Mẹ bỉm sữa nhận chỉ 35.000 đồng/đơn hàng, ngủ 5 tiếng/ngày, làm "chân chạy" cho người già neo đơn

Bảo Bảo
Chia sẻ

Động lực của người mẹ bỉm sữa này không phải tiền bạc, mà là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi cô đơn của những người lớn tuổi và khao khát truyền tải tình yêu thương từ con cái họ.

Ngày 5 tháng 12, tại Trung Quốc, một cư dân mạng đã đăng tải câu hỏi trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm “10 nhân dân tệ (35.000 đồng)/đơn hàng, làm “con gái tạm thời”! Người mẹ bỉm sữa làm “chân chạy” cho người già neo đơn, chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày, cô ấy muốn gì?” Sau đó, một cư dân mạng tên "Hoa chân chạy" đã dùng một bài viết dài để trả lời câu hỏi này.

Wang Yanhua còn được gọi là "Mẹ bỉm sữa thế hệ 9x", "Hoa chân chạy" hay "Con gái tạm thời"... Cô năm nay 33 tuổi, là mẹ của 3 đứa con, sống tại Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô đã bắt đầu con đường "chân chạy" của mình vào tháng 4 năm 2025.

"Chân chạy" của cô không đơn thuần là giao hàng hay đặt đồ ăn, mà là giúp đỡ những người con xa quê gửi gắm tình yêu thương đến người già hoặc trẻ em neo đơn ở quê nhà. Cô cho biết bản thân sẽ kiên trì làm công việc này, giúp đỡ nhiều người hơn nữa lan tỏa tình yêu thương vượt không gian.

Mẹ bỉm sữa nhận chỉ 35.000 đồng/đơn hàng, ngủ 5 tiếng/ngày, làm "chân chạy" cho người già neo đơn - 1

 Sự đồng cảm sâu sắc với nỗi cô đơn của những người lớn tuổi và khao khát truyền tải tình yêu thương từ con cái họ là động lực lớn nhất của Wang Yanhua.

Từ nỗi ân hận của học trò đến tai nạn của người cha

Wang Yanhua từng là giáo viên mầm non suốt 10 năm. Sau khi sinh con gái út, cô nghỉ việc để chăm sóc gia đình.

Chia sẻ về động lực ban đầu, cô Wang cho biết khi làm giáo viên mầm non, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người già và trẻ em neo đơn. Câu chuyện khiến cô ám ảnh nhất là về một học sinh có bà đến đón hôm trước, nhưng hôm sau đã qua đời. Đứa bé trở lại trường và bày tỏ sự hối hận vì chưa chăm sóc bà chu đáo.

Sự việc này đã gieo mầm ý tưởng làm "chân chạy" trong lòng cô. Sau đó, một người bạn thân ở xa gọi điện nhờ cô mua giúp mẹ ruột ở quê ít hoành thánh và hoa quả. Sự bất ngờ và vui mừng của người mẹ già sau khi nhận đồ đã mang lại cho Wang Yanhua cảm giác hạnh phúc khi được làm cầu nối cảm xúc.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến cô quyết tâm làm "chân chạy" là sau vụ tai nạn xe hơi của cha cô.

“Khu vực chúng tôi có nhiều quốc lộ. Một lần, cha tôi gặp tai nạn trên đường, tôi đến nơi thì thấy ông mặt đầy máu. Tôi sợ xe cấp cứu đến không kịp, nên vừa lái xe đưa ông đến bệnh viện, vừa liên lạc với đội cấp cứu. May mắn là cuối cùng cha tôi không sao”, cô kể lại.

Sự việc này đã củng cố quyết tâm của cô, rằng phải ở lại gần cha mẹ và làm công việc "chân chạy" này.

"10 tệ không đủ chi phí, nhưng tôi giống như đang đi thăm họ hàng"

Khoảng tháng 4 năm 2025, khi con gái út đã lớn và thu nhập của chồng đủ để trang trải cuộc sống gia đình, Wang Yanhua bắt đầu dịch vụ "chân chạy" của mình.

“Ban đầu tôi không định thu tiền, nhưng nhiều người nói không thu thì họ áy náy trong lòng”, cô kể lại.

Vì vậy, cô đặt mức giá là 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) một đơn hàng. Mức phí này thực chất khó lòng bù đắp được chi phí của cô, nhưng cô nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là công việc kiếm tiền. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình như đang đi thăm họ hàng mỗi ngày”.

Trong vài tháng qua, cô đã giúp những người đi làm xa mua thức ăn, thuốc men cho cha mẹ hoặc con cái ở quê, cô còn dành thời gian trò chuyện, trở thành "người con gái tạm thời" của nhiều người già neo đơn.

“Ngay từ đầu, tôi đã tự coi mình là “con gái” của các cụ, hoặc “mẹ” của các con. Điều đó khiến tôi có trách nhiệm hơn”, Wang Yanhua chia sẻ.

Mẹ bỉm sữa nhận chỉ 35.000 đồng/đơn hàng, ngủ 5 tiếng/ngày, làm "chân chạy" cho người già neo đơn - 2

Các khách hàng của "Hoa chân chạy".

"Tôi sẽ kiên trì vì mọi người cần tôi"

Hiện tại, Wang Yanhua đã phục vụ hàng trăm gia đình, với hơn 600 khách hàng được ghi chú là "chân chạy" trong điện thoại. Tuy nhiên, cô chỉ nhận tối đa 10 đơn hàng mỗi ngày, vì không muốn làm qua loa bất kỳ đơn nào. Cô cho biết, thời gian phục vụ mỗi đơn hàng thường khoảng 1 giờ, đơn hàng dài nhất phải chạy xe hơn 3 tiếng.

"Đó còn chưa kể thời gian giao tiếp với con cái của họ", cô nói.

Sau khi nhận đơn, cô luôn dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng với khách hàng, chỉ để đảm bảo có thể truyền tải trọn vẹn sự quan tâm và tình yêu thương từ phương xa.

“Thứ tôi gửi đi không chỉ là một bữa ăn, mà là cảm xúc vượt qua mọi khoảng cách”, cô chia sẻ.

Từ tháng 4 đến nay, Wang Yanhua kiên trì với công việc "chân chạy" chỉ vì tình yêu này, ngủ lúc 12 giờ đêm và thức dậy lúc 5, 6 giờ sáng. Cô thừa nhận, có những lúc đưa con gái 3 tuổi đi cùng, thấy con bị té ngã hay ốm đau, cô đã muốn bỏ cuộc. Nhưng những lời động viên và sự cần thiết từ khách hàng đã giúp cô tiếp tục.

"Nhiều người nói với tôi rằng họ cần tôi, cảm ơn tôi và bảo tôi hãy làm tiếp", Wang Yanhua khẳng định cô sẽ kiên trì làm việc này, giúp đỡ nhiều người hơn nữa truyền tải những tình cảm vượt qua mọi không gian.

Chia sẻ

Bảo Bảo

Tin cùng chuyên mục