Loại rau mọc dại xưa hái cho lợn ăn, nay thành món đặc sản nổi tiếng Thái Nguyên, nhiều người chưa được ăn thử

Phú Nguyễn
Chia sẻ

Thứ rau dại này có tên rất lạ, dù có vị đắng nhưng lại rất được ưa chuộng ở các nhà hàng, quán ăn. 

Vùng núi trung du phía Bắc là nơi "trú ngụ" của nhiều loại rau rừng tưởng chừng không ăn được nhưng thực chất lại là đặc sản trứ danh có mặt trong nhiều nhà hàng, quán ăn, được thực khách ưa chuộng. Trong số đó phải kể tới rau bọ mẩy.

Theo tìm hiểu, rau bọ mẩy còn có tên gọi khác là rau mẩy, rau mẩy đắng, đây là thứ rau rừng mọc hoang dại ở các tỉnh phía Bắc, nhiều nhất là ở Thái Nguyên. 

Loại rau mọc dại xưa hái cho lợn ăn, nay thành món đặc sản nổi tiếng Thái Nguyên, nhiều người chưa được ăn thử - 1

Rau bọ mẩy mọc dại trong rừng, có vị đắng nhưng ăn rất ngon

Cây bọ mẩy là dạng cây thân thảo sống lâu năm, có thể cao tới 1,5 mét. Thoạt nhìn chúng sẽ thấy cây có hình dáng gần giống với cây lá đắng, nhưng lá và thân cây của nó nhỏ hơn; màu xanh trên lá đậm hơn lá mật gấu.

Hoa bọ mẩy mọc thành từng chùm ở ngọn của nhánh cây, màu trắng, chia 5 cánh, gần giống hoa đu đủ, ở giữa hoa có tua nhụy dài. 

Người dân địa phương cho biết rau bọ mẩy có vị đắng, sau ngọt dần nơi cổ họng, bùi bùi. Trước đây, chúng mọc nhiều ở các đồi bãi hoang. Bà con vào rừng hái đọt non, lá non về chế biến thành các món ăn như: rau xào tỏi, nấu canh, hoặc rau đồ như đồ xôi...  Nếu ăn không hết thì cho lợn gà ăn, vì lúc đó rau bọ mẩy nhiều vô kể nhưng không ai đem ra mua bán. 

"Loại rau này có vị đắng nên không phải ăn cũng ăn được. Thế nhưng, khi đã ăn rồi sẽ dần có cảm giác ngọt hậu về sau giống như uống nước chè hay ăn rau tầm bóp vậy", anh Choáng - người dân ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Theo anh Choáng, thứ rau dại này có quanh năm, vào mùa tháng 5 đến tháng 8 hàng năm thường có nhiều lá non, ngọn non hơn. Bây giờ, các triền đồi bờ bãi được người dân san đất bờ bãi để trồng cây cối nên giờ loại cây này trở nên hiếm hơn. 

Loại rau mọc dại xưa hái cho lợn ăn, nay thành món đặc sản nổi tiếng Thái Nguyên, nhiều người chưa được ăn thử - 2

Thứ rau rừng này giờ đây đã thành đặc sản nổi tiếng, được du khách ưa chuộng

Không chỉ ở Thái Nguyên, ở Phú Thọ cũng có rau bọ mẩy. "Rau này chính là loại rau tuổi thơ của tôi và các bạn trong làng hồi đó. Bọ mẩy luộc chấm với muối vừng, hoặc hấp trong nồi cơm, nấu canh với lòng gà, thịt gà hay nấu với thịt heo hoặc cá đồng đều được. Khi nhai, bọ mẩy sẽ có vị bùi bùi và nhăn nhẳn đắng. Nhiều người ăn lần đầu sẽ thấy vị khó ăn, nhưng sau vài lần sẽ ghiền.

Mình nhớ hồi đó có nhiều rau bọ mẩy lắm nhưng chỉ người trên quê mình biết, còn dân thành thị ít ai rõ lắm. Bởi khi mình xuống thủ đô học đại học, kể cho các bạn nghe đặc sản quê hương mà chẳng ai biết cả", bạn Hoàng Anh (ở Phú Thọ) kể. 

Từ thứ rau mọc dại, giờ đây bọ mẩy đã thành đặc sản nổi tiếng, được nhiều người rao bán với giá 50.000-80.000 đồng/kg. Rau bọ mẩy khó bảo quản, sau khi ngắt chế biến càng sớm thì càng ngon và đậm vị.

Chia sẻ

Phú Nguyễn

Tin cùng chuyên mục

Hành trình chữa lành cho con gái bằng yêu thương

Hành trình chữa lành cho con gái bằng yêu thương

Trong số rất nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi ra mắt gần đây, Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long (NXB Kim Đồng) của nhà báo, tác giả Tiểu Phong (bút danh văn học của Phạm Thị Thủy, sinh năm 1989, quê Hưng Yên) nổi bật lên như một lời thì thầm đầy dịu dàng nhưng ám ảnh, không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn làm lay động trái tim của những người lớn từng tổn...

Khi nhiệm vụ đến từ trái tim

Khi nhiệm vụ đến từ trái tim

Nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, năng động, đó là ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai đều cảm nhận khi tiếp xúc với chị - Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố Hà Nội. Trách nhiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Huyền còn là cán bộ tâm huyết với công việc.

Những lực lượng xung kích trên mặt trận số hóa

Những lực lượng xung kích trên mặt trận số hóa

Khi cuộc cách mạng số đang định hình lại đời sống và công việc của từng cá nhân, khái niệm “bình dân học vụ” đã được làm mới, trở thành “bình dân học vụ số”. Trên hành trình đầy thử thách ấy, các đoàn thể chính trị, từ Công đoàn, Đoàn Thanh niên đến Hội LHPN các cấp… trên địa bàn Thành phố không đứng ngoài cuộc. Họ đang cùng nhau xung kích trên mặt trận số hóa,...

Nơi kết nối văn hóa truyền thống và hiện đại

Nơi kết nối văn hóa truyền thống và hiện đại

Hà Nội đang tập trung hiện thực hóa khát vọng đưa công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới và là đòn bẩy để Hà Nội khẳng định vị thế trong Mạng lưới các TP sáng tạo của UNESCO mà trọng tâm là phát triển Trung tâm Công nghiệp Văn hóa. Hiện nay, dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Trung tâm đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân trong cộng...

tiết kiệm điện hiệu quả mùa nắng nóng

tiết kiệm điện hiệu quả mùa nắng nóng

Vào ngày hè, thời tiết dần nóng lên là khoảng thời gian gia đình bạn dùng nhiều thiết bị làm mát cũng như các thiết bị khác. Hãy cùng tham khảo các mẹo tiết kiệm điện hiệu quả trong ngày hè oi bức này nhé!

Từ người mẫu gây tranh cãi đến biểu tượng hoàng gia

Từ người mẫu gây tranh cãi đến biểu tượng hoàng gia

Công nương Sofia, Nữ Công tước xứ Värmland, là vợ của Hoàng tử Carl Philip – con trai thứ hai của Quốc vương Carl XVI Gustaf của Thụy Điển. Không xuất thân từ tầng lớp quý tộc hay danh gia vọng tộc, Sofia từng gây tranh cãi dữ dội vì quá khứ làm người mẫu với những hình ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến người ta nể phục là cách cô vượt qua định kiến, chứng minh rằng xuất thân...

Nữ nhiếp ảnh gia hành động vì môi trường

Nữ nhiếp ảnh gia hành động vì môi trường

Giữa những băng tuyết lạnh giá của vùng cực Bắc, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống âm hàng chục độ C, có một người phụ nữ âm thầm theo chân các nhà khoa học, ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc chiến với thời gian và khí hậu. Đó là Esther Horvath – nhiếp ảnh gia người Hungary, người đã dùng máy ảnh như một công cụ kể chuyện, đưa những vấn đề sống còn của hành tinh ra ánh sáng...

Loại hoa xưa rụng đầy gốc không ai biết nay thành đặc sản gây "nghiện" được dân phố săn lùng

Loại hoa xưa rụng đầy gốc không ai biết nay thành đặc sản gây "nghiện" được dân phố săn lùng

Tây Bắc không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc hùng vĩ, mà còn là kho tàng ẩm thực độc đáo. Trong đó, hoa Kè – loài hoa rừng với vị đắng đặc trưng – đang dần trở thành một “cơn sốt” trong giới sành ăn. Món ăn này không phải ai cũng dễ tiếp cận ngay từ lần đầu, nhưng một khi đã quen, hương vị của nó khiến người ta mê mẩn, đến mùa là phải lùng cho kỳ được.