Nàng hậu chia sẻ cảm thấy một chút tiếc vì mình vốn đã có thể làm nhiều điều hơn nữa khi còn đương nhiệm!
Trải qua một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh sẽ chính thức khép lại hành trình của mình vào tối 21/6/2025 sắp tới, trong đêm chung kết Miss Cosmo Vietnam tại Nha Trang. Trước những giây phút cô bước lên sân khấu để trao lại vương miện “Tre 15” cho người kế nhiệm, hãy cùng Eva nhìn lại và khơi dậy nhiều cảm xúc nơi mỹ nhân Ninh Binh trong hành trình nhan sắc vừa qua. vừa tiếc nuối.
Xuân Hạnh đã có một nhiệm kỳ nhan sắc đầy trách nhiệm!
Hành trình sắc đẹp mang đậm dấu ấn riêng của Xuân Hạnh.
Chào Xuân Hạnh, để nói về hành trình sắc đẹp vừa qua Hạnh sẽ nói về điều gì?
Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng UniMedia trên hành trình mở ra “Kỷ nguyên nhan sắc mới”. Có thể thấy, mọi hành trình mới đều chứa đầy những điều thú vị nhưng cũng rất khó để khán giả làm quen, công nhận và ủng hộ. Đã có những giai đoạn đầy khó khăn, trở ngại đòi hỏi không chỉ riêng tôi mà tất cả ekip và ban tổ chức cuộc thi đã cùng nhau tìm lời giải. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho đến thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân qua từng ngày khi được phát triển từ những thử thách thực tế, với trọng trách của một Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Đó thực sự là một hành trình trọn vẹn, không chỉ về sắc đẹp mà còn đầy cảm hứng khi tôi có thể thực hiện những sứ mệnh mới.
Những ngày cuối nhiệm kỳ, Hạnh có điều gì tiếc nuối mà mình chưa làm được chứ?
Vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy tiếc vì mình vốn đã có thể làm nhiều điều hơn nữa khi còn đương nhiệm. Tôi còn nhớ tâm nguyện của mình sau đăng quang chính là sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của một đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Tôi biết đâu là những gì mình có nhưng lại chưa tìm được cách tốt nhất để cho đi. Có lẽ, đây cũng là mục tiêu và động lực mới để tôi tiếp tục trau dồi bản thân nhiều hơn, hành động nhiều hơn để lan tỏa sức ảnh hưởng của mình.
Xuân Hạnh muốn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn trong hành trình này.
Xuân Hạnh sẽ nói gì khi bị nhận xét có nhiệm kỳ nhan sắc chưa rực rỡ bằng các đàn chị trước đây như Ngọc Châu, Khánh Vân, H’Hen Niê…?
Ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, tất cả mọi người sẽ dễ dàng thấy được mỗi nhiệm kỳ luôn có những tiêu chí khác biệt cho các hoa hậu. Khi bước ra từ cuộc thi với chủ đề “Made, not Born - Tôi luyện nên tôi”, tôi thấu hiểu rằng sự rực rỡ của hành trình này nằm ở sự nỗ lực không ngừng và phát triển theo thời gian. Gần 2 năm qua, tôi tự hào khi được đồng hành và rèn luyện trong gia đình Hoàn Vũ, từ một cô gái gen Z vô tư trở thành đại diện nước chủ nhà hô vang hai tiếng “Việt Nam” tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Cosmo 2024. Trong suốt nhiệm kỳ, tôi đã có nhiều cơ hội được thử sức ở nhiều vai trò mới như đại sứ thương hiệu hay người dẫn chương trình song ngữ. Tất cả trải nghiệm đó đã cho tôi nhiều bài học quý báu để trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày.
Góc nhìn của Hạnh thế nào, khi các đàn chị đều được giữ vương miện chính, còn bạn lại chỉ có phiên bản?
Tôi luôn tâm niệm điều quan trọng nhất chính là ở giá trị nhân văn mà chiếc vương miện đại diện. Thật ra, tôi có chút thoáng buồn lúc đầu do điều này nhắc tôi rằng nhiệm kỳ của mình đã kết thúc, nhưng tôi hiểu rằng chiếc vương miện ấy, dù là bản chính hay phiên bản, đều gắn liền với một hành trình đầy nỗ lực. Giờ đây, khi nhìn vào TRE’S 15 The Crown, tôi thấy trong đó có linh hồn, hình ảnh và tính cách của chính mình - một “Habu” kiên cường và luôn tiến về phía trước. Và điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là việc chiếc vương miện ấy sẽ tiếp tục được kế thừa, tiếp nối những giá trị mà mình đã cùng góp sức tạo dựng và luôn tự hào vì tôi - Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh - chính là chủ nhân đầu tiên của chiếc vương miện Miss Cosmo Vietnam.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, đặt chiếc vương miện ấy cho một cô gái khác, Hạnh sẽ làm việc gì đầu tiên cho hành trình tiếp theo?
Thực sự tôi đã bắt đầu cảm thấy xúc động khi hình dung về khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ mình sẽ khóc - nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào, và đầy biết ơn. Sau nhiệm kỳ, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và những người bạn đã đồng hành, ủng hộ tôi trong gần 2 năm qua. Với tôi, gia đình chính là nơi để trở về và để sẵn sàng xuất phát cho một hành trình mới. Từng bước một, tôi sẽ sớm trở lại với những dự án mới. Tất cả sẽ sớm được “bật mí”!
Những dự án cộng đồng “bánh share nhỏ” hiện tại như thế nào, sau khi hết nhiệm kỳ Hạnh sẽ làm gì với dự án ấy để lan tỏa rộng hơn đến mọi người?
“Bánh Share Nhỏ” là một dự án rất đặc biệt với tôi, từ những ngày đầu tiên còn gặp nhiều khó khăn và từng bị hiểu lầm, thậm chí có lúc còn được gọi đùa là “Miss Vô Gia Cư” vì dự án vẫn còn sơ khai. Nhưng mỗi bước đi đều là những bài học quý giá. Đến hiện tại, khi mọi người đã dần quan tâm và thấu hiểu hơn, tôi cảm thấy biết ơn vì có cơ hội được lan tỏa ý nghĩa của dự án này. Sau nhiệm kỳ, tôi sẽ có thêm thời gian để phát triển “Bánh Share Nhỏ” đúng hướng và bền vững hơn. Với Hạnh, công việc thiện nguyện không phải là những mục tiêu sáo rỗng, hoa mỹ mà chính hành động xuất phát từ trái tim và tinh thần đóng góp vì một cộng đồng tốt hơn. Và tất nhiên, điều gì từ trái tim sẽ vẫn luôn chạm đến trái tim.
Được cho là có hành trình nhan sắc khá giống với H’Hen Niê, Xuân Hạnh nghĩ gì khi được gọi là bản sao của đàn chị?
Được so sánh với chị H’Hen Niê là một vinh dự lớn đối với tôi. Trong hành trình của mỗi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, những giá trị tốt đẹp luôn được kế thừa và lan tỏa. Hạnh rất ngưỡng mộ chị Hen - không chỉ bởi hành trình đặc biệt mà còn bởi câu chuyện truyền cảm hứng từ chị. Từ đó, tôi có thêm nhiều động lực để luôn nỗ lực phát triển bản thân, để không sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho mình.
Nhiều Hoa Á hậu đang trên hành trình hoàn thiện để “thoát vòng nhan sắc” trở thành nghệ sĩ, doanh nhân, nhà giáo dục…. Xuân Hạnh sẽ là ai khi “thoát vòng nhan sắc”?
Tôi nghĩ rằng, “nhan sắc” không phải là một chiếc vòng để bước vào hay bước ra, mà là một giá trị đáng tự hào - bao gồm cả vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và tâm hồn. Trước khi đến với các cuộc thi nhan sắc, mỗi người đều có đam mê hay chuyên môn riêng, và vẻ đẹp chỉ là một phần trong hành trình phát triển ấy. Và đối với tôi thì mục tiêu bền bỉ nhất chính là hành trình học hỏi. Với tôi, học tập luôn là lý tưởng sống - được học, được khám phá và phát triển bản thân chính là điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất. Vậy nên dù ở vai trò nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục học hỏi và không ngừng làm mới chính mình.
Nàng hậu cho biết bản thân luôn tốt hơn từng ngày là điều quan trọng nhất.
Từng là một người mẫu, sau khi có được danh hiệu Hoa hậu, Xuân Hạnh lại ít hoạt động trong làng thời trang hơn hẳn, nguyên do vì đâu?
Sau khi trở thành Hoa hậu, trọng tâm hoạt động của tôi chuyển nhiều sang các công tác cộng đồng, dự án xã hội và những vai trò đại diện trong các sự kiện quan trọng. Những điều đó giúp tôi lan tỏa được hình ảnh chân thành, gần gũi và mang giá trị kết nối sâu sắc hơn. Tuy thời trang không xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, nhưng nó vẫn là một phần tôi luôn dõi theo và yêu thích. Và biết đâu, ở một giai đoạn khác, tôi sẽ trở lại với thời trang theo một cách rất riêng.
Có rất nhiều người mẫu muốn thăng tiến tại các cuộc thi Hoa hậu, Xuân Hạnh nghĩ họ có những lợi thế và yếu thế nào khi tham gia đấu trường nhan sắc?
Tôi tin rằng mỗi người đến với cuộc thi sắc đẹp đều mang trong mình tinh thần học hỏi và khám phá bản thân. Người mẫu có thể có nền tảng về catwalk, tạo dáng…, nhưng Hoa hậu đòi hỏi nhiều hơn thế - đó là trái tim, trí tuệ và bản lĩnh. Không có mẫu số chung cho thành công, nên tôi không muốn đưa ra nhận định mang tính so sánh. Điều quan trọng là nếu bạn muốn cọ xát thực tế để trưởng thành, hãy cứ mạnh dạn dấn thân. Nếu các bạn muốn thử sức thì đừng do dự, hãy hành động để biến ước mơ thành hiện thực!
Theo Xuân Hạnh, trong các cuộc thi Hoa hậu 3 yếu tố quan trọng nhất để một cô gái trở thành người chiến thắng là gì?
Với tôi, đó là: Trí tuệ, trái tim chân thành và ý chí. Đây không chỉ là yếu tố để chinh phục danh hiệu Hoa hậu, mà là những phẩm chất cần thiết để hoàn thành tốt sứ mệnh của một Hoa hậu trong suốt nhiệm kỳ. Khi sở hữu ba điều này, bạn không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp lâu dài đến cộng đồng và xã hội.
Xuân Hạnh sẽ nói gì với 43 cô gái, những thí sinh cũng từng như Hạnh thời điểm đang chinh phục chiếc vương miện sắc đẹp?
Hành trình này mới chỉ bắt đầu, dù cuộc thi có khép lại, mỗi bạn đều sẽ mở ra một khởi đầu mới cho riêng mình. Hãy giữ một tâm thế vững vàng, chuẩn bị tốt nhất cho hành trình phía trước và tin tưởng vào nỗ lực của bản thân. Làm tốt nhất có thể - để không bao giờ hối tiếc và luôn tự hào vì những gì mình đã trải qua.
Cảm ơn Xuân Hạnh, chúc tôi sẽ có những ngày cuối nhiệm kỳ thật ý nghĩa nhé!