Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng

Sol
Chia sẻ

“Đông Phương bất bại” có lẽ là mỹ từ chuẩn xác nhất để miêu tả sắc vóc của nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ cuốn hút khi trang điểm chỉn chu, cô còn tự tin khoe mặt mộc đầy sức sống, nhận được vô số lời khen.

Bất cứ nghề nào cầm vô lăng đều đáng trân trọng bởi họ gánh vác trọng trách đưa đón hàng chục sinh mạng an toàn. Nhưng giữa muôn nghề, phi công là vị trí hiếm hoi vừa oai phong, vừa khắc nghiệt, nhất là với phụ nữ. Không chỉ vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe, họ còn phải chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân và nhan sắc để sống cùng bầu trời.

Trong số những bóng hồng dũng cảm chọn nghề, cái tên Huỳnh Lý Đông Phương vẫn luôn là biểu tượng đặc biệt. Sinh năm 1987 tại Bruxelles (Bỉ), cô là nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam, vinh dự mang cầu vai 4 vạch - thành quả cho sự nỗ lực bền bỉ trong một thế giới vốn được mặc định dành cho nam giới.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 1

Huỳnh Lý Đông Phương là nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 2

Cô mặc đồng phục bay vô cùng ngầu.

Cuộc sống của Đông Phương từng gây chú ý khi cô bí mật đính hôn với ca sĩ Trương Thế Vinh rồi bất ngờ hủy hôn vào phút chót. Sau đó, cô kín tiếng hơn, chọn xây dựng tổ ấm với chồng Việt kiều và trở thành mẹ một con. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, nhiều người bất ngờ khi cô lại đăng trạng thái hẹn hò với một chàng trai đang hoạt động trong ngành hàng không. Theo thông tin báo chí đăng tải, hôn nhân của Đông Phương đã tan vỡ trong thầm lặng. Dù vậy cho tới bây giờ, nữ cơ trưởng 8X chưa từng lên tiếng giải thích hay xác nhận điều gì.

Thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội, nữ cơ trưởng mỗi lần tái xuất đều khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc mộc mạc mà rạng ngời, đẹp theo cách rất riêng. Mới đây, nữ cơ trưởng đã đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi mới. Trong ảnh, cô ăn mặc thanh lịch khi kết hợp áo hoa và chân váy dài thanh nhã. Gương mặt với làn da mịn màng, ít son phấn trông vẫn tươi tắn và trẻ đẹp.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 3

Ở tuổi 38, cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 4

Làn da mộc của nữ cơ trưởng vẫn mịn màng, căng bóng như không hề có chút dấu hiệu lão hóa.

Đông Phương sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông: đôi mắt mí lót sâu hút, khuôn miệng tươi tắn, má lúm duyên và gương mặt phúc hậu. Dù đã làm mẹ, cô vẫn giữ được thần thái trẻ trung, khiến người đối diện “đứng hình”. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ sự chăm sóc bản thân mà còn là món quà thừa hưởng từ người mẹ quyền lực - người đã tiếp thêm động lực để cô chạm tới buồng lái.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 5

Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 6

Khi đứng cạnh dàn tiếp viên hàng không vốn nổi tiếng xinh đẹp, diện mạo của bà mẹ một con vẫn chẳng hề lép vế. Trái lại, thần thái rạng ngời và nét đẹp chín muồi của cô còn khiến người đối diện khó rời mắt.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 7

Trên buồng lái, Đông Phương giản dị, gọn gàng nhưng chỉ cần “lên đồ” và khéo léo điểm chút phấn son, nữ cơ trưởng lại khiến người ta ngỡ ngàng bởi diện mạo rạng rỡ, sang trọng chẳng hề kém cạnh bất kỳ minh tinh màn bạc nào.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 8

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 9

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 10

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 11

Đời thường, cô ăn mặc đơn giản, năng động.

Ít ai biết rằng, để giữ gìn nhan sắc khi làm phi công là điều không hề dễ dàng. Buồng lái máy bay luôn phải giữ tầm nhìn thoáng, vì thế nữ phi công không thể mặc đồ che chắn kín mít như tài xế ô tô hay xe máy. Họ phải đối diện trực tiếp với ánh nắng gay gắt ở độ cao hàng nghìn mét, chỉ có thể nhờ cậy chiếc kính râm. Thậm chí, găng tay cũng không được phép sử dụng, để đảm bảo cảm giác chuẩn xác từng thao tác. Nghĩa là làn da tay, gương mặt, mái tóc… đều hứng chịu tác động khắc nghiệt nhất từ môi trường.

Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam từng hủy hôn với Trương Thế Vinh, U40 không hề bị thời gian bào mòn, sắc vóc đời thực lấn át người nổi tiếng - 12

Cô luôn đầu tư cho những “lá chắn” chống nắng đơn giản nhưng hiệu quả như kính mắt, khẩu trang, và đặc biệt không bao giờ quên kem chống nắng loại chất lượng cao.

Chính bởi vậy, nhan sắc là một trong những điều mà các nữ phi công phải đánh đổi. Nhưng nhìn vào Huỳnh Lý Đông Phương, từ thần thái, làn da đến nụ cười tươi sáng, người ta tin rằng cô và những đồng nghiệp nữ của mình hẳn có bí quyết riêng để giữ được nét xuân bất chấp công việc khắc nghiệt.

Huỳnh Lý Đông Phương không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực và sự bản lĩnh, mà còn khẳng định một điều: phụ nữ, dù ở “văn phòng trên mây”, vẫn có thể đẹp rạng ngời theo cách rất riêng của mình.

Chia sẻ

Sol

Tin cùng chuyên mục