3 giờ sáng nhận được cuộc gọi từ con trai 13 tuổi, người mẹ uất nghẹn khi biết chuyện gì đã xảy ra

Lyly
Chia sẻ

Khoảng 3-4 giờ sáng 24/7, chị Lý nhận được điện thoại cầu cứu từ con. Nghe xong, chị lập tức lái xe xuyên đêm từ quê nhà đến nhà chồng.

Chị Lý và anh Vương (quê tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đều thuộc thế hệ 9X, cả hai là bạn học từ thời cấp 2. Sau khi kết hôn vào năm 2011, hai vợ chồng cùng nhau rời quê tới Giang Môn (tỉnh Quảng Đông) làm việc rồi có 2 cậu con trai.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho tới năm 2017, anh Vương bắt đầu ngoại tìnhvới một nữ đồng nghiệp cũ họ Trần (sinh năm 1992). “Cô Trần này đã thích chồng tôi từ trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng khi ấy anh không để ý. Sau này vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh ấy vì cô đơn mà qua lại với cô ta”, chị Lý cho biết.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị chọn nhẫn nhịn vì con còn nhỏ, chỉ mong anh vẫn còn biết nghĩ cho gia đình. Nhưng theo thời gian, anh Vương càng trắng trợn.

Đến tháng 7/2024, do tình cảm rạn nứt, hai người bắt đầu sống ly thân, chị Lý rời khỏi căn nhà thuê chung. "Khi đó chúng tôi đang bàn bạc chuyện ly hôn. Ai ngờ anh ta lại đưa nhân tình về sống trong nhà”, chị Lý chia sẻ.

Tháng 3 năm nay, chị Lý bất ngờ gặp nhân tình của chồng đưa con về căn nhà cũ nên liền đến đối chất. Sau đó, chị kiểm tra camera thang máy vào ngày 28/2 và thấy chồng cùng nhân tình thân mật bước vào tòa nhà. "Tôi biết họ chưa từng cắt đứt tình cảm, nhưng khi thấy tận mắt vẫn không thể chịu nổi. Chúng tôi còn chưa ly hôn, hành vi này chẳng khác nào khiêu khích công khai”, người vợ bức xúc nói.

3 giờ sáng nhận được cuộc gọi từ con trai 13 tuổi, người mẹ uất nghẹn khi biết chuyện gì đã xảy ra - 1

Biết chồng ngoại tình, chị Lý vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì con cái. (Ảnh minh họa)

Vì muốn giải quyết rõ ràng, ngày 21/3, hai vợ chồng chị đã ký một bản cam kết viết tay. Trong đó, anh Vương thừa nhận ngoại tình, hứa sẽ chu cấp 2.000 tệ/tháng (khoảng 7,3 triệu đồng) và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô Trần. Nếu vi phạm, anh sẽ tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con và bồi thường 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho chị, khoản tiền được trả hết trong một lần.

Thế nhưng, cam kết đó chỉ là lời hứa suông. “Anh ta không những không cắt đứt với nhân tình mà cũng chẳng chu cấp gì cho con cái, ngược lại còn lấn tới hơn”, chị Lý nói.

Dịp hè này, theo yêu cầu của chồng, chị đưa 2 con đến Giang Môn thăm bố. Không ngờ đúng tối sinh nhật chồng (23/7), các con lại tận mắt chứng kiến anh sống chung với cô Trần. “Đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi rưỡi. Khi thấy người phụ nữ kia trong nhà, hai con tôi đã cãi nhau gay gắt với bố”, chị kể lại.

Khoảng 3-4 giờ sáng 24/7, chị Lý nhận được điện thoại cầu cứu từ con: “Các con bảo bị bố đuổi ra khỏi nhà, chúng nó vừa nói vừa khóc”. Nghe xong, chị lập tức lái xe xuyên đêm từ quê nhà ở Quảng Tây đến Giang Môn để đón con.

Điều khiến chị uất ức hơn là nhân tình của chồng còn to tiếng với con mình. “Hôm đó là sinh nhật chồng tôi, đến mấy ngày cũng không nhịn được sao? Hai đứa nhỏ đến thăm bố, ít ra cũng nên để chúng vui vẻ vài hôm chứ?”, chị Lý uất nghẹn nói.

Theo chị Lý, cô Trần đã ly hôn, đang nuôi một bé trai và có mối quan hệ họ hàng vòng vèo với gia đình chồng chị. “Cô ta là em gái của chị dâu tôi – vợ của anh trai chồng”, chị Lý cho hay. Hơn nữa, chị gái của cô Trần cũng từng là “tiểu tam” chen chân vào gia đình người khác, thậm chí sinh con cho người đàn ông kia khi anh ta chưa ly hôn.

Trước những chất vấn của chị Lý, cô Trần từng lớn tiếng đáp: “Gia đình cô vốn chẳng còn là gia đình nữa!” và khẳng định rằng giữa cô và anh Vương là “tình yêu đích thực”. “Tôi có thể chấp nhận việc anh ấy ngoại tình, cũng có thể ly hôn để anh cưới người khác. Nhưng người phụ nữ này quá trơ trẽn”, chị Lý nói.

Đáng nói, trước đây cô Trần từng hứa sẽ không chen vào gia đình chị Lý nữa, nhưng giờ lại ngang nhiên xuất hiện. “Nếu cô ta thẳng thắn nói ‘tôi thích anh ấy’, tôi còn có thể nhường anh cho cô ta. Nhưng cái kiểu chen ngang, khiêu khích như vậy thì tôi không chấp nhận được”, chị Lý nói.

3 giờ sáng nhận được cuộc gọi từ con trai 13 tuổi, người mẹ uất nghẹn khi biết chuyện gì đã xảy ra - 2

Chị Lý thấy chồng cùng nhân tình vào tòa nhà.

Điều khiến chị Lý tổn thương hơn cả là thái độ của mẹ chồng. “Mẹ chồng tôi biết con trai mình đưa nhân tình về nhà giữa đêm mà vẫn im lặng, thậm chí còn giúp trông con riêng của cô ta”, nàng dâu uất ức kể lại.

Hiện tại, thủ tục ly hôn giữa chị Lý và anh Vương vẫn chưa hoàn tất. Trong bản cam kết ký ngày 21/3, anh hứa chu cấp 2.000 tệ/tháng và cắt đứt với cô Trần, nếu không sẽ từ bỏ quyền nuôi con và bồi thường 300.000 tệ. Nhưng đến nay, chị Lý cho biết anh chưa thực hiện điều gì trong số đó.

Chị cũng đã đăng tải đoạn video trích xuất từ camera thang máy ghi lại cảnh chồng và nhân tình cùng vào tòa nhà lên mạng xã hội, kèm theo lời nhắn: “Toàn bộ bạn bè, người thân của cô ta đều sẽ thấy. Tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn cô ta hiểu rằng, phá hoại gia đình người khác mà còn khiêu khích thì sẽ phải trả giá”.

Xem thêm: 5 dấu hiệu nhận biết đàn ông lăng nhăng chị em cần nhớ nằm lòng

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.