Mang bầu 6 tháng, tôi lặng người khi xem camera thấy điều giúp việc làm bên nồi cháo

Linh San
Chia sẻ

Tôi kể với chồng, anh bảo tôi lo xa. Nhưng linh cảm mách tôi có gì đó sai.

Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có một cô giúp việc "hiền như đất" khi đang mang thai. Cho đến một ngày, chiếc camera bé xíu trong bếp đã cứu lấy tôi và đứa con trong bụng...

Tôi có thai sau 3 năm chạy chữa đủ nơi. Vì tôi bị động thai, bác sĩ yêu cầu nghỉ việc hoàn toàn và được chăm sóc kỹ lưỡng. Chồng tôi làm công trình thường xuyên vắng nhà, mẹ chồng lại cao tuổi, nên cả nhà quyết định thuê người giúp việc để hỗ trợ tôi.

Cô giúp việc tên Hòa, ngoài 40 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ và luôn miệng “dạ vâng”. Ấn tượng ban đầu của tôi rất tốt: Cô chịu khó, biết nấu nướng, hay kể chuyện về quê khiến tôi cảm thấy đỡ buồn khi chỉ quanh quẩn trong nhà.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng thứ 6 của thai kỳ. Một hôm cô Hòa nấu cháo tổ yến cho tôi. Tôi ăn được vài thìa thì thấy lợ lợ trong cổ, miệng nhợn nhợn mùi gì đó rất khó chịu. Nghĩ mình nghén, tôi không nói gì. Nhưng vài ngày sau, hiện tượng ấy lặp lại - cứ hễ là đồ do cô nấu riêng cho tôi, tôi đều thấy có vị lạ.

Mang bầu 6 tháng, tôi lặng người khi xem camera thấy điều giúp việc làm bên nồi cháo - 1

Tôi linh cảm xấu mỗi lần ăn đồ ăn do cô Hòa nấu.

Tôi kể với chồng, anh bảo tôi lo xa. Nhưng linh cảm mách tôi có gì đó sai. Tôi không muốn nghi oan, nhưng cũng không thể tiếp tục ăn uống trong hoang mang. Thế là tôi âm thầm gắn một chiếc camera mini trong bếp, giấu kỹ trong một hộp trà cũ.

2 ngày sau, khi chồng đi công tác, tôi mở lại đoạn ghi hình. Những gì tôi thấy khiến người run bần bật.

Ban đầu, cô Hòa vẫn thái hành, rửa nồi như mọi ngày. Nhưng đến đoạn nấu cháo, cô ngó quanh, rồi… nhổ vào nồi cháo một thứ gì đó! Không phải một lần. Tôi thấy rõ ràng động tác như người cố tình làm điều gì sai trái, nhanh, gọn và kín đáo.

Tôi không thể thở nổi. Tôi nghẹn ứ cổ họng. Đứa con tôi đang mang trong bụng... ăn phải thứ gì suốt bao ngày qua?

Tôi không dám gọi cô ra đối chất ngay. Tôi lưu đoạn video, gửi cho chồng. Anh hoảng hốt gọi điện về, bảo tôi lập tức đuổi việc và báo công an nếu cần thiết.

Tôi gọi cô Hòa ra, mở video trước mặt cô. Cô ấy bỗng sụp xuống, khóc nức nở. Nhưng lời giải thích sau đó còn khiến tôi sốc hơn.

“Tôi làm vậy không phải vì ghét cô…”

Cô nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi… nhưng tôi không ghét cô. Tôi… tôi chỉ muốn cô sẩy thai để không phải… sinh con”.

Tôi lạnh người.

Mang bầu 6 tháng, tôi lặng người khi xem camera thấy điều giúp việc làm bên nồi cháo - 2

Chứng kiến hành động của cô ấy qua camera, tôi sốc hoàn toàn.

Cô kể rằng: Trước kia cô từng mang thai khi làm osin cho một gia đình khác. Bị ép phá thai vì “làm thuê nhà người ta mà lại chửa hoang”, cô sinh non ở tháng thứ 6. Đứa bé chết. Sau cú sốc đó, cô bị trầm cảm, không thể có con nữa.

- “Tôi nhìn cô có bầu, được chăm như bà hoàng… tôi đau… tôi ghen… Tôi mất lý trí…”.

Tôi ngồi sụp xuống. Không phải vì tha thứ, mà vì đau đến tận cùng cho một con người mang theo vết thương không lành, lại tìm cách trút nỗi đau lên một thai phụ khác.

Sau hôm đó, gia đình tôi đưa cô Hòa về quê, kèm một khoản tiền nhỏ. Không ai dám để cô ở lại. Tôi không tố giác. Không vì thương hại, mà vì quá sợ hãi những nỗi đau đằng sau vẻ mặt hiền lành.

Tôi sinh con bình an. Nhưng từ đó, tôi không bao giờ ăn bất cứ thứ gì mà không tận mắt thấy người làm ra.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Linh San

Tin cùng chuyên mục