Xa mẹ lúc 5 tuổi, lưu lạc nơi đất khách quê người hơn 50 sau mới có cơ hội gặp lại, thật may mắn mẹ vẫn còn khỏe mạnh để đón con trai trở về.
Cuộc hội ngộ sau 54 năm xa cách của mẹ con chú Lạc (SN 1965) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ khiến ai cũng nghẹn ngào, xót xa cho hoàn cảnh của chú. Năm đó, chú mới là đứa trẻ lên 5, rời xa vòng tay mẹ rồi lang thang phiêu bạt khắp nơi. Vì hoàn cảnh mà chú chẳng dám ước mong có ngày trở về quê hương.
Con đã lớn lên mà không có mẹ chở che
Lật giở câu chuyện gia đình chú Lạc cách đây hơn 50 năm, mẹ chú là bà Trần Thị Mận từng có một đời chồng trước khi đến với cha chú là ông Trần Đoàn. Cha chú cũng đã có 2 con gái riêng sống cùng nhà nội ở Huế. Năm 1965, chú Lạc được sinh ra, nhưng không lâu sau đó, cha chú mất đột ngột, để lại hai mẹ con bơ vơ.
Một mình mẹ nuôi chú khôn lớn. Đến năm chú được 5 tuổi, mẹ quyết định đi bước nữa và gửi chú về nhà bà nội để chăm sóc. Cũng từ đó, chú Lạc không gặp lại mẹ nữa. Chú sống cùng bà nội và 2 chị gái cùng cha khác mẹ.
Cuộc sống nghèo khổ, 3 bà cháu nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Một thời gian sau, bà nội mất, chị lớn lại đi lấy chồng, còn 2 em nhỏ bơ vơ. Hai chị em chú Lạc tự mưu sinh bằng đi đủ nghề, khi thì xin ăn, khi lại bán hàng thuê để kiếm sống.

Hoàn cảnh khó khăn, con đã sớm phải mưu sinh (Ảnh minh họa)
Khi chú được hơn 10 tuổi, 2 chị em theo bà cô vào miền Nam mưu sinh. Sống cùng bà cô vài năm thì bà cô cũng mất, rồi 2 chị em cũng mỗi người một nơi. Một mình chú Lạc mưu sinh nơi đất khách quê người, làm đủ nghề lao động chân tay để kiếm sống nuôi thân.
Sau này, mau mắn chú gặp được người phụ nữ thương yêu mình và chung sống cùng nhau. Cuộc sống dù thiếu thốn, nhưng hai vợ chồng vẫn yêu thương, che chở và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Bao năm nay, chỉ mong được gặp lại mẹ, để biết bao năm qua mẹ sống thế nào. Thỉnh thoảng, chú cũng nghe 2 chị nói về mẹ nhưng cũng không biết rõ mẹ ở đâu để tìm về, càng không có điều kiện kinh tế. Nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ cứ đau đáu trong tim suốt những năm tháng qua.
Mẹ đã chờ được đến ngày gặp lại con
Về phần bà Mận, sau khi đi bước nữa, bà sinh thêm các con và sống cùng gia đình mới tại Huế. Vì điều kiện liên lạc thời xưa khó khăn, lại vất vả ngày đêm nên chẳng có thể tìm gặp con. Mà cứ đinh ninh con lớn lên bên nhà nội, mãi tới sau này, bà mới biết con trai mình đã theo chị lên vào thành phố mưu sinh.
Bẵng đi bao năm, bà cũng muốn gặp lại con nhưng chẳng biết tìm ở đâu, liên lạc thế nào. Giờ đây khi đã ở tuổi gần đất xa trời, bà Mận càng thêm mong nhớ đứa con trai xa mẹ từ lúc 5 tuổi. Bà chia sẻ thông tin và mong con cháu mình tìm giúp, hi vọng được gặp lại con trai trước khi quá muộn.
Thật may mắn chỉ sau 3 ngày chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, phía chú Lạc (hiện đang ở Cà Mau) nhận ra câu chuyện của mình năm xưa và xin được kết nối để xác nhận thông tin. Chú cũng không ngờ gia đình mẹ lại chủ động tìm chú, bao năm nay chú sống cô đơn, chỉ mong có ngày đoàn tụ.

Chú Lạc đã trở về bên mẹ
Khi vừa được trò chuyện, họ đã xác nhận mọi thông tin trùng khớp. Ngay lập tức, vợ chồng chú Lạc được anh em trong nhà tài trợ kinh phí để trở về quê thăm mẹ. Giây phút gặp lại, con trai bật khóc khi nhìn thấy người mẹ già ngay trước mặt mình. Bà Mận cũng xúc động, không ngờ bà còn được ôm đứa con bằng xương bằng thịt.
Họ cùng nhau trò chuyện, tháo gỡ hết những trăn trở trong lòng suốt những năm tháng qua. Trong giây phút hội ngộ, các anh chị em, họ hàng, bà con lối xóm không khỏi xúc động và chúc mừng cho đại gia đình đã gặp lại nhau. Đối với những người trong cuộc, buổi đoàn tụ ấy giống như một giấc mơ, mà giờ đây đã trở thành hiện thực.

Giây phút đoàn tụ đầy xúc động
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương