Đau lòng những vụ bạo hành trẻ em

TÚ AN
Chia sẻ

Bạo hành trẻ em đang trở thành vấn nạn nhức nhối khi ngày càng nhiều vụ việc nghiêm trọng được phát hiện. Nguyên nhân trước hết là nhận thức của gia đình, cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và phần nào bị xem nhẹ. Nhiều người coi chuyện đánh con là bình thường, dẫn đến bạo hành trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội.

Từ những vụ việc đau lòng…

Mới đây nhất, một vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận xã hội đã xảy ra tại tỉnh An Giang. Theo đó, Hồ Trần Minh Có đã ra tay sát hại con riêng của “vợ hờ” đến mức tử vong. Tội ác của người đàn ông đội lốt “cha dượng” này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực đối với trẻ em trong các gia đình khiếm khuyết, rổ rá cạp lại.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 12/2024, Có lên tỉnh Bình Dương làm thuê, quen biết và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (27 tuổi, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và cháu L, 8 tuổi, con riêng của chị Nhung. Sau Tết Ất Tỵ 2025, Có đưa mẹ con Nhung về nhà mình tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để sinh sống. Tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy cháu L đang ngậm ngón tay nên dùng một thanh gỗ đánh vào mông, thái dương khiến cháu gục xuống đất. Có và Nhung đưa cháu bé đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ. Đến khoảng 20h ngày 29/3, thấy mẹ con cháu L đang ngủ, sẵn men say, Có tiếp tục dùng tay bế cháu L tung lên rồi cho rơi xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà, dẫn đến cháu bị bất tỉnh.

Đau lòng những vụ bạo hành trẻ em - 1

Đối tượng Lê Văn Trường bị bắt giữ.  Ảnh: CACC

Đối tượng Có sau đó truy hô rồi cùng mọi người đưa cháu L đến Bệnh viện huyện Châu Phú cấp cứu. Sau đó, cháu L được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang cấp cứu, điều trị. Đến ngày 1/4, cháu L tử vong. Hiện Có đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Chỉ trước đó mấy ngày, cũng tại tỉnh An Giang, bị can Lê Văn Trường, 34 tuổi, trú tại TX Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra tay đánh cháu K, 5 tuổi, con trai của chị N.T.T.N, 34 tuổi, “vợ hờ” tử vong. Vụ việc chỉ được phát hiện khi bố đẻ cháu K có đơn yêu cầu Công an tỉnh An Giang làm rõ nghi vấn về cái chết của con trai mình. Công an tỉnh An Giang đã khai quật tử thi, phát hiện cháu bé tử vong là do sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách.

Kết quả điều tra xác định, N có 2 con với anh N.V.K, trong đó 1 cháu K 5 tuổi và một cháu 3 tuổi. Giữa năm 2024, N và anh N.V.K mâu thuẫn, anh K bỏ đi Bình Dương làm thuê. Thời gian này, N quen biết và chung sống như vợ chồng với Trường. Cả hai thuê phòng trọ chung sống tại Bình Dương, sau đó chuyển về sống với gia đình Trường ở TX Tân Châu.

Do bực tức cháu K không nghe lời và hay đòi hỏi nhiều thứ nên Trường nhiều lần đánh cháu K. Đến chiều ngày 23/3, Trường vừa đi làm về thì cháu K đòi chở đi tìm mẹ nên đối tượng này bực tức lôi cháu vào phòng ngủ, dùng tay đánh vào bụng và người cháu. Mấy ngày sau, cháu K bị nóng sốt, nhưng gia đình không đưa đến bệnh viện vì cho rằng sốt thông thường. Sáng 26/3, K có biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu K ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu nhưng cháu bé tử vong sau đó. Sau đó, Trường, N và gia đình an táng cho cháu bé.

Đau lòng những vụ bạo hành trẻ em - 2

Hồ Trần Minh Có tại cơ quan điều tra.   Ảnh: CACC

Cũng trong tháng 3/2025, tại Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp đối tượng Ksor Hinh (SN 1996, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) để điều tra làm rõ vụ việc đánh con riêng của “vợ hờ” khiến nạn nhân chấn thương sọ não. Theo đó, chị S.H goá chồng và có hai con gái là cháu W sinh năm 2017 và cháu H sinh năm 2023. Sau đó, chị quen Hinh qua điện thoại. Cả hai chuyển về sống chung với nhau khi chị S.H có thai. Tối ngày 7/3, Hinh và chị S.H có rủ một số người bạn đến phòng trọ ăn nhậu. Sau khi mọi người ra về, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Chị S.H dẫn 2 con ra khỏi phòng trọ thì Hinh cầm 1 cây gậy gỗ dài khoảng 1,2m đánh về phía chị, nhưng trúng đầu cháu W làm cháu bị thương nặng…

Tháng 1/2025, tại tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn Ly (32 tuổi, ngụ ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) đã có hành vi bạo hành cháu N.T.N (6 tuổi). Theo cơ quan công an, từ năm 2020, chị N.N.Q (SN 1995) cùng con riêng là cháu N về chung sống với Ly tại ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị. Chị Q và Ly chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung như vợ chồng. Đến năm 2022, Q và Ly có thêm 1 con chung. Bản thân Ly không nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm thuê, mỗi khi uống rượu say thì thì đánh đập, hành hạ con riêng của vợ. Từ tháng 8 đến tháng 12/2024, Ly đã 5 lần hành hạ cháu N khiến cháu bị 3 thương tích vùng trán. Kết quả giám định thương tật, cháu N bị tổn hại 20% sức khoẻ. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Ly để điều tra về hành vi “hành hạ con”.

