Khi biết con trai muốn cưới người giúp việc từng chăm mình thuở nhỏ, mẹ của chàng trai phản đối kịch liệt.
Tình yêu đôi khi đến vào lúc ta không ngờ nhất, với người ta chẳng hề đoán trước. Và trong một số trường hợp, tình yêu không đi theo lối mòn, không màng tuổi tác, địa vị hay ánh nhìn từ xã hội.
Câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Quảng Đông (Trung Quốc) là minh chứng sống động cho điều ấy. Theo đó, một chàng thiếu gia 25 tuổi đã quyết định cưới người phụ nữ từng làm giúp việc cho gia đình mình suốt 10 năm – người hơn anh tròn 20 tuổi.
Chàng trai thiếu gia đã cưới giúp việc hơn 20 tuổi.
Câu chuyện gây xôn xao bắt đầu từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, đi thẳng đến chỗ một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị và ôm chầm lấy cô.
Sự thân mật khiến nhiều người cho rằng họ là mẹ con. Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ bất ngờ tiết lộ: "Đây là chồng tôi", khiến dư luận không khỏi sửng sốt.
Theo trang Sohu, người phụ nữ đó năm nay đã 45 tuổi, thân hình có phần phát tướng, gương mặt mang dấu vết thời gian. Cô từng là người giúp việc trong nhà chàng trai suốt hơn 10 năm.
Khi mới vào làm, cô ngoài 30 tuổi, còn cậu chủ chỉ là một cậu bé hơn 10 tuổi, sống cùng mẹ trong một gia đình khá giả. Do mẹ bận rộn kinh doanh, không có thời gian chăm sóc con trai nên đã thuê bảo mẫu ở lại nhà.
Thấy cô tính tình hiền lành, thật thà, nên cô đã lọt vào mắt xanh của bà chủ nhà. Và cứ thế, cô ở lại làm giúp việc suốt hơn chục năm trời, chăm sóc cậu chủ từ bé đến lớn, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng khăng khít.
Lúc đầu, bà chủ còn cảm thấy vui vì con trai thân thiết với người giúp việc, nghĩ đơn giản là tình cảm mẹ con. Nhưng về sau, bà phát hiện giữa họ có điều gì đó khác thường, giống như đang yêu nhau vậy.
Quả nhiên, một ngày nọ, chàng trai đã thẳng thắn với mẹ rằng cậu muốn cưới người giúp việc. Mẹ chàng trai kịch liệt phản đối. Bà vốn đã định sẵn một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cho con trai. Hơn nữa, bà cũng không thể chấp nhận việc anh cưới một người giúp việc, vì điều này khiến bà mất mặt.
Thế nhưng, chàng trai lại rất kiên quyết. Mối quan hệ giữa anh và mẹ từ lâu đã không mấy tốt đẹp, nên anh nói thẳng: “Lúc nhỏ mẹ không chăm sóc con, giờ lớn lại muốn can thiệp vào đời sống của con, con không nghe lời mẹ đâu”.
Không lay chuyển được con, người mẹ đành buông xuôi. Cuối cùng, chàng trai đã kết hôn với người giúp việc.
Sau khi cưới, hai người sống rất hạnh phúc. Anh chưa bao giờ chê bai vợ lớn tuổi. Có lẽ, vì tình cảm gắn bó hơn 10 năm đã vượt qua cả tình yêu, trở thành tình thân.
Chuyện tình “người giúp việc 45 tuổi cưới thiếu gia 25 tuổi” trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội. Nhiều người châm chọc: “Thiếu gia yêu người giúp việc sắp mãn kinh, tưởng là kịch bản phim mà lại thành thật”, “Hơn 20 tuổi mà cưới người đáng tuổi mẹ mình, sao mà chấp nhận nổi?”…
Tình yêu không theo quy tắc nào cả, nên mới có những bất ngờ và biến hóa. Tình yêu cũng không vĩnh viễn, nên người ta mới mãi theo đuổi và kỳ vọng.