Ca sĩ Phạm Kiều Huyền: Môi trường quân đội tốt cho sự trưởng thành trong âm nhạc

Bài và ảnh: Nguyên Vũ
Chia sẻ

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong trẻo, dịu dàng, Phạm Kiều Huyền - Thiếu úy, ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng - còn khiến khán giả bất ngờ với sự quyết liệt, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong hành trình theo đuổi âm nhạc dân gian.

Phạm Kiều Huyền sinh năm 1999 tại Thanh Hóa, lớn lên tại Cần Thơ. Cô giành giải “Giọng hát ấn tượng nhất” cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023”, sau đó tiếp tục giành giải Nhất dòng Dân gian cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2024”.

Chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ âm nhạc

Được biết, chặng đường theo đuổi đam mê âm nhạc của Phạm Kiều Huyền không hề dễ dàng. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Huyền nhớ tới điều gì?

Hành trình đến với âm nhạc của tôi thực sự không đơn giản. Đam mê ca hát từ sớm nhưng tôi cũng từng nghe không ít lời nói kiểu “em không phù hợp”. Những lúc ấy, tôi buồn lắm. Việc thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội không hề dễ dàng. Khi đã quyết định theo con đường này, tôi phải tự nhìn lại chính mình: Liệu mình có thực sự như những gì người khác nói? Hay là khả năng của mình chưa được khai phá hết, hoặc người ta chưa nhìn thấy những gì mình có thể làm?

Tôi đã từng mông lung như thế. Vừa lắng nghe góp ý, tôi vừa lắng nghe chính nội tâm mình, tự hỏi mình yêu âm nhạc theo cách nào, phù hợp với phong cách gì - hiện đại hay dân gian? Những câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi đi tìm hướng đi riêng.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Tôi chỉ nghĩ mình cần nỗ lực hơn nữa, trau dồi thêm, lấy âm nhạc dân gian làm nền tảng, rồi kết hợp với những yếu tố mới để tạo nên màu sắc riêng. Đam mê âm nhạc trong tôi đủ mạnh để không cho phép mình từ bỏ.

Việc bị nhận xét “không phù hợp” hẳn là cú sốc với Huyền. Điều gì đã giúp Huyền vượt qua “cú sốc”, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc?

Tôi nghĩ rằng mọi lời góp ý dù thiện chí hay ác ý, có thể đúng, có thể sai, chỉ có mình mới thật sự biết mình cần gì và muốn đi đến đâu. Làm nghệ thuật, tôi luôn giữ một quan điểm rõ ràng: Không chùn bước, không bị phân tâm bởi những lời nói làm nhụt chí.

Tôi giữ ngọn lửa đam mê, luôn hướng về âm nhạc, tiếp tục theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tốt nghiệp và phấn đấu trở thành một quân nhân - cũng là con đường mà nhiều anh chị đi trước đã từng lựa chọn.

Ca sĩ Phạm Kiều Huyền: Môi trường quân đội tốt cho sự trưởng thành trong âm nhạc - 1

Phạm Kiều Huyền giành giải Nhất dòng nhạc dân gian Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” 2024.

Đã từng trải qua rất nhiều khó khăn để đến với âm nhạc, đặc biệt là hành trình ra Hà Nội một mình để theo đuổi sự nghiệp. Hành trình ấy đã mang đến cho Huyền điều gì - trong cuộc sống và trong âm nhạc?

Rời xa gia đình để ra Hà Nội học và sinh sống là một hành trình không dễ dàng. Khó khăn không chỉ trong việc học mà còn trong cả cuộc sống thường ngày. Suốt bốn năm, tôi vừa học tập, vừa tìm kiếm cơ hội và nỗ lực định hình con đường riêng - vượt qua không ít định kiến.

Tôi của hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với chính mình ngày hôm qua. Trước kia, tôi từng được gọi là “học sinh nghèo vượt khó”. Còn bây giờ, tôi là một quân nhân, từng bước tiến sâu hơn vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, đoạt giải ở một số cuộc thi. Và quan trọng là tôi đã chứng minh với những người yêu nhạc, cũng như các anh chị trong giới chuyên môn, rằng mình có năng khiếu, có tư duy âm nhạc riêng biệt và tiến bộ nhanh.

Hành trình đó không chỉ cho tôi định hướng mới về nghệ thuật - cách khai thác, cách thể hiện âm nhạc - mà còn dạy tôi nhiều bài học trong cuộc sống: Về con người, về các mối quan hệ xung quanh. Tôi học cách lấy chất liệu cuộc sống đưa vào âm nhạc, nhờ đó giọng hát và cảm xúc của tôi cũng trưởng thành hơn. Tôi nhận ra rằng, âm nhạc không chỉ là hát cho mình nghe, mà là để chia sẻ với mọi người. Âm nhạc có thể mang đến những điều tuyệt vời, giúp khán giả cảm thấy được kết nối, không chỉ với bài hát mà cả với con người tôi nữa.

Mong nhạc dân gian gần gũi giới trẻ

Nhiều người nhận xét Huyền mang dáng vẻ của một “hotgirl baby” - xinh đẹp, thơ ngây. Điều đó có vẻ hơi tương phản với hình ảnh của một ca sĩ hát dòng nhạc dân gian vốn cần sự đằm thắm, sâu sắc. Huyền có nghĩ như vậy?

Mọi người hay trêu Huyền là “baby” quá, nhìn vẫn còn trẻ con (cười). Bản thân tôi từng tự hỏi: Liệu mình - một người trẻ, ngoại hình “baby” - có thực sự phù hợp với nhạc dân gian không? Nhưng càng học, càng tìm hiểu, tôi lại càng bị cuốn vào vẻ đẹp đa dạng của dòng nhạc này. Ở trường, tôi được đào tạo bài bản và tôi luôn thấy âm nhạc dân gian là một kho tàng không bao giờ học hết được.

Tôi nghĩ mỗi người nghệ sĩ nên thổi “chất riêng” của mình vào bài hát. Với tôi, đó là cách hát dân gian nhưng vẫn mang hơi thở mới mẻ, gần gũi. Dù mọi người hay gọi tôi là “hotgirl baby”, nhưng khi đứng trên sân khấu, tôi muốn khán giả cảm nhận được một Phạm Kiều Huyền hoàn toàn khác - chín chắn trong tư duy âm nhạc và có thể xử lý được cả những bài hát khó, mang âm hưởng ca trù, quan họ…

Tôi nghĩ, âm nhạc dân gian hôm nay đã khác xưa rất nhiều, vẫn cần sự đằm thắm, nhưng cũng cần đổi mới trong cách hát, cách thể hiện - để có thể lan tỏa đến cả những người trẻ.

Ca sĩ Phạm Kiều Huyền: Môi trường quân đội tốt cho sự trưởng thành trong âm nhạc - 2

Ca sĩ Phạm Kiều Huyền.

Sau thành công tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2024”, bạn có dự định mới nào cho âm nhạc chưa?

Thành công trong mỗi cuộc thi giúp tôi nhận ra mình đang ở đâu, mình cần gì và con đường âm nhạc mình chọn có thực sự đúng hướng không. Giải Nhất “Tiếng hát Hà Nội 2024” là niềm vui và cũng là một sự động viên lớn để tôi tiếp tục phấn đấu.

Tôi đang ấp ủ một dự án âm nhạc mới - một MV nhạc dân gian được phối theo phong cách hiện đại. Tôi luôn ngưỡng mộ những nghệ sĩ gạo cội đã thành công rực rỡ với dòng nhạc dân gian. Với tôi, cốt cách dân gian trong âm nhạc là điều không thể thiếu. Nhưng ở lần ra mắt này, tôi muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn, trẻ trung, pha chút Gen Z, với màu sắc âm nhạc thời thượng hơn để khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, thấy rằng: Âm nhạc dân gian không hề khó nghe, mà rất cuốn hút, giàu cảm xúc. Tôi mong góp một phần nhỏ để âm nhạc dân gian không bị mai một, giữ được vẻ đẹp thuần túy nhưng đồng thời cũng phát triển, gần gũi hơn với đông đảo công chúng hôm nay.

Là ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, “cô bộ đội” trong môi trường quân ngũ có khó khăn vất vả, có áp lực với một ca sĩ trẻ không?

Môi trường quân đội rất kỷ luật và nghiêm ngặt, nhưng cũng là nơi tôi được rèn luyện không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Tính kỷ luật, sự cần kiệm, tinh thần trách nhiệm… tất cả giúp tôi trưởng thành hơn. Những điều ấy rất tốt cho tôi, không chỉ trong cuộc sống mà còn cả trong âm nhạc.

Là chiến sĩ - nghệ sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, tôi có nhiều chuyến công tác và biểu diễn ở những vùng xa, vùng khó khăn. Có những lần đi biểu diễn tận biên giới, nơi điều kiện sinh hoạt, ăn ở, di chuyển đều rất thiếu thốn. Nhưng chính ở những nơi như vậy, tôi lại cảm nhận sâu sắc nhất giá trị của âm nhạc. Âm nhạc không còn là thứ gì cao siêu nữa mà rất giản dị, gần gũi và có thể vượt qua mọi khoảng cách để kết nối những trái tim, từ người lính đến đồng bào biên cương. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi thấy mình trách nhiệm hơn, thấy biết ơn vì được cống hiến cho âm nhạc, cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, cho đất nước.

Cảm ơn Phạm Kiều Huyền đã chia sẻ!

Chia sẻ

Bài và ảnh: Nguyên Vũ

Tin cùng chuyên mục

Khám phá lăng mộ kỳ bí của nữ thái hậu hiền đức sử Việt, là mẹ của vị vua trị vì lâu nhất nhà Nguyễn

Khám phá lăng mộ kỳ bí của nữ thái hậu hiền đức sử Việt, là mẹ của vị vua trị vì lâu nhất nhà Nguyễn

Được xây dựng vào từ những năm đầu thế kỷ XX, ngôi lăng mộ của vị thái hậu hiền đức này đã trải qua nhiều thăng trầm. Đến năm 2024, nơi này được trùng tu và bắt đầu mở cửa chào đón khách du lịch trở lại để tìm hiểu về những điều thú vị của lịch sử.

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết xây dựng nông thôn mới

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết xây dựng nông thôn mới

Hơn 20 năm làm công tác Hội Phụ nữ, bà Dương Thị Tiền chuyển sang giữ cương vị Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Yên Khê, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Cùng với sự tin yêu, tín nhiệm của người dân đã dành cho, bà tiếp tục dành tâm huyết, công sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông...