Bạn gái cũ ép trợ cấp 1 tỷ nuôi con, vợ tôi nói 5 từ khiến cô ấy bỏ chạy, còn tôi hoang mang

Phương Linh
Chia sẻ

Tôi sững sờ trước câu nói của vợ, không ngờ cô ấy lại có tấm lòng bao dung đến vậy mà. Nghe đến đây thì bạn gái cũ của tôi ôm chặt lấy đứa nhỏ như thể sợ bị cướp mất.

Trước khi lấy vợ, tôi yêu say đắm 1 cô gái tên Hồng. Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi nhận thấy ở cô ấy có quá nhiều khuyết điểm không hợp với mình.

Cô ấy chi tiêu rất hoang phí, lương mỗi tháng được 10 triệu nhưng tiêu xài hết 20 triệu. Dường như tháng nào tôi cũng phải cho tiền để Hồng mua quần áo, mỹ phẩm.

Mỗi lần tôi khuyên Hồng tiết kiệm, cô ấy chê tôi hà tiện, bủn xỉn rồi giận dỗi cả tuần liền. Những lần giận nhau, tôi luôn phải chủ động làm hòa trước, vì vậy cô ấy càng coi thường lời nói của tôi hơn.

Lần nào đến phòng bạn gái, tôi cũng phải dọn dẹp lau chùi nhà cửa và giặt quần áo. Bởi không dọn thì chẳng khác gì ổ chuột, nhìn thật đáng sợ.

Trong thời gian yêu Hồng, tôi gặp được Thảo - vợ tôi hiện tại. Lúc đầu tôi rất hờ hững lạnh nhạt với Thảo, còn cô ấy thích tôi ra mặt và chủ động tấn công.

Những lúc bị Hồng giận, tôi gọi Thảo đi uống cà phê tâm sự. Tiếp xúc lâu, tôi nhận thấy Thảo chín chắn, nấu ăn ngon, đảm đang tháo vát. Dường như Hồng hơn Thảo được mỗi ngoại hình đẹp, còn những mặt khác đều thua kém.

Bạn gái cũ ép trợ cấp 1 tỷ nuôi con, vợ tôi nói 5 từ khiến cô ấy bỏ chạy, còn tôi hoang mang - 1

Những lần giận nhau, tôi luôn phải chủ động làm hòa trước, vì vậy cô ấy càng coi thường lời nói của tôi hơn. (Ảnh minh họa)

Tôi cho rằng khi đã là vợ chồng thì phẩm chất đạo đức và sự đảm đang của người vợ quan trọng hơn ngoại hình. Chỉ có Thảo mới cho tôi được cuộc sống an nhàn yên ổn, vì vậy tôi quyết định chia tay bạn gái đến với Thảo.

Chia tay Hồng được vài tháng thì cô ấy thông báo có thai và đòi có 1 đám cưới. Cô ấy hứa sẽ thay đổi bản thân tốt hơn để tôi không phải phiền lòng. Nhưng khi đó, tôi không còn tình cảm với Hồng nữa nên kiên quyết không quay lại và hứa sẽ chịu trách nhiệm với đứa con sinh ra.

Dù biết Hồng mang thai con của tôi, Thắm vẫn quyết tâm yêu và lấy tôi làm chồng.

Sau khi Hồng sinh con, tôi đã đi làm giám định ADN, khi biết chính xác là con của mình, tôi chấp nhận chu cấp cho cháu mỗi tháng 5 triệu và vợ tôi cũng ủng hộ phương án của chồng.

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi nhưng chưa có con, vợ tôi muốn làm kinh tế thêm vài năm nữa rồi mới tính chuyện con cái. Chúng tôi chưa đến 30 tuổi nên chưa vội sinh con.

Hôm chủ nhật vừa rồi, Hồng bất ngờ bế con đến nhà tôi yêu cầu đưa khoản trợ cấp là 1 tỷ, nếu không cô ấy sẽ cho đứa nhỏ vào gia đình khá giả, còn cô ấy sẽ đi lấy chồng, không thể ở vậy nuôi con cho tôi được.

Bạn gái cũ ép trợ cấp 1 tỷ nuôi con, vợ tôi nói 5 từ khiến cô ấy bỏ chạy, còn tôi hoang mang - 2

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi nhưng chưa có con, vợ tôi muốn làm kinh tế thêm vài năm nữa rồi mới tính chuyện con cái. (Ảnh minh họa)

Tôi bối rối không biết phải làm sao nên quay sang cầu cứu vợ. Cô ấy mừng rỡ nói:

“Để anh chị nuôi bé”.

Tôi sững sờ trước câu nói của vợ, không ngờ cô ấy lại có tấm lòng bao dung đến vậy mà. Nghe đến đây thì bạn gái cũ của tôi ôm chặt lấy đứa nhỏ như thể sợ bị cướp mất.

Sau đó, Hồng lặng lẽ ôm con rời đi, còn tôi khen vợ thật cao tay. Nhưng, cô ấy bất ngờ khai thật:

"Em xin lỗi đã giấu anh 1 bí mật, em không thể có con. Em từng bị bệnh nên bị cắt 2 bên tử cung và cả đời này không thể làm mẹ được nữa. Thì ra vì không thể sinh được con nên mấy năm nay vợ trì hoãn chuyện con cái".

Tôi tức giận khi nghe lời thú thật của vợ, không ngờ tôi lại bị lừa trắng trợn đến vậy. Tôi là con trai 1, bố mẹ hối thúc sinh bé mỗi khi chúng tôi về thăm quê chơi. Nếu biết chuyện vợ tôi không thể sinh bé, chắc chắn bố mẹ sẽ ép ly hôn để lấy vợ mới. Tôi còn yêu thương vợ rất nhiều, không muốn rời xa cô ấy chút nào. Bây giờ tôi có nên ly hôn vợ để quay về với bạn gái cũ không?

Chia sẻ

Phương Linh

Tin cùng chuyên mục