Việt Hương từng nói với người thầy của mình: "Thầy ơi, ở nhà đi, một tháng em cho thầy từng đây tiền thầy sống".
XEM VIDEO: Minh Nhí, Việt Hương chia sẻ bài học đầu tiên dạy học trò là đạo đức (Nguồn: The Khang Show).
Không nhận chu cấp từ Việt Hương dù học trò hết lòng
Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí vẫn đều đặn xuất hiện trước khán giả, vẫn dạy học và điều hành sân khấu, thay vì nghỉ ngơi, hưởng thụ như nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Điều ấy không chỉ khiến công chúng nể phục mà ngay cả học trò thân thiết nhiều năm như Việt Hương cũng không khỏi lo lắng.
Trong chương trình The Khang Show gần đây, Việt Hương lần đầu tiết lộ rằng cô từng đề nghị chu cấp tiền hàng tháng để thầy bớt vất vả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lập tức từ chối. Khi kể lại khoảnh khắc ấy, Việt Hương mừng nhưng có chút nghẹn ngào: “Nhiều khi tôi bảo: 'Thầy ơi, ở nhà đi, một tháng em cho thầy từng đây tiền thầy sống', nhưng ông thầy tôi không thích cái đó. Thầy Minh thích đi dạy, thích làm sân khấu”.

Việt Hương từng muốn chu cấp cho Minh Nhí.
Minh Nhí tự lập, tự trọng và muốn sống bằng chính sức lao động của mình. Anh cũng cho biết đời sống hiện tại của mình cũng không hề thiếu thốn. Nam nghệ sĩ sống trong ngôi nhà rộng gần 400m² tại TP.HCM. Minh Nhí mua căn nhà từ năm 2002 khi mọi thứ còn khá cũ và đơn sơ. Trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa, giờ đây đó là một không gian sáng sủa, ấm áp, được anh chăm chút đến từng góc nhỏ. Không quá xa hoa, không phô trương, nhưng mỗi chi tiết đều gợi nhắc những kỷ niệm khiến anh trân trọng.
Phòng khách treo kín poster sân khấu, bằng khen, những món quà kỷ niệm từ fan đời đầu. Anh xem đó như "nhật ký nghề", như cách lưu lại những nốt thăng trầm đã đi qua. Khu bếp là nơi anh tự tay nấu các món ăn mình thích. Ở ngôi nhà ấy, anh sống cùng chị gái, cháu và một người con nuôi. Sự hiện diện của những người thân khiến không gian không bao giờ vắng tiếng nói. Với anh, đó là điều quý hơn ánh đèn sân khấu.

Nam nghệ sĩ sống trong cơ ngơi 400m2 ở TP. HCM.
Không chỉ duy trì sinh hoạt gia đình nề nếp, Minh Nhí còn dành thời gian mỗi ngày để đến trường nghệ thuật sân khấu do mình sáng lập và dồn hết tâm huyết. Ngôi trường không lớn, không cầu kỳ, nhưng là nơi bao thế hệ diễn viên trẻ đã bước ra sân khấu.
Việt Hương từng bày tỏ nỗi lo thường trực: “Tôi lo cho ông thầy này lắm… Thậm chí, tôi còn lên sẵn mọi kế hoạch, con đường cho thầy Minh Nhí lúc về già”. Nhưng đáp lại sự chu đáo ấy, nam nghệ sĩ chỉ trân trọng chứ không muốn phiền hà ai. Cuộc sống của nam danh hài đã khác rất nhiều so với thời trẻ. Anh bảo: “Tôi đã bỏ rất nhiều thứ không tốt thời trẻ. Tôi bỏ đi vũ trường, đi đêm, uống bia rượu tới sáng. Hồi trẻ ngày nào tôi cũng như vậy, nhưng bây giờ tôi bỏ hết thói hư tật xấu đó rồi. Tôi không giao du tụ tập, tối làm việc xong về nhà”.

Việt Hương rất lo lắng, quan tâm người thầy của mình.
Thăng trầm chuyện nghề và điều ít biết về cuộc hôn nhân ở Mỹ
Ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu, Minh Nhí từng trải qua một giai đoạn gần như đánh mất cả sự nghiệp. Năm 2006, sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, anh quyết định ở lại thêm một năm để lập gia đình. Chính thông tin này khiến khi trở về nước, anh bị hiểu lầm là “muốn ở lại luôn”, dẫn đến việc bị cắt hợp đồng giảng viên tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh và cấm diễn trong thời gian dài.
Đó là cú ngã bất ngờ khiến anh từng cầu xin Tổ nghề: Nếu không cho diễn nữa, hãy cho anh sức khỏe để làm nghề khác nuôi thân. Những ngày tháng tưởng chừng trắng tay, Minh Nhí nhận ra sự phù phiếm của nghề và càng trân trọng tình người. Thành Lộc, Anh Vũ và Hồng Vân là những người ưu tiên mời anh cộng tác, đưa anh trở lại sân khấu. Sau biến cố ấy, anh trưởng thành theo cách chính mình cũng bất ngờ. Nam nghệ sĩ nói: “Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã lớn lên nhiều, đã biết sống”.

Minh Nhí trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.
Nhắc đến cuộc hôn nhân ở Mỹ, anh từng chia sẻ nhẹ nhàng: “Tôi ít khi nhắc đến chuyện này vì một phần cô ấy sống bên Mỹ, ai cũng có việc riêng và tôi tôn trọng chuyện đó”. Cuộc hôn nhân kết thúc lặng lẽ, không ồn ào, không có con chung. Sau đó, anh trở về Việt Nam, tiếp tục làm nghề và sống một mình cho đến giờ.
Nỗi cô đơn lớn nhất trong đời Minh Nhí lại không phải tình cảm hôn nhân, mà là ngày anh diễn ngay sau khi biết cha mất. Anh kể rằng bản thân như trôi trong khoảng trống, chỉ cần nhắm mắt là mọi cảm xúc dội về. Nhưng sân khấu không cho phép anh gục ngã. Đèn sáng, khán giả reo vui, và anh phải làm người ta cười trong khi lòng quặn thắt. Chính khoảnh khắc ấy khiến anh thấu hiểu sâu sắc Kép Tư Bền - nhân vật tượng trưng cho bi kịch của người nghệ sĩ.

Ít ai biết anh từng kết hôn ở Mỹ.
Không chỉ vậy, Minh Nhí còn lưu lại trên cơ thể một vết sẹo dài gần 10cm vì tai nạn sân khấu khi ngã từ bục cao. Đèn tắt, anh lỡ bước, máu chảy, nhưng chỉ buộc tạm khăn rồi diễn tiếp. Chỉ khi khép màn cuối, anh mới chịu vào bệnh viện khâu lại. Những câu chuyện ấy cho thấy sự khắc nghiệt của nghề diễn và cũng thấy được một Minh Nhí hết lòng với vai diễn, không bao giờ để khán giả nhìn thấy nỗi đau của mình.
Nhiều năm qua, anh đã trở thành người thầy “mát tay”. Việt Hương, Thúy Nga, Thu Trang hay Cao Minh Đạt đều là những cái tên bước ra từ lớp học của anh. Họ lập nghiệp, xây dựng danh tiếng, rồi vẫn trở về những ngày Tết, giỗ Tổ, sinh nhật để gửi một lời chúc mừng thầy.

Nam nghệ sĩ hiện sống độc thân, không vợ con.
Cuộc sống hiện tại của Minh Nhí giản dị nhưng đủ đầy. Anh vẫn tham gia ghi hình, vẫn đứng lớp, vẫn sống bên người thân và vẫn mở cửa đón học trò cũ đến thăm. Không nói nhiều về kế hoạch tương lai, anh bảo mình quen với cuộc sống một mình và quen với việc sân khấu luôn ở bên.