Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau"

ANNE
Chia sẻ

BTV Đan Lê bất ngờ chia sẻ về hành trình đầy gian nan của mình tại VTV hơn 20 năm trước.

XEM VIDEO: MC Đan Lê và đồng nghiệp trong ngày chia tay VTC.

Giữa những luồng tranh luận trái chiều về việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương, BTV Đan Lê đã bất ngờ chia sẻ về hành trình đầy gian nan của mình tại VTV hơn 20 năm trước. Từng là một ngôi sao biểu diễn từ bé, thành viên nhóm nhạc có tiếng, nhưng để trở thành một trong những "cô gái thời tiết" đời đầu, Đan Lê đã chấp nhận làm kẻ “mồ côi trong nghề”, miệt mài xách chân máy, bê băng ròng rã suốt một năm trời không nhận một đồng thù lao.

Đan Lê thừa nhận là kẻ "mồ côi trong nghề" tại đài truyền hình

Trước khi được biết đến là một BTV nổi tiếng hay một diễn viên thực lực, Đan Lê vốn đã là gương mặt quen thuộc với công chúng nhờ năng khiếu nghệ thuật bộc lộ từ rất sớm. Cô biểu diễn từ khi còn nhỏ, là một trong những thành viên đời đầu của nhóm nhạc Nhịp điệu - cái tên từng “làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc những năm đầu thập niên 2000. Sở hữu nhan sắc khả ái và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Đan Lê khi ấy hoàn toàn có thể chọn một con đường bằng phẳng hơn để kiếm tiền và duy trì sự nổi tiếng.

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 1

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 2

Đan Lê có tài năng và được biểu diễn trên sân khấu từ bé. Nữ MC hoàn toàn có thể có những lựa chọn khác trong nghề nghiệp.

Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra khi cô trở thành sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi VTV bắt đầu tuyển người dẫn cho bản tin Dự báo thời tiết, Đan Lê quyết định thử sức. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của dàn BTV Thời tiết đời đầu - những người đã tạo nên cuộc "cách mạng" về hình ảnh cho bản tin này. Để có được vị trí ấy, cô gái trẻ năm đó đã phải trải qua những ngày tháng mà cô gọi là "vừa đi vừa tự dò đường".

Nữ BTV hồi tưởng: "Nói trắng ra, bố mẹ, người thân mình chẳng ai làm trong ngành, không có 'cửa sau', cũng không ai nói cho mình biết đang đúng hay sai. Mình giống một đứa 'mồ côi trong nghề' - vừa đi vừa tự dò đường. Chỉ biết tự nhủ rằng: Nếu đủ bền, sẽ có người nhìn thấy".

Hành trình ấy bắt đầu bằng những buổi tối muộn tại trường quay S6. Đan Lê kể lại, thời điểm đó công nghệ trường quay ảo còn rất mới mẻ, ai cũng bỡ ngỡ nên việc luyện tập gần như là bắt buộc. "Lịch tập thì khá oái oăm, chỉ có thể tranh thủ sau 8 giờ tối, khi bản tin Thời sự kết thúc, trường quay đã vắng người. Ngày qua ngày, cứ sau giờ học, mình lại lọ mọ vào Đài", cô chia sẻ.

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 3

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 4

Cô bất ngờ tiết lộ từng làm không lương suốt 1 năm ở đài truyền hình.

Đáng chú ý, cô không chỉ đứng đó đợi đến giờ tập dẫn. Với bản tính cầu thị, Đan Lê tự "tìm việc" cho mình để được nhúng mình vào môi trường chuyên nghiệp: "Không ai giao việc, mình tự 'tìm việc' cho mình: Theo chân các anh chị Khí tượng Thủy văn, chờ xem có ai cần giúp gì thì đỡ. Nhiều lúc chỉ cần cầm một tờ fax từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn gửi sang, mang lên phòng đồ hoạ để lấy thông tin thôi cũng cảm giác quan trọng lắm. Khi mọi người bận, thì mình ngồi cắt báo, thu thập tài liệu, sắp xếp lại thư mục chung cho cả phòng".

Thậm chí, dù đã là một người nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Đan Lê không nề hà những công việc chân tay nặng nhọc nhất của một lính mới: "Mình xin đi theo các anh chị phóng viên Thời sự. Việc mình làm khi đó chỉ là bê băng, xách chân máy… (có khi mọi người cũng chẳng cần mình xách đâu). Nhưng mình vẫn xin đi theo, chỉ để đứng đó, nhìn họ làm việc, nghe họ phỏng vấn, ghi hình, dựng bài. Học được gì thì học, hỏi được gì thì hỏi - không nề hà, xấu hổ".

Sự kiên trì ấy kéo dài ròng rã suốt một năm trời - một năm không lương, không lời hứa hẹn. Đã có những lúc Đan Lê cảm thấy cô độc khi nhìn những người cùng xuất phát điểm dần bỏ cuộc: "Cứ thế ròng rã một năm - không lương, không lời hứa hẹn, không ai bảo đảm tương lai. Có buổi tập, mình chợt nhận ra số người quen đã vắng đi quá nửa. Nhưng mình vẫn ở lại, vì chưa muốn bỏ cuộc". Chính sự bền bỉ của một kẻ "không cửa sau" ấy đã giúp cô có được cơ hội thực tập và sau đó trở thành nhân viên chính thức của Đài Truyền hình Quốc gia trước khi tốt nghiệp.

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 5

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 6

Người đẹp từng bê băng, xách chân máy, xin đi theo mọi người, không nề hà hay xấu hổ.

