Để có những cảnh quay ấn tượng với vai Thân Đức trong dự án điện ảnh "Hoàng tử quỷ", Anh Tú Atus phải nhờ bà xã Diệu Nhi góp sức, từ kinh nghiệm để khai thác sự phức tạp trong tâm lý nhân vật đến việc giải tỏa áp lực cho anh sau khi phim đóng máy.
Anh Tú Atus là ngôi sao đang lên của showbiz Việt trong những năm gần đây. Từ một diễn viên kịch, mỹ nam sinh năm 1993 “phất lên” từ quảng cáo, show âm nhạc Anh trai say hi và gần nhất là gameshow Running Man. Phần đông khán giả nhận định sức hút của anh đến từ nhan sắc “soái ca”, sự hài hước, “lắm chiêu nhiều trò” và đa tài ở nhiều khía cạnh. Nhưng với phim ảnh, dù được đào tạo bài bản như ông xã Diệu Nhi vẫn còn nhiều hạn chế khi chưa có vai diễn để đời hay làm khán giả ghi nhớ.
Với phim điện ảnh Hoàng tử quỷ sắp ra rạp, khán giả sẽ có góc nhìn mới mẻ về Anh Tú Atus khi anh thủ vai có tính cách phản diện và “nặng đô” về tâm lý. Là người đảm nhận vai chính Hoàng tử Thân Đức, nam diễn viên 9X xem đây là kỳ kiểm tra, sát hạch năng lực trong diễn xuất. Hơn ai hết, anh muốn khán giả nhìn nhận khả năng ở góc độ diễn viên có năng lực.
- Hiếm thấy Anh Tú xuất hiện trên màn ảnh với những cảnh quay khoe da thịt. Với vai Thân Đức của “Hoàng tử quỷ”, những cảnh thân mật với nữ chính có khiến Tú ngại trước phản ứng của bà xã?
Đúng là tôi ít nhận những vai có cảnh quay để lộ da thịt quá nhiều. Tôi sợ nếu phim có những cảnh như vậy, khán giả có còn chú tâm vào diễn xuất của mình nữa không? Nên kịch bản phim nào có cảnh phải cởi trần là tôi đều sợ (cười).
Với Hoàng tử quỷ, tôi nhận vai Thân Đức vì vai diễn quá hay. Tôi được thể hiện nhiều mặt cảm xúc, sử dụng nhiều kỹ thuật mà mình từng được học trước đó và bản thân cũng cho khán giả thấy được sự đa chiều trong cách diễn của mình. Khi đọc kịch bản, tôi không còn để ý hay suy nghĩ về những phân cảnh “khoe da thịt”. Tôi bị cuốn hút về những yếu tố khác hơn.
Dĩ nhiên, vợ tôi là người “kiểm duyệt” kịch bản, đọc cùng mình nên bé Nhi (Diệu Nhi - pv) sẽ biết những chi tiết ấy có phù hợp cho mình hay không. Trong lúc 2 vợ chồng cùng phân tích nhân vật, tìm hướng đi khai thác cảm xúc hay cách diễn, bé Nhi đã giúp tôi rất nhiều để mình thể hiện vai Thân Đức tròn trịa.
XEM VIDEO: Anh Tú "phá lệ" nhận phim có phân cảnh khoe "da thịt".

- Tự nhận đây là một vai đòi hỏi nhiều kỹ thuật diễn xuất, Tú có gặp khó khăn để “thoát vai” sau khi đóng máy?
Đây là vai diễn chiếm “không gian” của tôi quá nhiều. Trong hơn 1 tháng đi quay, ngoài giờ trên phim trường thì lúc về, tôi chỉ ở 1 mình trong phòng, ngủ dậy là đồ ăn đã có sẵn vào tận phòng. Kể cả những ngày nghỉ, tôi cũng không đi đâu. Tôi luôn mang cảm giác stress, phải đọc đi đọc lại kịch bản, kiếm cách để khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Trên phim trường, tôi ngủ rất ít, gần như ít nhất so với các diễn viên khác. Vì tạo hình của Thân Đức rất cầu kỳ, phải thay layout trang phục, tóc liên tục nên tôi phải thức sớm nhất đoàn để chuẩn bị trong 3-4 tiếng.
