Với chất giọng mộc mạc, da diết cùng niềm yêu thương sâu sắc dành cho miền Trung nắng gió, Hoài Phan đã khéo léo làm mới những ca khúc dân gian quen thuộc, thổi vào đó hơi thở hiện đại, tinh thần mới mà vẫn giữ trọn vẹn hồn quê trong album đầu tay “Trên nắng và dưới cát”. Album được ra mắt ở thời điểm giữa cơn bão khắc nghiệt số 10 và 11, như một lời cầu mong miền Trung an lành của Hoài Phan.
Album đầu tay bao giờ cũng đặc biệt và đáng nhớ với một ca sĩ. Vì sao Hoài Phan chọn nhạc dân gian miền Trung để khởi đầu chặng đường ca hát chuyên nghiệp của mình?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Hà Tĩnh, trong gia đình năm anh chị em và tôi là chị cả. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ truyền cho tình yêu với dân ca, với những giá trị văn hóa truyền thống. Những buổi văn nghệ ở trường, những lần đứng trên sân khấu với ánh đèn đơn sơ nhưng chan chứa cảm xúc đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong tôi từng ngày.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi mới thực sự bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, bắt đầu hành trình theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc.
Tôi chọn nhạc dân gian miền Trung trong album đầu tay như lời tri ân sâu sắc gửi đến quê hương mình - vùng đất đã chở che và nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những câu hát ví dặm, những khúc dân ca mộc mạc mà giàu ý nghĩa. Miền Trung trong tôi không chỉ là một vùng đất khắc nghiệt, đầy nắng gió và cát bỏng, mà còn là nơi có cha mẹ, người thân, những con người giàu tình cảm, chịu thương chịu khó, kiên cường vượt qua bao mất mát, thiên tai.
Ca sĩ Hoài Phan.
Những ca khúc trong album đều là những tác phẩm đã đi cùng năm tháng, gắn bó với tên tuổi nhiều nghệ sĩ lớn. Điều đó hẳn mang lại cho Hoài Phan nhiều áp lực?
- Là một ca sĩ trẻ, tôi ý thức được việc mình đang thể hiện lại những ca khúc đã quá quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ lớn - những người tôi vô cùng kính trọng và luôn muốn học hỏi. Vì thế, khi chọn thể hiện theo cách riêng, tôi luôn giữ sự trân trọng với tinh thần gốc của bài hát, đồng thời gửi gắm vào đó màu sắc âm nhạc và cảm xúc của chính mình.
Dĩ nhiên, áp lực là có, nhất là khi chạm đến những ca khúc đã trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều người. Nhưng chính áp lực ấy lại khiến tôi nghiêm túc hơn trong cách xử lý ca từ. Và nếu có được những góp ý từ những nghệ sĩ đi trước, với tôi đó là món quà vô cùng quý giá.
Điểm đặc biệt trong album khi làm mới những ca khúc quen thuộc mà Hoài Phan thấy hài lòng? Hoài Phan có gặp trở ngại nào đó khi thực hiện album không?
- Thực hiện album này, tôi may mắn có sự đồng hành của nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn trực tiếp hòa âm, phối khí cho các ca khúc. Anh Sơn không chỉ có nền tảng học thuật vững chắc, từng được đào tạo bài bản tại Mỹ, mà còn sở hữu một tâm hồn rất Việt, luôn thấu hiểu và đồng cảm với âm nhạc mang âm hưởng dân gian. Anh tiếp cận chất liệu dân gian bằng sự tinh tế, không phô trương mà giàu cảm xúc - điều đó vô cùng phù hợp với tinh thần mà ê-kíp muốn hướng tới.
Đặc biệt, anh Sơn cũng có gốc miền Trung, bố là người Quảng Bình. Sự đồng điệu ấy giúp anh đặt vào từng bản phối tình cảm chân thành và chiều sâu văn hóa, góp phần tạo nên một album vừa mới mẻ vừa gần gũi.
Album được thu âm đồng bộ cùng dàn nhạc giao hưởng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng - từ các giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hay các bè trưởng trong những dàn nhạc nổi tiếng như nghệ sĩ violin Nguyễn Mỹ Hương, flute Lê Thư Hương, contrabass Ngô Toàn Thắng, guitar Hoàng Tùng… Với một ca sĩ trẻ như tôi, đó vừa là cơ hội đặc biệt, vừa là thử thách lớn.
Hát cùng dàn nhạc giao hưởng đồng nghĩa với việc không được phép sai sót, dù chỉ một nốt nhạc hay một nhịp nhỏ. Mọi thứ phải chính xác, ăn ý đến từng hơi thở. Chính áp lực đó buộc tôi phải luyện tập vô cùng nghiêm túc trước khi bước vào phòng thu. Và nhờ vậy, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành hơn của bản thân qua từng bản nhạc.
Hoài Phan ra mắt album đầu tay “Trên nắng và dưới cát”.
Album “Trên nắng và dưới cát” mang lại cho Hoài Phan những trải nghiệm và ý nghĩa gì trong chặng đường ca hát?
- Thực hiện album này giúp tôi nhận ra lao động nghệ thuật chưa bao giờ là điều đơn giản. Để có một sản phẩm gửi tới khán giả là cả một quá trình đầy tâm huyết, trăn trở và đầu tư nghiêm túc.
Với tôi, không chỉ là album đầu tay, mà còn là một cột mốc quan trọng - nơi tôi gửi gắm tình cảm với quê hương miền Trung. Dù đi đâu, làm gì, trong tim tôi vẫn luôn có miền đất ấy. Âm nhạc chính là cách để tôi gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc của quê hương đến với nhiều người hơn.
Sau “Trên nắng và dưới cát”, Hoài Phan đã có dự định gì mới cho sự nghiệp?
- Sau album này, tôi sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, rèn luyện bản thân nhiều hơn để có thể thực hiện thêm những dự án âm nhạc mới mẻ, chất lượng gửi đến khán giả. Tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự đồng hành và yêu thương từ mọi người trên chặng đường tiếp theo.
Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và đang hoạt động như một ca sĩ tự do. Tôi muốn vừa làm mới mình vừa lan tỏa niềm đam mê đến các bạn trẻ yêu nhạc quê hương. Mục tiêu của tôi là giữ được sự mộc mạc, chân thành trong từng ca khúc, đồng thời mang lại cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ hơn về dòng nhạc này.
Nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay vẫn chọn đi thi để tìm kiếm một giải thưởng làm bệ đỡ cho sự nghiệp. Hoài Phan có dự định thử sức ở một sân chơi âm nhạc nào?
- Thực ra, tôi rất trân trọng những sân chơi chuyên nghiệp, bởi đó là nơi giúp nhiều nghệ sĩ trẻ khẳng định mình, học hỏi và lan tỏa âm nhạc đến gần khán giả hơn. Nhưng với tôi, ở thời điểm này, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục rèn luyện, trau dồi cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc, cũng như tìm ra bản sắc âm nhạc riêng.
Xinh đẹp, năng động, nổi tiếng là hotgirl trên mạng xã hội, Hoài Phan đã tận dụng mạng xã hội ra sao cho phát triển sự nghiệp?
- Tôi nghĩ mạng xã hội là một kênh rất tốt để nghệ sĩ trẻ có thể đến gần hơn với khán giả, chia sẻ hành trình nghệ thuật một cách chân thật và trực tiếp. Nhờ đó, tôi có cơ hội giới thiệu những bản cover, những sản phẩm âm nhạc đầu tiên hay cả những câu chuyện hậu trường và thật may mắn khi được mọi người đón nhận, yêu thương. Nói nhỏ thôi, kênh TikTok của tôi hiện cũng đã có gần 400 nghìn người theo dõi (cười).
Tuy nhiên, tôi luôn ý thức rằng mạng xã hội chỉ là phương tiện hỗ trợ, còn cốt lõi vẫn là chất lượng âm nhạc và thái độ nghiêm túc với nghề. Tôi muốn giữ sự cân bằng giữa một Hoài Phan gần gũi, năng động trên mạng và một Hoài Phan chỉn chu, sâu sắc trong âm nhạc. Mạng xã hội giúp tôi lắng nghe khán giả nhiều hơn nhưng chính âm nhạc mới là điều tôi mong khán giả nhớ đến lâu dài.
Cảm ơn Hoài Phan về những chia sẻ!