Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ

Thảo Anh
Chia sẻ

Hành trình tìm con gái sau 30 năm xa cách của cô Đặng Thị Oanh (SN 1962, Bắc Ninh) được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến ai cũng nghẹn ngào xót xa. Năm đó vì hoàn cảnh bắt buộc, cô phải gửi con gái út vào trại trẻ rồi được nhận nuôi. Bao năm không biết tin tức về con, cô chỉ mong đứa bé ấy có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. 

Mẹ cho con đi cũng vì muốn con sống tốt hơn

Lật giở câu chuyện gia đình cô Oanh vào những năm 1990, hoàn cảnh lúc đó khó khăn, thiếu thốn mọi thứ. Hai vợ chồng cô làm đủ nghề mưu sinh vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Năm 1995, cô Oanh sinh thêm cặp song sinh, tổng cộng có 6 người con gái, khiến cuộc sống càng thêm túng thiếu.

Vì vợ chỉ sinh con gái nên chồng cô Oanh chán nản không tu chí làm ăn, rồi bỏ đi biệt tích. Cô Oanh một mình làm lụng vất vả nuôi con. Khi vừa sinh con, cô lại mắc bệnh, chẳng biết xoay xở thế nào thì ông chú gợi ý: đem con cho người khác nuôi, biết đâu nó có cuộc sống tốt hơn. 

Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ - 1

Đứa bé năm xưa được nhận nuôi

Nghe lời ông chú, cô Oanh bồng bé út tới trại trẻ ở Hà Bắc cũ, gửi lại nhờ nuôi giúp. Khi đó, cô không nghĩa cho con đi hẳn mà chỉ mong con có mái nhà ăn ở, lớn lên được học hành, thỉnh thoảng cô sẽ tới thăm con. Thế nhưng, bất ngờ sau đó gần 1 tuần, cô trở lại trại trẻ thì nhận tin, con gái đã được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đưa ra nước ngoài. 

Đứa bé ấy, cô đặt tên là Dương Thị Đào. Trong tấm hình mà cặp vợ chồng người Pháp để lại trại trẻ, còn ghi tên tiếng Việt của con gái cô, nhưng không có thông về cha mẹ nuôi. Mong nhớ con gái, cô Oanh cũng không biết phải làm sao. Từ đó trở đi, cô không biết tin gì về con nữa.

Bẵng đi một thời gian, cô Oanh vất vả nuôi 5 con gái khôn lớn, cuộc sống cũng khấm khá hơn, nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu về đứa con út mà cô gửi đi năm xưa. Cũng nhiều lần cô Oanh lần theo thông tin, tìm hiểu tung tích về con nhưng cứ bặt vô âm tín. 

Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ - 2

Cô Oanh chia sẻ thông tin tìm con gái

Bao năm nay, người mẹ ấy sống trong nỗi dằn vặt vì trót đem con đi gửi ở trại trẻ, rồi để người ta nhận nuôi mất. Cô cũng mong con gái có cuộc sống tốt hơn khi ở với mình. Giờ đây cô chỉ muốn gặp lại con để nói lời xin lỗi, xem con sống ra sao.

Cuộc hội ngộ trong nước mắt

May mắn sau khi chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ ít ngày đã có thông tin về con gái cô Oanh. Chị Đào hiện đang sống tại Pháp đã xin kết nối để nhận người thân ruột thịt ở Việt Nam. 

Ngay khi vừa nhìn thấy chị Đào, mẹ và các chị gái đã không kìm được nước mắt. Tất cả đều không ngờ có ngày tìm lại được bé út năm xưa, mọi chuyện tưởng như đã hết hi vọng vì quá ít thông tin. 

Vừa thấy con, cô Oanh đã nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì năm xưa buộc lòng phải gửi con đi. Ở đầu dây bên kia, chị Đào cũng dành lời an ủi tới mẹ, chị không trách gì mẹ mà cảm ơn vì mẹ đã cho chị một cuộc sống tốt hơn. Chị được nuôi dưỡng tử tế, lớn lên muốn tìm về gia đình ruột thịt nhưng không có thông tin gì để tìm kiếm. 

Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ - 3

Chị Đào và bạn trai trò chuyện cùng mẹ và các chị gái ở Việt Nam

Các chị gái cũng bày tỏ mong muốn đón chị Đào về Việt Nam sinh sống, họ luôn sẵn sàng bù đắp cho chị những thiệt thòi khi phải xa người thân trong 30 năm qua. 

Chị Đào chia sẻ, khi biết mình là con nuôi, chị cũng rất muốn tìm gia đình ruột thịt ở Việt Nam nhưng lại chẳng có thông tin gì. Chị không ngờ mẹ ruột lại chủ động tìm kiếm mình, chị cũng rất vui khi được gặp người thân, những người mà chị tưởng như cả đời chẳng thể đoàn tụ.

Họ cùng trò chuyện và hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ hội ngộ bên nhau. Chị Đào cũng mong mỏi được trở về Việt Nam thăm gia đình, báo cáo tổ tiên và được sống trong tình yêu thương của cả nhà. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Cụ bà 78 tuổi lần đầu cầm cọ, 92 tuổi trở thành "kỳ tích của nghệ thuật nông dân", tác phẩm được khắp nơi săn đón

Cụ bà 78 tuổi lần đầu cầm cọ, 92 tuổi trở thành "kỳ tích của nghệ thuật nông dân", tác phẩm được khắp nơi săn đón

Sau khi mất đi người thân và đối diện với nỗi cô đơn cùng bệnh tật, bà đã lần đầu tiên cầm cọ ở tuổi 78, như một cách để giải tỏa tâm trạng. Không ngờ, những bức tranh mộc mạc, đầy màu sắc ghi lại ký ức dân gian ấy rất được giới sưu tầm săn đón. Ở tuổi 92, bà đã trở thành "kỳ tích" truyền cảm hứng về sức sống và nghệ thuật không giới hạn.