Khi phim đóng máy, tôi vẫn mang cảm giác “nặng đầu”, cảm xúc kiểu bị “trì xuống”. Nhưng may mắn vì tôi có bé Nhi bên cạnh, ít nhất khi ở nhà 2 vợ chồng nói chuyện nên tôi cũng nhanh lấy lại tinh thần.
Ngẫm lại, tôi cảm nhận mình đã bước ra khỏi vùng an toàn. Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cần đến thời điểm “phá kén”, xem bản thân đang ở vị trí nào. Ở lĩnh vực diễn xuất, ít nhất đến thời điểm này, khán giả sẽ thấy một Anh Tú mới mẻ.
Khi còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi thường được giao những dạng vai tính cách. Vai chính diện đa phần giao cho bạn khác, ví dụ như Thuận Nguyễn. Sau này khi đóng phim điện ảnh, hầu như tôi được giao vai chính diện. Với Thân Đức, tôi đang muốn tự kiểm tra khả năng mình, xem việc đúc kết kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế thì lực diễn hiện tại đang có thế nào? Nói vui, tôi thấy vai diễn này như kiểu mình “thi học kỳ”, sẽ có nhiều thầy cô đi xem và chấm điểm tôi.

- Với visual của Anh Tú trên phim và sự nổi tiếng trước đó một phần đến từ nhan sắc, điều này có ảnh hưởng về mặt tâm lý khi Tú đóng vai có yếu tố phản diện, ác độc?
Tôi có áp lực (cười). Để diễn tốt nhất, tôi hầu như ít nói chuyện hay tiếp xúc khi lên đoàn phim. Tôi chỉ ngồi 1 góc, ăn cơm hay sinh hoạt cũng chỉ 1 mình. Nếu phân đoạn diễn nào nhẹ nhàng hơn thì tôi sẽ ngồi cùng ăn với các anh em. Tôi nhớ lúc đó, cả Linh Chi hay Thanh Trực đều sợ khi nhìn vì tôi không thể buông tâm lý nhân vật. Tôi luôn muốn giữ được cái thần của nhân vật Thân Đức.
- Trong phim, phân cảnh nào khiến Tú ấn tượng, cảm thấy thử thách bản thân nhiều nhất?
Những phân cảnh với anh Lương Thế Thành hay Linh Chi tuy khó nhưng ít nhất mình có sự tương tác diễn xuất. Nhưng riêng cảnh cuối phim khi Thân Đức ngồi tự vấn 1 mình ở gốc cây. Tôi phải thức để chuẩn bị tâm lý từ 7 giờ sáng, không dám buông tâm lý nhân vật dù 1 giây phút nào vì hầu như mình chỉ độc thoại.
Trước đây, tôi rất sợ khi xem phim kinh dị. Khi bấm máy, tôi chỉ nhập tâm và diễn, không chú ý việc mình đang cầm gì, xung quanh mình có ai. Trộm vía dù đóng phim kinh dị ở Đà Lạt nhưng tôi không gặp vấn đề tâm linh.
Ngoài ra, phân cảnh ngâm mình trong một đầm nước lạnh lúc 3-4 giờ sáng cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Tôi nhớ trong không gian u tối như vậy, tôi cảm nhận xung quanh mình là côn trùng, có cả rắn, nhện…
XEM VIDEO: Nam diễn viên "than khó" khi lần đầu đóng phim kinh dị cổ trang.
- Cảnh quay Lương Thế Thành đóng khố, khoe body “cực nét” 6 múi được khán giả chú ý nhiều. Cũng có cảnh khoe da thịt, Tú có ngại bị so sánh với “đàn anh” hay không?
Khi nhận phim, vì ý thức sẽ có cảnh quay phải cởi trần nên tôi tập gym kinh lắm, tập hùng hục với các anh em. Nhưng sau khi nhìn thấy body của anh Thành, tôi quyết định… tập nhẹ lại, không dám so kè với ai. Vì body của anh Thành quá đẹp, nét nào ra nét đó. Tôi chỉ cố gắng tập để có hình thể cân đối, vừa vặn chứ không muốn quá to. Chỉ tức 1 điều, tôi có múi bụng nhưng không hiểu sao lên màn ảnh lại không thấy (cười).

