Đợt không khí lạnh hiện tại suy yếu, Hà Nội lại tăng nhiệt, nhiều lúc nhìn ra ngoài trời tưởng như đang mùa Hè. Vậy nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội sẽ lên đến bao nhiêu trước khi đợt không khí lạnh mạnh về?
Hà Nội trời ấm lên, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu trước đợt không khí lạnh mới?
Nếu chỉ nhìn ra ngoài trời vào trưa và chiều hôm nay ở Hà Nội thì quả thật dễ tưởng là đang mùa Hè: Trời có nắng, nhiều người mặc áo ngắn tay, trẻ em chạy chơi một chút là toát mồ hôi. Đó là vì nhiệt độ lên đến 26 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).
Dự báo nhiệt độ Hà Nội gần như không thay đổi trong 3 ngày tới, thậm chí nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào các buổi trưa và chiều có thể còn lên đến 28oC. Đây có khả năng là cũng mức nhiệt độ cao nhất trong đợt ấm lên này. Còn các buổi sáng thì vẫn hơi rét, khoảng 17 - 19oC.
Mức dao động nhiệt độ lớn thế này trong ngày lại có thể khiến những người có cơ địa nhạy cảm dễ mệt, ho. Còn ngoài trời thì khô ráo, dù không hanh khô đến như cuối tháng 11 nhưng vẫn nên dùng kem dưỡng ẩm cho da.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 8/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Như vậy, trong vài ngày tới, thời tiết sẽ lại là kiểu mùa Thu Hà Nội và nhiều người có lẽ sẽ nghĩ là mùa Đông “ngủ quên” rồi.
Nhưng thời tiết sẽ thay đổi, như bất kỳ điều gì khác.
Từ khoảng ngày 11/12, dự báo Hà Nội bắt đầu có mưa và đến khoảng 14/12 thì trời rét có thể gọi là “chuẩn mùa Đông” do không khí lạnh mạnh. “Chuẩn mùa Đông” ở đây có thể hiểu là nhiệt độ cả ngày không vượt 20oC và sáng sớm, tối đêm có thể ở mức rét đậm (dưới 13oC).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 15/12 (vì là dự báo trước hơn một tuần nên thời điểm thực tế có thể chênh lệch một chút). Ảnh: Ventusky, GFS.
Vì vậy, nếu người dân cần giặt giũ, phơi phóng thì có lẽ nên làm luôn trong 3 ngày đầu tuần tới đây là hợp lý nhất rồi.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Ngày 3/12, mạng xã hội Facebook có tài khoản "Hoa Vinh" đăng tải thông tin với nội dung "Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k. Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá".
Bên dưới bài đăng, tài khoản "Hoa Vinh" bình luận hình ảnh quán phở đèn mờ với biển hiệu "Chuyên Phở Bò" kèm nội dung "làm ăn chán thật". Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và có nhiều thông tin, bình luận trái chiều.

Nam thanh niên bịa đặt thông tin “chặt chém” giá bát phở 300.000 đồng. (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn).
Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng xác định thông tin đăng trên hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật. Chủ nhân tài khoản Facebook "Hoa Vinh" là N.V.V. (SN 1994, trú tại thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).
V. thừa nhận mình là người đăng tải thông tin nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo. Ngay khi được công an tuyên truyền, thanh niên này thấy sai và gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính đối với anh V.
Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Ngày 7/12, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng các lực lượng cứu nạn 4 ngư dân và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Lực lượng biên phòng cùng các tàu bạn ứng cứu ngư dân gặp nạn và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.
Khoảng 6h cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La, nhận tin báo tàu cá BV-93600-TS do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển gần đảo Hòn La.
Tàu cá này làm thủ tục xuất cảng vào chiều 6/12, khi neo đậu ở vùng biển gần cảng Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố khiến tàu chìm dần.
Phát hiện sự việc, tàu cá BV-93601-TS do anh Đào Duy Quang (SN 1991, trú xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đang ở khu vực gần đó ứng cứu an toàn 4 ngư dân gặp nạn.
Đồn Biên phòng Roòn cử cán bộ cùng quân y hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe cho những ngư dân vừa được cứu. Hiện sức khỏe của 4 thuyền viên này đều ổn định. Chủ tàu bị chìm đang đang liên hệ, yêu cầu cá đơn vị hỗ trợ trục vớt.
Gia Lai: Nước lũ hàng chục ngày chưa rút, người dân khốn khổ
Ảnh hưởng của bão số 13 cùng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 20-11 đã khiến Buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ngập sâu. Nhiều ngày qua, người dân nơi đây chịu cảnh cơ cực khi nước lũ không rút, người dân không thể về nhà.
Theo người dân địa phương, bão số 13 và đợt lũ liền sau đó đã khiến hàng trăm hộ dân ở Buôn Nu phải di dời khẩn cấp đến trường học, các cơ quan nhà nước để được an toàn.
Lũ đã qua nhiều ngày những nhiều ngôi nhà ở Buôn Nu vẫn ngập trong nước, người dân phải dựng lều ở tạm
Khoảng 15 ngày sau khi trận lũ lịch sử đi qua, chúng tôi có mặt tại Buôn Nu và ghi nhận hàng chục căn nhà vẫn bị nước ngập từ 0,5 đến 1 mét.
Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri vẫn đang bị ngập sâu khoảng 0.5 mét trong nước. Tuy vậy, gần 19 người thuộc ba thế hệ phải chen chúc sinh hoạt tạm bợ.
Chị Siu H'Luyên, con gái bà H'Dri cho biết khi bão số 13 tới, nước lên nhanh nên chỉ kịp ôm con chạy qua nhà mẹ ở. Sau hơn 2 tuần, căn nhà của chị vẫn bị ngập sâu nên vợ chồng chị cùng 4 người con vẫn chưa thể về nhà. "Ở nhà mẹ đông, khi ngủ thì nằm chen nhau, nước sinh hoạt cũng không có nên rất bất tiện nhưng cũng phải chấp nhận vì nhà tôi vẫn ngập sâu" - chị Siu H'Luyên nói.

Nhiều nơi ở Buôn Nu vẫn ngập sâu trong nước

Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri đang ngập trong nước nhưng vẫn là nơi sinh sống của 19 người của 3 thế hệ

Cách đó không xa, vợ chồng chị Nay H'Ri cùng 4 con nhỏ phải dựng lều ở tạm trong nhiều ngày chờ nước rút

Do nằm ở vùng trũng, nước xung quanh đã rút nhưng nhiều ngôi nhà Buôn Nu vẫn ngập trong nước

Bà Rơ Ô Loan cùng con cháu dựng lều ở tạm trên bãi đất trống gần ngôi nhà bị ngập

Đã nhiều ngày nay, căn lều là nơi ở tạm của một gia đình ở Buôn Nu
Còn chị Nay H'Ri thì cho biết cơn bão số 13 gia đình chị phải sơ tán đến trường học để tá túc. Khi bão lũ qua, học sinh đi học lại mà căn nhà chị vẫn ngập sâu nên gia đình phải ra bãi đất trống gần nhà dựng lều ở tạm. "Nhà tôi có 6 người, con lại còn nhỏ nên đi ở nhờ rất bất tiện nên mới ra đây dựng lều ở. Mong nước rút nhanh để tôi có thể về nhà" - chị Nay H'ri nói.
Cạnh căn lều của chị Nay'Hri, 3 căn lều khác với hàng chục nhân khẩu đang ở trong tình trạng tạm bợ, chờ nước rút để về nhà.
Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết Buôn Nu trước đây là khu vực lòng hồ trũng, khi nước lũ đổ về khiến nơi đây bị ngập sâu. Dù nước lũ rút nhưng nơi đây là vùng trũng nên nước không thể thoát. Sau khi khảo sát, chính quyền địa phương đã thống nhất mở dòng chảy để nước rút nhanh. Sau khi nước rút hoàn toàn, xã sẽ phun tiêu độc, khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh và ổn định đời sống.
|
Ưu tiên di dời người dân đến nơi an toàn Theo thống kê của UBND xã Uar, Buôn Nu có 453 hộ với 2.221 nhân khẩu. Mưa lớn khiến 235 hộ (882 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp; 131 hộ bị ngập sâu từ 0,8-1,2 m. Hai đoạn đường nội buôn dài khoảng 100 m vẫn còn chìm trong nước 0,2-0,3 m, gây nhiều trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực phía Tây tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 5-12-2025, phê duyệt Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho 7 dự án tái định cư tại các xã 7 phía Tây tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Buôn Nu thuộc nhóm dự án được ưu tiên triển khai giai đoạn 2025-2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn cho các hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. |