Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ

H.M
Chia sẻ

Trung Ruồi hoá thân vào nhân vật già hơn ngoài đời mấy chục tuổi, gây ấn tượng với khán giả từ tạo hình tới diễn xuất.

Là bản remake Việt hoá từ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, tác phẩm truyền hình Cha Tôi, Người Ở Lại hiện phát sóng vào khung giờ vàng trên kênh VTV3 vẫn giữ được sức nóng và sự quan tâm của khán giả từ những tập đầu tiên tới nay. Sự thành công của bộ phim phụ thuộc không ít vào dàn diễn viên "đẹp như hoa" cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Trong số đó, dù không sở hữu ngoại hình xuất sắc, nam diễn viên Trung Ruồi vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Chiến - người bác nóng tính nhưng tốt bụng của Việt (Thái Vũ).

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 1

Tạo hình người bác "nhà quê" của Trung Ruồi trong vai Chiến.

Nhân vật bác Chiến trong Cha Tôi, Người Ở Lại

Cha Tôi, Người Ở Lại là bộ phim kể về một gia đình đặc biệt với 2 người cha và 3 đứa trẻ không cùng huyết thống. Trong phim, ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) là hàng xóm thân thiết, cả hai quyết định “gộp nhà” để tiện hỗ trợ nhau chăm sóc con cái. Việt (Thái Vũ) và Nguyên (Trần Nghĩa) đều bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, 2 cậu bé cùng lớn lên với cô em gái An (Ngọc Huyền) – con ruột ông Bình.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 2

Gia đình ông Bình - ông Chính trong Cha Tôi Người Ở Lại.

Nhân vật Chiến do diễn viên Trung Ruồi thủ vai là người bác ruột của Việt (Thái Vũ), đứa trẻ được ông Bình cưu mang từ nhỏ. Trong phim, bác Chiến hiện lên như một người đàn ông trung niên từng trải, bản chất lương thiện nhưng nóng nảy, cứng nhắc và thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Một cảnh phim đáng chú ý là khi bác Chiến dặn dò Việt phải biết cư xử cho lễ độ vì cậu vốn chỉ là người “ăn nhờ ở đậu” trong nhà, không cùng huyết thống với các thành viên khác.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 3

Nhân vật Chiến do diễn viên Trung Ruồi thủ vai là người bác ruột của Việt (Thái Vũ), đứa trẻ được ông Bình cưu mang từ nhỏ.

Ở tập 16, khi bộ phim bước vào giai đoạn cao trào, Huấn - bố ruột của Việt đưa cậu về nhà bác Chiến và nói rằng cậu đã chính thức nhận Huấn làm bố. Bác Chiến đã không kìm được bức xúc, cho cháu trai một cú tát trời giáng. Bởi dù bác là người cộc cằn, thô lỗ nhưng bác luôn biết gia đình mình mang món nợ ân tình to lớn với ông Bình, người đã nhận nuôi và hết mực yêu thương Việt.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 4

Phân cảnh bác Chiến tái ngộ em gái Quyên (NSƯT Kiều Anh) sau 16 năm xa cách.

Trong tập 35 vừa phát sóng tuần qua, phân cảnh bác Chiến tái ngộ em gái Quyên (NSƯT Kiều Anh) sau 16 năm xa cách đã khiến khán giả vô cùng xúc động. Giờ đây, bác đã hiểu lí do vì sao mẹ của Việt bỏ đi biệt tăm suốt nhiều năm mà không một lần liên lạc. Thương hoàn cảnh éo le của em gái, hối hận vì đã trách nhầm cô, bác Chiến không nén nổi nước mắt, vỡ oà cảm xúc khi gặp lại Quyên.

Dù vào vai một nhân vật với nhiều cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, diễn viên Trung Ruồi đã có màn hoá thân xuất sắc, trở thành nhân tố kích thích xung đột, đưa câu chuyện đến cao trào trong nhiều phân đoạn.

XEM VIDEO: Trailer phim Cha Tôi, Người Ở Lại.

"Bác Chiến" ngoài đời: Bằng tuổi Trần Nghĩa, sở hữu căn hộ 10 tỷ ở Hà Nội

Trung Ruồi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu kịch, nổi bật với lối diễn mộc mạc, chân quê và khả năng hóa thân linh hoạt. Trong Cha Tôi, Người Ở Lại, anh đảm nhận vai bác Chiến – một nhân vật ở độ tuổi trung niên, trong khi thực tế Trung Ruồi sinh năm 1993, bằng tuổi với Trần Nghĩa - diễn viên thủ vai Nguyên, gọi Trung Ruồi là bác theo vai vế trong bộ phim.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 5

Trung Ruồi sinh năm 1993, bằng tuổi với Trần Nghĩa - diễn viên thủ vai Nguyên, gọi Trung Ruồi là bác theo vai vế trong bộ phim.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Mình và Trần Nghĩa bằng tuổi, đều sinh năm con gà. Ấy thế mà trong phim Cha tôi, người ở lại, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã cho mình đóng hẳn vai bác, tầm tuổi bố của Nghĩa, còn Nghĩa thì đóng vai một cậu học sinh cấp ba.

