Người đàn ông đó khi ấy chưa ngủ, thấy anh Lý nhìn mình thì thản nhiên giơ tay chào “Hello”.
Anh Lý và vợ (Trịnh Châu, Trung Quốc) đã kết hôn 8 năm, có 2 con, cuộc sống vốn yên ổn. Nhưng dạo gần đây, vì chuyện “bạn thân của vợ” mà hai người thường xuyên cãi nhau.
Hôm ấy, anh Lý tan ca về như thường lệ, vừa mở cửa nhà đã thấy có gì đó không ổn, phòng khách tối om, cửa phòng ngủ lại khép hờ. Anh bước nhẹ tới, hé cửa ra xem, và ngay khoảnh khắc ấy máu dồn lên não, bởi trên chính chiếc giường ngủ của hai vợ chồng nằm mỗi ngày lại có một cặp đôi xa lạ đang nằm ngủ.
Quá đáng hơn, người đàn ông đó khi ấy chưa ngủ, thấy anh Lý nhìn mình thì thản nhiên giơ tay chào “Hello”.

Anh Lý chia sẻ câu chuyện của mình.
Cơn giận bùng lên, anh Lý lập tức vào bếp tìm vợ hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, phản ứng của vợ anh lại lạnh lùng đến khó tin. Cô vừa nấu ăn vừa nói: “Anh nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn, khách của em đang nghỉ”.
Khi anh Lý tức giận hỏi lại vì sao không để khách ngủ ở phòng cho khách mà lại để ngủ ở phòng của hai vợ chồng, cô thản nhiên đáp: “Phòng khách chưa thay ga, khó khăn lắm mới có dịp họ đến chơi, giường mình to, ngủ tạm một đêm thì có sao đâu?”
Câu này khiến anh Lý nghẹn họng, cảm giác như nhà mình bị xâm phạm, ngay cả không gian riêng tư nhất cũng bị biến thành “nhà nghỉ tạm”. Cảm giác đó khiến anh Ký vô cùng khó chịu.
Sau sự việc, anh Lý không thể chấp nhận, quyết định ra ngủ ngoài xe ô tô. Anh cho biết: “Chỉ cần bước vào nhà là thấy ghê, nhìn cái giường là nhớ đến hai người đó, thật không chịu nổi”.
Về phía người vợ, cô lại cho rằng chồng mình làm quá mọi chuyện lên, thiếu thông cảm và quá cứng nhắc. “Anh đừng chỉ biết nói tôi! Anh chê người ta bẩn, anh sạch sẽ lắm à? Một cái áo mặc 3 tuần không thay, tan làm về chỉ biết ôm điện thoại chơi game, việc nhà chẳng động tay, hai đứa con tôi một mình lo hết!”, người vợ nói.
Khi được hòa giải, mâu thuẫn giữa hai người bỗng được phơi bày rõ ràng. Người vợ bật khóc, kể rằng chồng mình lâu nay thờ ơ, không giúp việc nhà, không quan tâm đến vợ con, thậm chí từng nhiều lần nổi nóng, động tay khi cãi vã.
Cô nói: “Tôi một mình nuôi 2 con, vừa làm việc nhà vừa lo mọi thứ. Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm tôi. Lần này tôi cố tình không nói trước chuyện bạn thân đến ở, chỉ muốn anh nếm thử cảm giác bị tổn thương thôi”.

Vợ anh Lý.
Anh Lý thừa nhận mình cũng có lỗi. Tuy nhiên, anh phân bua rằng vì vợ hay về muộn sau khi đi uống với bạn, anh từng tức quá mà động tay, không chỉ một lần. Bình thường anh đi làm về thì chỉ chơi game, ít khi phụ giúp việc nhà, tiền kiếm được cũng chẳng đóng góp bao nhiêu.
Anh thừa nhận bản thân có lỗi, hay cáu gắt, vô tâm và thiếu trách nhiệm với gia đình. Chính sự dồn nén lâu ngày đã khiến người vợ chọn cách phản kháng cực đoan để bạn thân và bạn trai cô ấy ngủ ngay trên giường của hai vợ chồng.
Câu chuyện nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bênh vực anh Lý, cho rằng dù có mâu thuẫn vợ chồng đến đâu, việc để người ngoài nằm trên giường chính là hành động “xóa bỏ ranh giới tối thiểu” trong hôn nhân.
Một số khác lại thông cảm với người vợ, cho rằng cô bị dồn nén quá lâu, phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm con và việc nhà, trong khi chồng lại thờ ơ. Tuy nhiên, họ cũng nhận định cách “trả đũa” này quá cực đoan, khiến hôn nhân rạn nứt thêm.
Nhiều ý kiến trung lập cho rằng cả hai đều có lỗi: chồng thiếu trách nhiệm, vợ thiếu ranh giới, và cả hai đều không biết cách giao tiếp, chỉ dùng lạnh nhạt và trả thù để giải quyết vấn đề.
Theo các chuyên gia tâm lý, câu chuyện này phản ánh thực trạng phổ biến trong nhiều gia đình: một bên cảm thấy bị xem nhẹ, bên kia lại coi mọi hy sinh là điều hiển nhiên. Khi thiếu giao tiếp và thấu hiểu, mâu thuẫn sẽ tích tụ và bùng nổ theo những cách tiêu cực.
Sau khi được hòa giải, người vợ thừa nhận cho bạn thân ngủ giường chính là hành động thiếu suy nghĩ và cam kết sẽ giữ ranh giới rõ ràng hơn. Anh Lý cũng hứa thay đổi, chia sẻ việc nhà, quan tâm tới vợ con và tuyệt đối không tái diễn hành vi bạo lực.
Dù hai người đã hòa giải, nhưng vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho nhiều cặp vợ chồng: Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần ranh giới, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau.
Gia đình phải là bến cảng bình yên, chứ không phải nơi để trút giận hay trả thù.Chỉ khi cả hai cùng thấu hiểu, cùng vun đắp, cuộc sống hôn nhân mới có thể thật sự bền vững.