anh tin dù không có bằng đại học thì Xuân vẫn làm được rất nhiều điều.

Sang tập 35, Phong đã thừa nhận mình có tình cảm với Xuân. Anh tìm gặp Xuân để chia sẻ suy nghĩ. Anh giãi bày rằng từ nhỏ đã bị định kiến là công tử nhà giàu, không có năng lực, chỉ dùng tiền du học. Nhưng anh đã cố gắng học thật giỏi để chứng minh năng lực thực sự của mình. Anh tin Xuân cũng là người mạnh mẽ như thế.

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 4

Chuyện tình mô típ "tổng tài - lọ lem" của Dịu Dàng Màu Nắng bị chê không ấn tượng.

Dù vậy, Xuân lại bày tỏ lo ngại về sự khác biệt giữa 2 người, đặc biệt là gia thế chênh lệch, sẽ có thể gây ra nhiều khó khăn và rào cản trong mối quan hệ tình cảm. Phong bèn cố gắng thuyết phục: "Em coi đó là khác biệt, anh thấy trái dấu thì hút nhau. Khi anh hiểu hơn về em, thấy em từ bỏ nhiều thứ để chăm sóc gia đình, anh rất cảm phục. Nhìn em sống hạnh phúc bên hai con, anh mới nhận ra tiền không phải là tất cả. Đừng để sự khác biệt cản trở tình cảm của mình." Trước sự chân thành của Phong, Xuân cảm thấy bối rối và nói cần thêm thời gian suy nghĩ.

Cũng trong tập này, Xuân vì phát hiện kẻ gian phá hoại nguyên liệu của công ty nên bị đẩy ngã đập đầu vào tường, phải cấp cứu. Biến cố sinh tử khiến Phong càng thêm quyết tâm thổ lộ với người con gái mình yêu.

Ở tập 36, Phong đã tỏ tình một lần nữa. "Khi em từ chối, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Là anh chưa đủ chân thành hay là do anh quan tâm em chưa đúng cách. Em có thể cho anh một cơ hội được không, để anh có thể cho em biết, anh yêu em nhiều đến thế nào. Là bạn gái anh nhé!", Phong nói. Lần này Xuân thực sự rung động trước những lời nói chân thành của Phong, cô đã gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. 

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 5

XEM VIDEO: Dịu Dàng Màu Nắng - Phong tiếp tục ngỏ ý muốn Xuân làm bạn gái mình.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm trước mối tình nhạt nhẽo của Phong và Xuân. Lý do mà người xem đưa ra là diễn biến tình cảm của hai người quá nhanh, chưa có nhiều tình tiết đột phá tác động tới sự phát triển tâm lý nhân vật. Ngay cả những phân cảnh skinship khi Phong chỉnh áo cho Xuân hay khi cả hai vô tình đụng trúng đầu nhau cũng khá khiên cưỡng.

Bên cạnh đó, B Trần và Ngọc Huyền chưa thể hiện được “phản ứng hóa học” thuyết phục, khiến mối tình Phong – Xuân thiếu sức hút và không đủ để nâng đỡ câu chuyện. 

Đây quả là điều đáng tiếc bởi chỉ cách đây 2 năm, B Trần và Ngọc Huyền từng được đánh giá là khá đẹp đôi khi đóng chung trong phim giờ vàng Món Quà Của Cha. Dù phim kết thúc hạnh phúc, khán giả vẫn mong cả hai sẽ tái ngộ trên màn ảnh thông qua một chuyện tình trọn vẹn, hấp dẫn hơn.

Thời điểm đó, cặp diễn viên còn bị đồn đoán có khả năng "phim giả tình thật". Tuy nhiên khi chia sẻ với truyền thông, Ngọc Huyền lập tức phủ nhận và tiết lộ cô đã "có nơi có chốn".

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 6

Ngọc Huyền từng được đánh giá khá đẹp đôi với B Trần.

Tại họp báo hồi tháng 5, Ngọc Huyền vui vẻ tiết lộ: "Sau Món Quà Của Cha, vợ chồng tôi và anh B Trần rất thân thiết. Khi tôi báo tin cho ông xã biết việc tái hợp đóng cùng anh B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng, chồng tôi cũng rất bất ngờ. Vì biết rõ về nhau nên ông xã không có nói gì về những cảnh tôi diễn cùng anh B Trần. Anh ấy tin tưởng cả 2 vì rất thân với nhau nữa.

Có điều tôi băn khoăn chính là việc 2 anh em ở ngoài thân với nhau quá, hay gọi nhau suồng sã 'mày – tao' mà khi vào phim thành sếp – nhân viên, sau lại là cặp đôi yêu nhau nữa nên ở những cảnh quay tương tác gần, cả 2 rất buồn cười."

Ngọc Huyền và B Trần trong Dịu Dàng Màu Nắng: Lên phim diễn nhạt, ngoài đời đẹp đôi nhưng không thể "đẩy thuyền" - 7

Vợ chồng Ngọc Huyền ngoài đời chơi thân với B Trần.

Chia sẻ

Yến Nguyễn

Tin cùng chuyên mục