Chưa kể là tôi còn được đóng vai anh ruột của người chị hơn tôi một giáp Kiều Anh (vai Quyên - mẹ của Việt). Thật tội nghiệp cho tôi".

Trung Ruồi đã khéo léo thể hiện một người bác vừa đáng thương, vừa đáng ghét. Nam diễn viên đã thành công khắc hoạ nhân vật Chiến - đại diện cho mẫu đàn ông gia trưởng ở vùng quê nghèo khó, nhưng cũng ẩn chứa trong lòng những nỗi niềm riêng. Khả năng diễn xuất tài tình của Trung Ruồi đã góp phần làm cho bộ phim thêm chân thực, giàu cảm xúc.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 6

Khả năng diễn xuất tài tình của Trung Ruồi đã góp phần làm cho bộ phim thêm chân thực, giàu cảm xúc.

Nguyễn Hà Trung (sinh năm 1993 tại Hà Nội), nghệ danh Trung Ruồi, là một diễn viên hài trẻ nổi bật của làng giải trí miền Bắc Việt Nam. Anh tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành Diễn viên chèo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trung Ruồi bắt đầu sự nghiệp từ các tiểu phẩm hài trên YouTube như Kem Xôi TV và Loa Phường, nơi anh tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nét diễn hài hước, gần gũi và khuôn mặt có biểu cảm đa dạng.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 7

Trung Ruồi bắt đầu sự nghiệp từ các tiểu phẩm hài trên YouTube, tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nét diễn hài hước, gần gũi và khuôn mặt có biểu cảm đa dạng.

Sự nghiệp diễn xuất của Trung Ruồi nở rộ khi anh liên tục góp mặt vào nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như 11 Tháng 5 Ngày, Những Người Nhiều Chuyện, Nơi Giấc Mơ Tìm Về,... Dù chủ yếu đóng các vai phụ, Trung Ruồi vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả nhờ nét duyên dáng pha chút “quê mùa” đặc trưng.

Đặc biệt, anh được khán giả biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân 2022, thay thế nghệ sĩ Công Lý. Với vai diễn này, Trung Ruồi đã mang đến một hình ảnh mới mẻ, tạo nên làn gió tươi mới và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem về sự trưởng thành trong diễn xuất.

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 8

Trung Ruồi được khán giả biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân 2022.

Tại chương trình Lời tự sự, Trung Ruồi đã chia sẻ về quá trình làm nghề như sau: "Tôi từng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh nhưng trượt. Trong 2 năm đó, tôi phải đi làm đủ nghề, làm bốc vác trong kho vận, đi ship hàng, hàng ngày phải chở những bao to đùng từ ga ở Lê Duẩn ra, cả tháng được 2 triệu 7, còn phải đi vay lãi để sống. Dù không đủ nhưng tôi vẫn chắt bóp để tiết kiệm được hơn 8 triệu trong 2 năm rồi đầu tư một nửa số tiền đó để đi học một lớp diễn xuất."

Đằng sau thành công nhờ sự bền bỉ, tâm huyết với nghề, Trung Ruồi còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ là diễn viên múa Ngọc Hà. Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2019. 2 năm sau, hai vợ chồng chào đón con gái đầu lòng. Nam diễn viên chia sẻ, anh may mắn có vợ tâm lý, luôn ở bên động viên chồng vượt qua những khó khăn trong nghề. 

Ông anh kém em ruột "cả giáp" trong Cha Tôi Người Ở Lại: Là "Bắc Đẩu" từng đi vay lãi để sống, giờ có căn hộ 10 tỷ - 9

Trung Ruồi chia sẻ, anh may mắn có vợ tâm lý, luôn ở bên động viên chồng vượt qua những khó khăn trong nghề. 

Ngoài việc đóng phim, Trung Ruồi còn làm kinh doanh đủ nghề để tăng thêm thu nhập. Hiện tại, hai vợ chồng Trung Ruồi - Ngọc Hà đang tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc trong căn hộ 10 tỷ đồng tại Hà Nội.

Trung Ruồi từng chia sẻ, nhiều người nói anh giàu, nhưng thực ra vợ chồng anh chỉ đủ ăn. Nam diễn viên khẳng định anh không có gì ngoài căn nhà đang ở.

Chia sẻ

H.M

Tin cùng chuyên mục