- Anh Tú Atus chia sẻ Diệu Nhi sẽ là người “kiểm duyệt” và góp ý về mỗi kịch bản khi chồng nhận. Vợ có ảnh hưởng thế nào trong mỗi quyết định của Tú?
Hầu như các dự án khi được nhận, vợ tôi luôn đọc qua và cùng mình tìm hiểu, khai thác chiều sâu nhân vật. Với tôi, bé Nhi rất giỏi nghề. Từ lúc còn đi học cho đến hiện tại, tôi thấy vợ là người rất cứng nghề. Có vợ giỏi như vậy, tôi an tâm lắm (cười).
Thường thì khi nhận kịch bản, tôi sẽ đọc hết và sau đó đưa cho Nhi xem. Tôi không kể mà để cô ấy tự đọc và cảm nhận nhân vật ấy theo góc nhìn riêng. Sau đó, tôi sẽ cùng phân tích cách diễn, vợ là người khách quan đánh giá, chỉnh sửa hoặc cho mình thêm kinh nghiệm.
- Dường như sự ảnh hưởng của Diệu Nhi với Tú khá lớn. Có bao giờ một kịch bản hay mà Tú rất thích nhưng vợ góp ý không phù hợp?
Không, mà chỉ có ngược lại. Nghĩa là có một số phim tôi còn lấn cấn nhưng bé Nhi nói tôi nên nhận lời vì vai diễn hay (cười). Thực tế, tôi vẫn tin vào góc nhìn của vợ và sự cứng nghề mà Nhi đúc kết được sau nhiều năm. Ở góc nhìn người cùng làm nghề, Diệu Nhi sẽ có góc nhìn với từng vai diễn rất khác mọi người, thú vị khiến tôi phải học hỏi.
XEM VIDEO: Anh Tú hết lời khen bà xã Diệu Nhi, tin tưởng vợ mọi mặt.
- Nếu một bộ phim hay nhưng có nhiều yếu tố “cảnh nóng”, Anh Tú nghĩ Diệu Nhi sẽ thế nào?
Tôi không phải là người ham đóng “cảnh nóng” trong phim. Lúc đó, tôi cần phải cân nhắc kỹ. Với tôi, “cảnh nóng” của một bộ phim phải thật sự có giá trị, là mắt xích quan trọng tạo nên hiệu ứng cảm xúc cho người xem. Khi khán giả rời rạp, họ sẽ phải nhớ toàn bộ câu chuyện phim hay thông điệp, chứ không phải nhắc đến phim là nhớ về những yếu tố “nóng” như vậy. Tôi sẽ ưu tiên về tổng thể kịch bản và luôn đặt câu hỏi: “Nếu bỏ cảnh nóng trong phim thì mạch phim còn giá trị hay không? Có ảnh hưởng câu chuyện không?”.
XEM VIDEO: Quan điểm của Anh Tú Atus khi nhận vai đóng "cảnh nóng".
- Sau Anh trai say hi và gần nhất là gameshow Running Man, sức hút của Anh Tú Atus cũng tăng đáng kể và đông fans hơn. Sự đa dạng hình ảnh là điều tốt nhưng Tú sẽ định hình bản thân ở khía cạnh nào nhiều hơn?
Trước giờ, tôi chỉ tự đánh giá bản thân là một diễn viên, chưa bao giờ nhận là “ca sĩ”. Nếu những show diễn âm nhạc nào có các anh em, tôi chỉ nhận lời nếu rảnh nhưng với mục đích đi cùng cho vui. Ngày xưa, những điều tôi thích thì luôn làm 1 mình, còn bây giờ tôi có 30 anh em bên cạnh.
Nhưng bản chất, tôi vẫn là một diễn viên và chỉ có thể làm tốt hơn ở khía cạnh này. Về lực diễn, tôi vẫn còn phải học nhiều. Là một diễn viên, tôi muốn khán giả thích nhân vật mình đóng vì sự nhập vai, câu chuyện truyền tải hơn là việc họ thích mình vì ngoại hình hay ảnh hưởng từ các lĩnh vực khác. Từ lúc tôi làm nghề đến hiện tại, tôi suy nghĩ nhiều nhất là khi nhắc đến Anh Tú Atus, họ sẽ nhắc đến nghề của mình đầu tiên: Diễn viên.

Cảm ơn những chia sẻ của Anh Tú!