Bảo Hân đạt được thành công lớn vào năm 19 tuổi nhưng sau đó lại chọn "ở ẩn" một thời gian để tập trung cho việc học. Thời điểm hiện tại, cô luôn tự hào vì những quyết định tuổi trẻ của mình.
Diễn viên trẻ Phạm Bảo Hân ngay lần đầu tiên chạm ngõ truyền hình đã nhận được nhiều sự yêu thích nhờ vai diễn Ánh Dương trong phim Về Nhà Đi Con. Năm 2019, nhờ Về Nhà Đi Con, Bảo Hân không chỉ nổi tiếng sau một đêm mà còn nhận được những giải thưởng danh giá. Mới đây, cô nàng sinh năm 2000 đã có dịp cùng ngồi lại với chúng tôi để nhìn lại tuổi 19 rực rỡ và chia sẻ về mục tiêu tương lai mà Bảo Hân muốn hướng tới.

- Xin chào Bảo Hân, nhìn lại khoảnh khắc 19 tuổi, khi còn là cô sinh viên năm nhất, điều gì đã thôi thúc Hân đi casting vai Ánh Dương, và bạn có tin rằng vai diễn đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình không?
Giờ nhìn lại năm 19 tuổi, Bảo Hân vẫn thấy vai Ánh Dương đối với mình là một cái duyên. Khi mới thi vào trường, mới học được nửa học kỳ, tôi nhận được lời mời casting vai Ánh Dương. Lúc đó, tôi bối rối lắm, không nghĩ vai diễn sẽ mang lại cái gì cho mình. Tôi chỉ lo mình mới vào trường, giờ mà đi đóng phim thì làm sao đảm bảo thời gian học. Thứ 2, tôi cũng lo chuyện chuyên môn của mình chưa đủ để thể hiện tốt vai diễn.
Thật sự, tôi cũng chưa nghĩ tới việc mình sẽ nổi tiếng hay cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào. Tôi chỉ nghĩ làm sao cân bằng được việc học và đóng phim thôi. Trước đó, tôi còn nghĩ học xong ra trường, tôi phải làm nghề lâu mới có cơ hội được xuất hiện trên truyền hình.

- Ánh Dương được xem là "đo ni đóng giày" cho Bảo Hân. Vậy giữa Bảo Hân 19 tuổi và Ánh Dương, đâu là điểm tương đồng lớn nhất, và đâu là điểm khác biệt mà chỉ mình Hân mới biết?
Ánh Dương và Bảo Hân năm 19 tuổi khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai vẫn còn là những đứa trẻ nhưng có suy nghĩ khá sâu sắc, biết yêu thương gia đình. Gia đình với tôi luôn là số 1. Ánh Dương và tôi cũng thẳng tính, có gì nói nấy, không lòng vòng, không nịnh nọt.
Nhưng Ánh Dương cũng có điểm khác biệt với tôi. Ánh Dương mạnh mẽ nhưng mơ mộng hơn tôi khá nhiều. Tôi nghĩ mình chín chắn hơn Ánh Dương một chút, sẽ không hành động ngông cuồng. Tôi luôn cho rằng sẽ không có ai giống ai hoàn toàn, chỉ là có điểm tương đồng thôi, Ánh Dương tương đồng với tôi khoảng 70%.
- Vai diễn Ánh Dương đã "dạy" cho Bảo Hân bài học lớn đầu tiên về sự trưởng thành như thế nào?
Ánh Dương đã dạy cho Bảo Hân rằng: Thay vì mình luôn nhìn vào điều tiêu cực và sống tiêu cực theo thì mình hãy sống tích cực dù phải đối mặt với những thứ tiêu cực. Mình sẽ luôn sống, yêu thương và quan tâm mọi người một cách tốt hơn. Mọi người sẽ cảm nhận được rằng mình đang quan tâm tới họ chứ không phải băn khoăn liệu mình có quan tâm tới họ không.

Một bài học khác khi Bảo Hân về xem lại Ánh Dương trên phim đó là việc rút kinh nghiệm diễn xuất. Lần đầu tiên, tôi được trải qua cảm giác liệu mình có thể làm tốt hơn không, nếu có cơ hội làm lại cảnh này mình sẽ làm khác đi một chút...
Ánh Dương là một vai diễn khá nặng đô so với một "lính mới" như tôi, tôi khá áp lực khi giải quyết cảm xúc của mình. Một ngày tôi quay khoảng 5-6 phân đoạn, nhưng các phân đoạn đó thường không cùng tập, không có sự tiếp nối, nhiều lúc tôi không biết phải giải quyết cảm xúc của mình như thế nào vì có lúc đang cười, sau đó đã phải khóc luôn, cảnh sau nữa lại phải vui hơn.
Sau đó, tôi mới hiểu rằng mình không phải quay diễn biến liên tục như khán giả thấy trên phim mà mình phải giải quyết cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp. Qua đoạn nào, mình không được phép sống với nó nữa, phải đổi cảm xúc, phải chìm vào cảnh mới ngay. Tôi còn học được cách tương tác với máy quay, cách diễn... Nhờ được đảm nhận vai Ánh Dương.
- Giải thưởng "Diễn viên triển vọng" năm 19 tuổi có ý nghĩa như một sự công nhận, nhưng có bao giờ nó vô tình trở thành một áp lực, một cái bóng quá lớn cho những vai diễn sau này của bạn không? Bạn từng tiết lộ bản thân có lúc bị stress nặng, liệu đó có phải tới từ những áp lực này?
Đúng vậy, giải thưởng năm đó là một nguồn động lực nhưng đổi lại, tôi gặp nhiều áp lực hơn. Tại vì khoảng thời gian đó, nhiều người nói rằng Bảo Hân chỉ ăn may thôi hay chẳng qua vai diễn đó sinh ra cho Bảo Hân... Thật lòng, lúc đó có nhiều người không công nhận diễn xuất của tôi. Khi nghe luồng thông tin đó, tôi không hề trách hay nghĩ mọi người đang đánh giá sai vì nếu tôi là khán giả, nhìn thấy một cô bé lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình đã trở nên nổi tiếng, có thể tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi luôn hiểu rằng mình đã cố gắng bao nhiêu. May mắn, nhân vật Ánh Dương có nhiều điểm tương đồng với tôi nên tôi đã có thể thể hiện tốt hơn, nhưng đó chỉ là một phần thôi.
Tôi tin rằng tương lai, tôi sẽ có những vai diễn để khán giả thấy tôi không chỉ là Ánh Dương, tôi có thể là rất nhiều cuộc đời hay rất nhiều nhân vật khác. Với mỗi vai diễn được nhận, tôi sẽ luôn cố gắng học và tìm tòi để làm khác hơn. Tôi luôn tham khảo ý kiến của mọi người nhưng sẽ đặt niềm tin vào bản thân hơn để mình không chết đi trong sự nổi tiếng đó hay đóng cửa mình lại.

Tôi luôn biết ơn vì những gì vai diễn Ánh Dương mang lại nhưng cũng stress kinh khủng. Nhưng sự stress phần lớn đến từ việc sức khỏe không bảo đảm tốt cho việc vừa học vừa đi diễn. Đến trường, đôi lúc tôi bị thầy cô nhắc nhở: "Con chưa đảm bảo việc học đâu nhé". Truyền thông còn hiểu nhầm tôi chảnh vì không đảm bảo được cả những cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Thật sự, lịch làm việc lúc đó của tôi quá dày đặc, tôi sẽ cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải người như vậy. Giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình đã vượt qua thời gian đó thật ngoạn mục khi hoàn thành việc tốt nghiệp cùng các bạn và hoàn thành cả việc đóng phim.
- Thời điểm này nhìn lại, Bảo Hân thấy quyết định tập trung hoàn toàn cho việc học chứ không xuất hiện liên tục giữa lúc tên tuổi đang bùng nổ của mình là một quyết định đúng đắn, dám mạo hiểm của tuổi trẻ hay có chút gì đó cảm tính?
Tôi không hối hận vì quyết định chọn ưu tiên việc học. Dù tôi mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, bỏ lỡ một số dự án nhưng tôi vẫn sống đúng quan điểm của mình. Thời điểm đó tôi đã đấu tranh rất nhiều và tôi biết bản thân muốn gì. Nhìn lại, tôi tự hào vì bản thân hơn là những gì mình đã bỏ lỡ, những thứ không đủ duyên thì sẽ không thuộc về mình.
- Thật lòng khi tạm “ở ẩn” để tập trung học tập, có bao giờ Bảo Hân cảm thấy sợ hãi rằng khán giả sẽ quên mình, hay mình đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong sự nghiệp không? Có thời điểm nào bạn thấy mình lung lay, không biết bản thân đã lựa chọn đúng hay sai?
Lúc đó, tôi không sợ hãi vì tôi xác định được mình sẽ được gì và mất gì rồi mới quyết định như vậy. Tôi thấy mình phải cân bằng lại và ưu tiên cho việc học. Việc tôi có thể tốt nghiệp đã lấy lại tất cả những nuối tiếc trước đó. Nếu tôi bỏ tất cả mà vẫn không thể hoàn thành tốt việc học thì tôi mới phải buồn (Cười).

Hè 2019, lúc Về Nhà Đi Con đang nổi nhất, tôi có rất nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị, thật sự chẳng ai chê tiền, tôi cũng tiếc lắm nhưng tôi vẫn chọn bỏ lỡ để hoàn thành việc học quân sự. Bởi tôi nghĩ rằng bao nhiêu tiền cũng không mua lại được khoảnh khắc tôi đang là sinh viên và cùng được trải qua kỳ học quân sự với các bạn của mình. Tôi tin rằng có những thời gian mình không mua lại được nên tôi không lung lay trước quyết định của mình.
Tôi tự hào khi bản thân có thể vừa làm vừa hoàn thành việc học. Bởi việc nổi tiếng sớm là một áp lực, nếu tôi buông bỏ việc học, bố mẹ sẽ thất vọng khi tôi chưa thực sự giỏi, chỉ có thể làm 1 trong 2 thứ mà thôi. Thầy cô luôn nói với tôi rằng: "Người giỏi là người làm được nhiều thứ con ạ", tôi luôn lấy đó làm động lực để cố gắng.
- Nếu có thể quay lại nói một điều với chính mình năm 19 tuổi, ngay sau khi "Về Nhà Đi Con" đóng máy, Bảo Hân sẽ nói gì?
Tôi sẽ nói: "Bảo Hân ơi, mình đang đi đúng con đường của mình. Mình hãy cố gắng lên và đừng bỏ cuộc vì bất cứ lý do nào. Kể cả một ngày nào đó, không có ai yêu thích Bảo Hân nữa thì Bảo Hân vẫn phải sống đúng với lý tưởng, giữ đúng bản chất lương thiện của mình, đừng để bất cứ cám dỗ nào thay đổi Bảo Hân. Ngày hôm nay Bảo Hân đã làm được rồi!".
- Bảo Hân của hiện tại, so với cô gái 19 tuổi nổi tiếng bất ngờ, đã trưởng thành và khác biệt như thế nào trong cách nhìn nhận về nghề, về cuộc sống và về chính bản thân?
Tôi của hiện tại đã trưởng thành và khác biệt hơn rất nhiều dù bản chất không thay đổi. Ngày xưa, có thể mình vô tư hơn nhưng giờ thì mình đầm hơn. Có những chuyện nếu trước kia tôi sẽ nói với người này người kia ngay lập tức còn giờ, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn, đặt mình vào vị trí của người khác hơn rồi mới nói.
Ngày xưa, tôi sẽ nuông chiều bản thân một chút như sẽ rủ bạn bè đi nhậu để cân bằng lại sau những giờ phút cố gắng hết mình cho việc diễn và việc học. Nhưng giờ tôi có thể không cần đi chơi hay đi nhậu vẫn có thể học được cách cân bằng lại cho mình. Ngay cả khi bản thân đang ồn ào nhất, tôi cũng học được cách tĩnh lặng trở lại. Vượt qua nhiều chuyện, hiện tại, tôi nhìn mọi thứ đơn giản hơn.

Cách nhìn nhận về nghề của tôi tốt và sâu sắc hơn trước đây nhưng những điều cốt lõi thì vẫn giống như Bảo Hân năm 19 tuổi. Ngày xưa vì quá bận, tôi bị cuốn đi khá nhiều. Còn hiện tại nhận ít dự án hơn, tôi có thời gian để trau dồi, để học thêm về nghề, xem xét bản thân cần cải thiện điều gì. Tôi tự thấy mình trân trọng và yêu nghề. Nếu bảo tôi đánh đổi việc gì đó để không làm nghề nữa thì tôi sẽ không làm. Tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm nghề.
- Hành trình "chậm mà chắc" đó ảnh hưởng đến tiêu chí chọn vai diễn của Bảo Hân hiện tại ra sao? Điều gì là quan trọng nhất khi bạn nhận một kịch bản mới?
Có thể mọi người nhìn Bảo Hân là người kén vai diễn nhưng thật sự không phải, tôi không ngại bất cứ dạng vai nào. Tôi đọc kịch bản kỹ nhưng thứ tôi đặt niềm tin vào nhiều hơn là đạo diễn. Tôi tin rằng đạo diễn đã mời hay chọn mình vào vai đó thì chắc chắn mình sẽ làm được.
Mỗi kịch bản mà tôi đã đi qua, dù nó hay hay chưa hay là cảm nhận của mỗi người nhưng tôi không thể nào cho mình cái quyền lựa chọn kịch bản nhiều quá, vì tôi vẫn đang trong quá trình học và hoàn thiện bản thân. Mỗi một vai diễn đến, tôi đều thấy biết ơn và cố gắng làm tốt nhất có thể. Mình còn trẻ, mình phải làm thì mới có thể trưởng thành. Tôi không bao giờ có suy nghĩ mình nổi tiếng rồi thì phải đóng vai này, vai kia mới được.
- Cột mốc 19 tuổi đã mở ra con đường. Vậy ở cột mốc hiện tại, con đường trưởng thành mà Hân đang đi sẽ dẫn bạn đến hình tượng một người nghệ sĩ như thế nào trong 5 năm tới?
Ước mơ của tôi là được làm nghề, được làm thật nhiều phim. Hình tượng nghệ sĩ mà tôi đang đi và đang cố gắng để trở thành chính là một người diễn giỏi hơn, được thể hiện nhiều vai diễn có sức nặng hơn. Một người nghệ sĩ được sống với công chúng nhiều hơn. Tôi hy vọng có thể được trò chuyện, được giúp đỡ mọi người nhiều hơn trong tương lai chứ không tách biệt bản thân ra khỏi công chúng. Tôi lười xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, tôi thích cảm giác được đi ra ngoài và được gặp mọi người ở ngoài đời sống hơn.

Hy vọng 5 năm tới, tôi có thể thành một nghệ sĩ giữ được bản chất tốt của mình, xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, luôn cố gắng học hỏi, nếu làm dở khi được mọi người góp ý thì phải cố gắng sửa chữa. Nếu việc kinh doanh của tôi tốt lên, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn. Một người nghệ sĩ giản dị, không cầu kỳ, đời thường thôi chính là điều tôi hướng tới.
- Khi nhắc tới Bảo Hân, khán giả sẽ nghĩ ngay tới 2 từ cá tính, vậy cô nàng cá tính này có lúc nào cảm thấy bản thân yếu đuối hay sợ người khác thấy mình quá khác biệt, lạc lối không tìm được chính mình?
Tôi cá tính không chỉ ở ngoại hình mà cả ở tính cách nhưng tôi cũng là con gái mà, cũng có lúc bản thân yếu đuối (Cười). Nhưng tôi không bao giờ sợ bản thân mình khác biệt, bởi chỉ khi mình yêu chính mình thì mới có thể yêu được người khác. Tôi rất tôn trọng những gì mà tôi thích. Tôi có lý tưởng gì, tôi sẽ tin vào nó thay vì để mọi người quyết định.
Tôi tôn trọng sự khác biệt của mình như cách tôi tôn trọng khán giả của mình và tôi tin những người yêu mến mình cũng thế. Tôi cảm nhận được rằng khán giả yêu tôi vì sự khác biệt của tôi. Có lúc người hâm mộ hay trêu Bảo Hân ơi nữ tính lên, tôi chiều mọi người nên mặc váy đăng lên thì mọi người lại bảo thôi thôi, đừng mặc váy nữa. (Cười).

Tôi ở độ tuổi Gen Z nhưng tôi nghĩ mình trưởng thành hơn so với tuổi, tôi chưa từng lạc lối vì không tìm được chính mình. Tôi là người biết bản thân muốn gì và biết phải làm gì tốt hơn. Tôi cũng không bao giờ suy nghĩ ích kỷ khi làm nghề. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ một ai đấy khi mình làm nghề tốt hơn.
- Biết rằng Bảo Hân luôn muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình nhưng bạn có thể chia sẻ một chút về quan điểm tình yêu của bản thân không?
Tôi không có mẫu người yêu nhưng cũng có những mong muốn như mình và người đó sẽ yêu thương nhau, biết quan tâm và chăm sóc nhau. Người đó sẽ không phải là một người vô tâm, sẽ là người biết giúp đỡ người khác, luôn yêu bản thân và người thân.
Với tôi, một người biết yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác được. Người đó cũng cần chung thủy, biết đồng hành, lắng nghe và sẻ chia. Tôi chỉ mong gặp được một người dù xấu dù đẹp, dù sóng gió hay tốt đẹp cũng sẽ luôn ở bên và luôn nghĩ tới mình. Tôi không cần gặp người hoàn hảo, không ai hoàn hảo trên cuộc đời này, chỉ cần người đó hợp với mình là đủ.

- Nhân dịp sinh nhật Eva 19 tuổi, bạn có thể chia sẻ một vài điều với những bạn trẻ đang đứng ở ngưỡng cửa đôi mươi, lần đầu phải đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình không?
Tôi cũng đã từng đứng giữa rất nhiều quyết định quan trọng của cuộc đời mình vào năm 19 tuổi. Tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn để vừa có thể làm mà vẫn có thể tốt nghiệp được. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ đang ở độ tuổi đó rằng:
"Hãy tin vào bản thân mình, hãy biết mình muốn gì, hãy lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Khi chúng ta biết mình muốn gì sẽ rất kỳ diệu, vì bạn sẽ tìm mọi cách để đạt được nó. Lời khuyên của mọi người khi mình lạc lối rất quan trọng nhưng chúng ta vẫn chỉ nên tham khảo thôi, tin tưởng vào bản thân mới là điều quan trọng nhất vì chỉ có mình mới biết mình muốn gì. Hy vọng mọi người luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân, yếu đuối cũng được nhưng nhất định đừng bỏ bê bản thân".
Xin cảm ơn Bảo Hân, chúc Bảo Hân nhiều thành công!