"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì

Lyly
Chia sẻ

Yêu 25 năm, cả hai chưa từng đăng ký kết hôn cũng như tổ chức đám cưới. Khi được hỏi lý do, Dương Tư Mẫn chia sẻ: “Ở bên nhau thấy tốt là đủ rồi, mọi thứ cứ để tự nhiên, không nhất thiết phải kết hôn”.

Dương Tư Mẫn (tên thật Otada Asami, sinh năm 1976) sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Năm 1995, cô một mình sang Đài Loan lập nghiệp. Bước ngoặt đến vào năm 1996, khi cô được chọn vào vai Phan Kim Liên trong bộ phim Tân Kim Bình Mai.

Với khí chất vừa ngây thơ vừa quyến rũ, ánh mắt đa tình và vóc dáng nóng bỏng, Dương Tư Mẫn thể hiện một Phan Kim Liên đầy sức sống, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, đưa tên tuổi cô vụt sáng chỉ sau một đêm. Cô được truyền thông ca ngợi là “Phan Kim Liên táo bạo nhất trên màn ảnh Hoa ngữ thế kỷ 20”, đồng thời được mệnh danh là “Nữ hoàng gợi cảm của màn ảnh xứ Đài”.

"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì - 1

Dương Tư Mẫn trong bộ phim Tân Kim Bình Mai.

Ngoài ra, nhờ nổi bật với vòng một gợi cảm cỡ 34D, cô còn được gọi là “mỹ nhân vòng một đẹp nhất châu Á”. Nhưng năm 1999, Dương Tư Mẫn bị chẩn đoán ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ngực.

Mặc dù ca phẫu thuật đã cứu sống cô, nhưng so với lợi thế ngoại hình trước đây, cô không thể tiếp tục đứng trước màn ảnh. Cô mất đi vóc dáng, sự đón nhận của khán giả dần giảm sút, lời mời đóng phim cũng dần ít đi.

"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì - 2

Clip: Nhan sắc một thời của Dương Tư Mẫn

Đối diện với quá khứ huy hoàng như giấc mộng, trong lòng Dương Tư Mẫn tràn ngập cảm giác mất mát và không cam lòng. Sự tự tin của cô bị tổn thương nghiêm trọng, tinh thần rơi vào trạng thái sa sút nặng nề.

Nhờ có gia đình và bạn bè luôn bên cạnh, cô dần lấy lại tinh thần và mong muốn tiếp tục sống. Cũng chính trong giai đoạn trũng sâu ấy, cô gặp được Arumi (người Nhật), chính anh đã giúp cô vực dậy và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Arumi là một doanh nhân trong ngành du lịch người Nhật, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh có tính cách dịu dàng và chu đáo, luôn quan tâm đến cảm xúc của Dương Tư Mẫn, lặng lẽ ở bên động viên, giúp cô từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì - 3Sự ấm áp và kiên nhẫn của Arumi đã khiến Dương Tư Mẫn dần mở lòng. Tình yêu đến một cách tự nhiên, và họ nhanh chóng chìm đắm trong hạnh phúc. Arumi không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn mang đến cho cô sự ổn định về vật chất. Năm 2004, Arumi mua tặng cô một căn nhà trị giá 12 triệu Đài tệ (hơn 10 tỷ đồng) ở Tokyo và đứng tên cô. Ngoài ra, anh còn tặng cô nhẫn kim cương và nhiều món quà xa xỉ khác, tạo dựng một cuộc sống xa hoa mà trước kia cô chưa từng dám mơ tới.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch khắp nơi, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Dần dần, Dương Tư Mẫn rút khỏi làng giải trí, toàn tâm tận hưởng cuộc sống.

"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì - 4

Dương Tư Mẫn và bạn trai.

Tuy nhiên, yêu 25 năm, cả hai chưa từng đăng ký kết hôn cũng như tổ chức đám cưới. Khi được hỏi lý do, Dương Tư Mẫn chia sẻ: “Ở bên nhau thấy tốt là đủ rồi, mọi thứ cứ để tự nhiên, không nhất thiết phải kết hôn”. Phía gia đình hai bên cũng không hề thúc ép. Arumi thì cho rằng: “Thời đại bây giờ khác rồi, quan trọng là chúng tôi trưởng thành và đồng hành cùng nhau về mặt tinh thần”.

Anh cũng chăm lo và ủng hộ Dương Tư Mẫn hết lòng, dù lúc cô hoạt động trong làng giải trí hay đã rút lui khỏi showbiz, đúng nghĩa là người đàn ông phía sau thành công của một người phụ nữ.

Dương Tư Mẫn hiện định cư ở Tokyo và mở một tiệm mì ramen, công việc làm ăn phát đạt, thậm chí đã phát triển thành chuỗi cửa hàng. Còn Arumi làm việc tại Trung Quốc, cả hai duy trì mối quan hệ yêu xa. Trong suốt đại dịch Covid-19, họ thậm chí không gặp nhau suốt 3 năm liền, chỉ liên lạc qua điện thoại và video call để giữ gìn tình cảm.

"Mỹ nhân vòng 1 đẹp nhất châu Á" yêu đại gia Nhật 25 năm không cưới, giờ làm bà chủ tiệm mì - 5

Khi được hỏi có lo lắng bạn trai ngoại tình không, cô bật cười và đáp: “Không đâu!” Còn chuyện có người theo đuổi cô không? Cô trả lời: “Không hề! Học viên của tôi chủ yếu là nữ, chỉ có một vài nam, nhưng họ đều đã có gia đình”.

Về kế hoạch kết hôn, Dương Tư Mẫn nói: “Chúng tôi rất có duyên, cứ đi cùng nhau thế này cũng rất tốt, không nhất thiết phải kết hôn”. Arumi cũng đồng quan điểm: “Chúng tôi quan tâm đến nhau thật lòng, không cần phải ràng buộc bằng một tờ giấy. Công việc của tôi hay phải di chuyển, khi dịch bệnh nghiêm trọng, tôi quá bận rộn để sắp xếp mọi thứ, nên đám cưới cứ thế bị trì hoãn”.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục