Bất chấp lời khuyên cưới vợ trẻ kém 40 tuổi, cụ ông U80 gặp họa ngay sau đêm tân hôn

Lyly
Chia sẻ

Người thân và gia đình từng khuyên ông không nên tái hôn, vì ông tuổi đã cao. Nhưng ông vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.

Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản của tình yêu. Dù ở độ tuổi nào, ai cũng mong có một người bạn đời để bầu bạn, sẻ chia. Những mối tình “lệch tuổi” từng khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng cũng không ít cặp đôi đã viết nên câu chuyện hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải lúc nào cái kết cũng trọn vẹn.

Tại Ấn Độ, một cụ ông 75 tuổi vừa kết hôn với người vợ trẻ kém mình 40 tuổi, mong muốn tìm lại hơi ấm gia đình sau nhiều năm sống cô đơn. Nhưng chỉ sau một đêm tân hôn, ông đã bất ngờ qua đời, để lại nhiều tiếc nuối và không ít nghi vấn trong cộng đồng địa phương…

Theo đó, cụ ông này tên là Sangruram (75 tuổi, sống tại làng Kuchhmuchh, thuộc quận Jaunpur, bang Uttar Pradesh). Cách đây một năm, vợ ông qua đời. Kể từ đó, ông sống một mình, cũng không có con cái. Ông tự nuôi sống bản thân bằng nghề làm nông.

Người thân và gia đình từng khuyên ông không nên tái hôn, vì ông tuổi đã cao. Nhưng ông vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Vào ngày 29/9, ông kết hôn với cô Manbhavati (35 tuổi, sống tại khu vực Jalalpur) với hy vọng có người bầu bạn trong những năm tháng cuối đời.

Bất chấp lời khuyên cưới vợ trẻ kém 40 tuổi, cụ ông U80 gặp họa ngay sau đêm tân hôn - 1

Ông Sangruram bất chấp lời khuyên của gia đình để cưới vợ trẻ kém 40 tuổi.

Cứ thế, hai người đã đăng ký kết hôn tại tòa án, sau đó thực hiện các nghi thức truyền thống tại một ngôi đền địa phương. Phát biểu sau buổi lễ, cô Manbhavati chia sẻ rằng cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 người con từ cuộc hôn nhân trước. Ông Sangruram từng hứa sẽ chăm sóc cô và các con, cô chỉ cần quán xuyến việc nhà.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, ông Sangruram sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc, nhưng đến sáng hôm sau, sức khỏe của ông bất ngờ suy sụp. Ông được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ xác nhận ông đã tử vong. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

Sự ra đi đột ngột của ông đã gây ra nhiều đồn đoán trong làng. Một số người cho rằng đây chỉ là chuyện tự nhiên, trong khi một số khác lại nghi ngờ về hoàn cảnh cái chết của ông.

Tuy nhiên, vợ trẻ kém 40 tuổi của ông cho biết, hai người đã dành phần lớn thời gian trong đêm tân hôn để trò chuyện cùng nhau.

Người thân của ông, bao gồm các cháu trai đang sống tại Delhi, đã yêu cầu hoãn việc hỏa táng cho đến khi họ có mặt. Dư luận địa phương cũng đang đặt câu hỏi liệu có tiến hành điều tra của cảnh sát hay khám nghiệm tử thi hay không.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.

Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường.

Cả nhà offline

Cả nhà offline

Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.