Đan Lê trả lời thuyết phục khi đối đáp tranh cãi của dân mạng

Những chia sẻ của Đan Lê không chỉ gợi lại hồi ức cá nhân mà còn là quan điểm về giá trị lao động và quyền lựa chọn của mỗi người trước những tranh cãi xung quanh việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý không thù lao. Trước những ý kiến cho rằng việc tuyển dụng không trả lương là sự thiếu công bằng đối với người lao động, Đan Lê đã thẳng thắn bày tỏ góc nhìn dựa trên thực tế cuộc đời mình.

Cô khẳng định, việc làm không lương năm đó không phải vì cô không có khả năng kiếm tiền ở nơi khác: "Bản thân em, ở thời điểm đó, cũng không phải không có lựa chọn khác để kiếm tiền: Đi biểu diễn, đi hát, bán hàng, làm thu ngân... Nhưng em chọn công việc mà em thấy xứng đáng để mình chấp nhận làm không công". Với Đan Lê, việc gọi tên mối quan hệ đó là "trợ lý", "thực tập" hay "cộng tác viên" không quan trọng bằng bản chất của sự thỏa thuận.

Nữ biên tập viên đã có màn đối thoại sắc sảo với một khán giả khi được cho là so sánh không tương đồng giữa thực tập và làm trợ lý cá nhân. Đan Lê trả lời đầy thuyết phục: "Tiếng Việt vốn rất linh hoạt và giàu sắc thái, chị ạ. Trợ lý, thực tập hay cộng tác viên… suy cho cùng cũng chỉ là những cách gọi khác nhau cho một mối quan hệ công việc... Về bản chất, đó vẫn là một sự thỏa thuận tự nguyện. Công việc được gọi tên thế nào không quan trọng bằng việc mình nhìn thấy giá trị nhận lại tương xứng với điều mình bỏ ra. Với em, khi cảm thấy 'cái giá' ấy chấp nhận được, thì lựa chọn đó là đủ".

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 7

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 8

Đan Lê chọn công việc đó vì "thấy xứng đáng để mình chấp nhận làm không công".

Điều Đan Lê muốn gửi gắm không phải là khuyến khích giới trẻ đi làm không lương một cách mù quáng, mà là sự tỉnh táo trong việc lựa chọn con đường phù hợp với xuất phát điểm của bản thân. Cô bộc bạch: "Mình không kể chuyện này để khuyến khích bạn đi làm không công. Cũng không phải để chứng minh mình chăm chỉ hay xả thân hơn ai. Đơn giản là ở thời điểm đó, với những gì mình có - hoặc không có - thì đây gần như là lựa chọn duy nhất. Nó không phải một chuẩn mực. Chỉ là một chọn lựa trong một hoàn cảnh cụ thể".

Đan Lê cho rằng xã hội luôn có những vạch xuất phát khác nhau. Những người giỏi xuất sắc hoặc có nền tảng gia đình tốt có quyền đòi hỏi cao hơn. Nhưng với những người "không có vạch xuất phát giống mình", cô đưa ra một lời khuyên: "Chúng ta không cần giống nhau. Nếu bạn giỏi, rất giỏi, bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi nhiều hơn. Nếu bạn có nhiều cơ hội, bạn có thể chọn một con đường khác. Nhưng nếu chẳng may, bạn không đứng ở vạch xuất phát giống như mình, hãy nhớ rằng: Không có lựa chọn nào cao quý hay thấp kém tuyệt đối - chỉ có lựa chọn bạn hiểu rõ và chấp nhận cái giá đi kèm".

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 9

Xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng BTV Đan Lê làm không lương ròng rã suốt 1 năm, thừa nhận không có "cửa sau" - 10

Trải qua nhiều thăng trầm, bà xã Nguyễn Khải Anh có những cái nhìn đa chiều, thấu đáo.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm, từ lúc là "cô gái thời tiết" đời đầu tại VTV cho đến quãng thời gian dài gắn bó với VTC, Đan Lê đã đi qua không ít thăng trầm. Đầu năm 2025, khi VTC có những thay đổi lớn về tổ chức và phải dừng hoạt động (đóng cửa), cô đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay mái nhà thứ hai cùng những người đồng nghiệp thân thiết.

Dẫu cuộc sống có những biến động, nhưng có lẽ chính cái tâm thế "tự dò đường" và tinh thần không ngại bắt đầu từ con số 0 từ những ngày làm việc không lương năm xưa đã giúp cô bình thản hơn trước những cuộc chuyển mình. Dù ở vạch xuất phát hay khi phải thay đổi công việc ở tuổi trưởng thành, Đan Lê vẫn chọn cách đối mặt bằng sự thấu hiểu. Với cô, mọi lựa chọn đều có cái giá của nó, và chỉ cần mình đủ bền bỉ, cánh cửa mới sẽ lại mở ra.

Chia sẻ

ANNE

Tin cùng chuyên mục

NSƯT Chí Trung: "Mình bảo nghỉ hưu lương 12 triệu, có khi cũng có người lảng đi, sợ bị xin"

NSƯT Chí Trung: "Mình bảo nghỉ hưu lương 12 triệu, có khi cũng có người lảng đi, sợ bị xin"

Trong làng giải trí Việt, NSƯT Chí Trung không chỉ được yêu mến bởi nét diễn hóm hỉnh, sâu sắc mà còn bởi những chiêm nghiệm đời thường đầy thẳng thắn. Sau ánh đèn sân khấu và những lo toan của một người quản lý, "Táo Giao thông" ở tuổi nghỉ hưu lại khiến công chúng suy ngẫm với những triết lý về giá trị con người giữa thời buổi "xã hội đồng tiền".