Đến những con số báo động

Bạo lực trẻ em có thể hiểu là tình trạng trẻ em bị hành hạ, đánh đập, tác động tới cả tinh thần và thể xác gây tổn thương nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của trẻ. Trên thực tế, các hành vi vi phạm quyền trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được thông tin, báo cáo. Đáng chú ý, vẫn còn các trường hợp cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể như: Đánh bằng tay hoặc bằng roi/gậy; tát, bạt tai, véo, giật tóc, bắt/phạt em trẻ duy trì các tư thế không thoải mái trong thời gian dài…

Điều đáng nói là các hành vi đánh mắng trẻ đó mà phụ huynh, người chăm sóc trẻ, giáo viên chưa ý thức được đó là các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền của trẻ em. Đồng thời cũng chưa nhận thức được rằng trừng phạt thể chất và tinh thần không mang lại kết quả tích cực về giáo dục như họ mong đợi.

Đau lòng những vụ bạo hành trẻ em - 3

Đối tượng Nguyễn Văn Ly đang bị tạm giữ vì hành vi hành hạ con.

Mỗi ngày, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân qua điện thoại, kiểm tra thông tin tố giác ban đầu. Trong 20 năm hoạt động, từ 2004-2024, Tổng đài 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi đến tư vấn, trong đó, hỗ trợ tư vấn 496.183 ca, can thiệp hơn 10.900 ca trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán…

Kết quả thống kê cho thấy, số cuộc gọi về xâm hại, bạo lực trẻ em có xu hướng tăng đột biến trong những năm gần đây. Từ năm 2019 đến nay, các cuộc gọi về vấn đề này trung bình chiếm trên 50%. Đặc biệt, các ca can thiệp của Tồng đài, tỷ lệ các ca xâm hại, bạo lực chiếm tỷ lệ cao, với 45,28% là ca bạo lực và 24,31% là ca xâm hại tình dục.

Theo báo cáo của Bộ Công an, 8 tháng đầu năm 2024, trên toàn quốc đã điều tra, khởi tố 1.198 vụ với 1.419 bị can liên quan đến các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em, đồng thời xử lý hành chính 48 vụ, 125 đối tượng. Trong đó, có 188 vụ dùng mạng xã hội để làm quen với trẻ em để xâm hại. Ngoài ra, tình trạng bạo lực học đường cũng thường xuyên diễn ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, trong năm 2023, đã ghi nhận 186 vụ xâm hại tình dục, bạo hành và bạo lực trẻ em với 196 nạn nhân. Con số này tăng so với 147 vụ năm 2022 và 114 vụ năm 2021. Riêng 5 tháng đầu năm 2024, thành phố đã xảy ra 45 vụ với 46 nạn nhân, trong đó 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Những số liệu trên cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em tại Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm và hành động kịp thời từ các cơ quan chức năng và cộng đồng để bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ xâm hại và bạo lực. Chúng ta đã từng bàng hoàng trước vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu tại Hà Nội gây rúng động dư luận bởi sự tàn ác của hung thủ - núp dưới danh nghĩa “cha dượng”; hay như cuối 2021, bé N.T.V.A, 8 tuổi, tại TP Hồ Chí Minh, bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dã man trong thời gian dài, dẫn đến tử vong. Những vụ việc gây chấn động này đã đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong gia đình và xã hội.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội. Vì vậy, qua việc lên án gay gắt hành vi bạo hành trẻ em, cộng đồng mạng cũng mong muốn chấm dứt những vụ việc tương tự và tạo một môi trường lành mạnh, an toàn để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Chia sẻ

TÚ AN

Tin cùng chuyên mục

Khám phá lăng mộ kỳ bí của nữ thái hậu hiền đức sử Việt, là mẹ của vị vua trị vì lâu nhất nhà Nguyễn

Khám phá lăng mộ kỳ bí của nữ thái hậu hiền đức sử Việt, là mẹ của vị vua trị vì lâu nhất nhà Nguyễn

Được xây dựng vào từ những năm đầu thế kỷ XX, ngôi lăng mộ của vị thái hậu hiền đức này đã trải qua nhiều thăng trầm. Đến năm 2024, nơi này được trùng tu và bắt đầu mở cửa chào đón khách du lịch trở lại để tìm hiểu về những điều thú vị của lịch sử.

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết xây dựng nông thôn mới

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết xây dựng nông thôn mới

Hơn 20 năm làm công tác Hội Phụ nữ, bà Dương Thị Tiền chuyển sang giữ cương vị Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Yên Khê, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Cùng với sự tin yêu, tín nhiệm của người dân đã dành cho, bà tiếp tục dành tâm huyết, công sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông...