Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần"

Băng Châu
Chia sẻ

Lê Phương rất hào hứng khi lần đầu tiên được đảm nhận một nhân vật miệng mồm lanh lẹ trong phim mới. Cô cũng tiết lộ ông xã cho rằng nhờ có anh ở bên mà cô mới được mời đóng vai dữ dằn.

Sau khi gây sốt với nhân vật tổng tài của Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Lê Phương trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới. Nhân vật Bé Gái của cô trong phim Cuộc Chiến Hạ Lưu là một phụ nữ nghèo, được nhân vật của nam diễn viên Thái Hòa "nhặt" về làm vợ. Nhân vật của cô được xây dựng có tính cách bốp chát, đanh đá, nói nhiều. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân cảm thấy rất đã khi nhập vai hoàn toàn vào nhân vật Bé Gái.

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 1

Lê Phương xuất hiện vừa nữ tính vừa cá tính tại sự kiện ra mắt phim "Cuộc Chiến Hạ Lưu".

- Điều gì ở nhân vật chị Bé Gái đã thu hút Lê Phương nhận lời tham gia bộ phim Cuộc Chiến Hạ Lưu? 

Trước đây, tôi thường được mời thể hiện dạng nhân vật hiền lành, cam chịu hoặc người phụ nữ giàu có nhưng lạnh lùng, ít nói, hay giấu cảm xúc vào trong. Có những lúc tôi bức xúc cho nhân vật của mình lắm nhưng vẫn không được quyền lên tiếng vì tính cách nhân vật phải cam chịu.

Chị Bé Gái là một nhân vật mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Tôi vẫn mong chờ có dịp hóa thân vào một nhân vật dễ bộc phát cảm xúc, dám nói những gì mình nghĩ. Bé Gái trong Cuộc Chiến Hạ Lưu có nhiều phân đoạn rất lanh, hỗn, diễn thấy đã lắm. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 2

Giảm cân thành công giúp Lê Phương trông trẻ trung hơn. 

- Chị đã đầu tư những gì cho lần xuất hiện cùng Bé Gái này?

Như bộ phim Gia Vị Tình Thâm, tôi phải đầu tư nhiều quần áo, đồ trang sức vì nhân vật giàu sang. Còn Bé Gái của Cuộc Chiến Hạ Lưu là người nghèo nên tôi không có phải đầu tư kinh tế gì cả. Nhưng tôi phải đầu tư chất xám nhiều cho nhân vật để tạo sự khác biệt.

Tôi từng đóng nhiều vai khổ nhưng là kiểu khổ nghèo, khổ hiền, khổ ấm ức, khổ chịu đựng. Tôi muốn mọi người sẽ cảm nhận được một cái khổ khác ở chị Bé Gái, đó là cái khổ bùng nổ trong lời nói, cảm xúc và hành động. Dù trong lúc chị Bé Gái phải chịu ấm ức, tôi cũng không để nhân vật của mình trở nên quá nhu nhược và yếu đuối. Nhân vật của tôi sẽ luôn có sự phản kháng và quyết định riêng của mình. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 3

Cô khoe khéo xương quai xanh quyến rũ.

Trong cách thể hiện thì tôi phải tập luyện cho cái miệng mình nó lanh. Để thoại thuận miệng hay cả chửi lộn suôn miệng không phải là việc dễ, nhân vật của mình đâu thể chửi vấp được đúng không? Vậy nên, ở nhà, tôi tự soạn lời thoại cho mình, nói nhiều lần đến lúc phản xạ mau lẹ, suôn miệng mới thôi. 

- Ông xã đã được thấy hình ảnh Lê Phương khác lạ trong Cuộc Chiến Hạ Lưu chưa?

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 4

Lê Phương và dàn diễn viên "Cuộc Chiến Hạ Lưu".

Chồng quá quen và hiểu tôi rồi. Anh còn nói từ khi ở với anh tôi mới được mời hóa thân vai ác, dữ dằn, cá tính. Tôi cũng cảm thấy bên anh Kiên tôi mới được sống thật, đúng bản chất của mình. Thường chỉ khi bản thân tự tin, thoải mái người ta mới bộc lộ cá tính thật. May mắn là tính cách ấy của tôi lại phù hợp, cùng nguồn năng lượng và có duyên với vai chị Bé Gái. Đây thực sự là trải nghiệm thú vị.

- Hiện tại, chị sắp xếp công việc như thế nào để có thể vừa hoàn thành lịch làm việc bận rộn vừa chăm sóc tốt cho chồng con? 

Hiện tại, tôi không nhận phim song song. Đầu tiên là vì tôi muốn dành trọn vẹn chất xám và tình cảm cho nhân vật, tôi không muốn mình bị phân tâm. Thứ 2 là vì tôi muốn trong lịch làm việc của mình vẫn sẽ có thời gian trống để dành thời gian chồng con.

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 5

Tạo hình của Lê Phương trong phim "Cuộc Chiến Hạ Lưu" phát sóng vào lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/10/2025. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 6

Lê Phương và ông xã màn ảnh Thái Hòa hứa hẹn sẽ đưa tới cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Dường như tới tuổi này, mình thấy cần gia đình và người thân hơn. Có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần nghĩ tới chồng con là tôi thấy mình đang có tất cả rồi, chỉ cần cố gắng hơn thôi. Khi được nghỉ, tôi chỉ muốn ở nhà làm bánh, coi phim cùng chồng con. Chuyện shopping, đi chơi cùng bạn bè... hầu như tôi không nghĩ tới luôn. Trừ khi lâu quá, bạn thân gọi réo thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi luôn. Cũng có lúc 2 vợ chồng đi nhậu riêng với nhau nữa. Tới thời điểm này, tôi khá ít bạn, không biết ăn ở sao mà càng ngày càng ít bạn (Cười). Nhưng thật sự hiện tại, tôi thấy bình yên và hạnh phúc khi có thời gian dành cho chồng con nhiều. Hạnh phúc của tôi chính là gia đình nên tôi sẽ tập trung vào đó.

- Nhiều người hay bảo khi có được cả thành công trong sự nghiệp lẫn gia đình hạnh phúc thì lại càng phải cố gắng để giữ gìn hơn vì được cái này sẽ mất cái kia, chị có phải đối mặt với nỗi lo lắng này không? 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 7

Lê Phương và ông xã Trung Kiên thường xuyên dành thời gian cho nhau.

Tôi đã phải mất rất nhiều rồi mà. Tôi cũng đã phải mất nhiều thứ rồi mới có thể có được như bây giờ. Mọi người thấy cái được của hiện tại nhưng có những cái mất, cái tổn thương trước đây mà tôi không thể hiện ra. Nhưng chính những tổn thương đó lại làm cho tôi trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh đối diện với những gì mình đang có, giúp tôi biết cách giữ gìn hơn. Nói thật lòng thì làm gì có ai dám nói mình chưa từng phải chịu tổn thương, thất bại mà đã đạt được thành công. Tôi nghĩ rằng chỉ là mỗi người có cách đối diện, xử lý vấn đề khác nhau mà thôi. 

Tôi luôn giữ cho mình một kim chỉ nam đó là luôn nỗ lực và lạc quan trong mọi việc. Vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, quan trọng là mình còn sống sót. Khi xảy ra chuyện, cũng có những lúc tôi tiêu cực, bi quan, thậm chí là nghĩ bậy nữa. Nhưng hơn hết, may mắn, cuối cùng tôi vẫn giữ được sự lạc quan trong tâm hồn mình. Tôi luôn tin rằng lúc đó mình sụp đổ thì cứ khóc lúc đó đi, cứ tuyệt vọng đi nhưng nhất định mình sẽ vượt qua và tiếp tục được. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 8

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lê Phương.

- Vậy chị thường đối mặt với những tổn thương như thế nào, có ép mình phải quên đi? 

Đầu tiên, tôi sẽ để bản thân cảm nhận những cái đau khổ, tuyệt vọng nhất. Để khi chạm đáy rồi, tôi sẽ chỉ có một đường duy nhất là đi lên thôi. Nhưng những lúc gặp chuyện, tôi thường không muốn kết nối với ai hết. Lúc bế tắc nhất, tôi thường sẽ chọn ở nhà một mình, riết tôi hình thói quen sợ ồn ào, không thích tới chỗ đông người. Dường như những điều đó còn khiến tôi trở nên quá mạnh mẽ, những gì bản thân tự làm được là không cần ai giúp, nhiều khi còn ngại không muốn nhờ chồng. 

Nhưng tôi hiểu rằng giữa vợ chồng mà còn thấy ngại nhờ, ngại làm phiền, ngại tương tác với nhau không phải là điều tốt nên tôi đã cố gắng thay đổi. Vậy nên, có nhiều cái làm được nhưng tôi vẫn sẽ giả bộ không làm được để nhờ chồng. Khi gặp bất cứ vấn đề gì, tôi cũng chia sẻ với anh Kiên đầu tiên. Anh sẽ là đồng minh đứng về phía tôi, cho tôi cảm thấy yên tâm. Sau đó, anh mới cho tôi những gợi ý, hướng đi. Trong rất nhiều công việc của tôi, chính anh Kiên là người đưa ra hướng giải quyết. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 9

Thời điểm hiện tại, Lê Phương luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên.

- Vậy với các con, chị có thường để các con biết mình đang gặp vấn đề? 

Tôi sẽ để con biết được cảm xúc của mình. Hay khi tôi và anh Kiên có giận nhau, tôi sẽ ôm con thủ thỉ như: "Bông ơi, mẹ buồn quá phải làm sao đây". Lúc đó, Bông thường sẽ rủ mẹ cùng đi chơi. Hai mẹ con đi ra ngoài chơi thì mình sẽ tỉnh táo hơn, anh Kiên cũng có khoảng thời gian bình tĩnh lại. Lúc sau, anh sẽ chủ động gọi điện tìm hai mẹ con rồi chạy tới rước. Vậy là mọi chuyện giải quyết xong. Mâu thuẫn trong gia đình tôi vốn chẳng có gì to tát nên cách giải quyết cũng đơn giản lắm. 

- Ngày 20/10, ông xã có dành tặng chị món quà gì đặc biệt? 

Vừa sáng ra là anh đã "ting ting" cho tôi rồi. Trước đây, tất cả món quà anh tặng tôi đều là tự làm. Nhưng tặng nhiều quá, anh nói giờ anh không biết phải làm gì nữa rồi nên thôi anh "ting ting" để tôi thích gì thì tự mua. Anh Kiên là một người đàn ông rất tinh tế, anh không chỉ tặng quà cho vợ mà còn tặng cho mẹ đẻ, mẹ vợ, em vợ, cô bảo mẫu, trợ lý... tất cả phụ nữ trong nhà đều nhận được quà của anh. Có thể một số người nói ở ngoài xã hội, anh không có vai trò nổi bật nhưng thật sự trong nhà, anh chính là trụ cột tinh thần, luôn giữ hòa khí cho gia đình. Anh chính là người đã thay đổi cách ứng xử của tôi trong gia đình. 

Lê Phương: "Ngoài xã hội, có thể anh Kiên không nổi bật nhưng trong nhà, anh ấy chính là trụ cột tinh thần" - 10

Lê Phương cảm thấy may mắn khi ông xã Trung Kiên luôn ở bên định hướng khi thấy cô có lựa chọn sai. 

Thật lòng, là nghệ sĩ, nhiều khi tôi ứng xử hơi bốc đồng và xốc nổi. Chính anh Kiên là người ở bên, chỉ cho tôi cái sai và định hướng cho tôi. Người như vậy mới là người mình thật sự cần. Chứ thấy mình sai là mặc kệ hay bỏ mình đi thì mối quan hệ đó sẽ không bền. 

- Thời gian gần đây, nhan sắc của Lê Phương có nhiều thay đổi, chị có chia sẻ gì trước lời khen "thăng hạng nhan sắc" của công chúng? 

Hôm trước tôi xuất hiện, có nhiều người bảo có phải Lê Phương tiêm môi rồi không? Thật sự không có phải, là bạn make up trang điểm kiểu tràn viền môi cho tôi thôi. Nay hai chị em có trao đổi với nhau về tông trang điểm, bạn có đùa rằng em sẽ làm sao để cho mọi người phải thốt lên rằng Lê Phương có sửa gì đó rồi phải không? (Cười). 

Mọi người để ý kỹ sẽ thấy nét của Lê Phương từ xưa tới nay vẫn vậy. Điểm khác biệt của thời gian này có lẽ là do tôi giảm cân. Từ sau khi sinh em bé, đây là số ký đã rất lâu rồi tôi mới trở lại được, hiện tôi 51kg. Thời con gái, tôi nặng tầm 49-50kg. Sinh Cà Pháo xong thì cân nặng sẽ tầm 53kg. Dù tôi cố gắng thế nào cũng không xuống hơn được. Có bé Bông thì cân nặng của tôi vọt lên tận 80kg, cố lắm mới xuống được 59kg. Thời điểm tôi ốm nhất cũng chỉ xuống được 55kg. Tới thời điểm tham gia phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, tôi bắt đầu quyết tâm giảm cân mạnh mẽ hơn. Tôi chăm chỉ tập thể dục để cân nặng xuống mà vẫn giữ được sức khỏe. 

Xin cảm ơn chị, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe!

Chia sẻ

Băng Châu

Tin cùng chuyên mục